1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước - Nơi gặp gỡ của các spammer

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi kikovn, 14/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em ngồi giữa quán cóc
    Mà bác bảo trong góc
    Em buồn quá em khóc
    Bác đừng dỗ cho nhọc
    Thôi em phải đi học
    ?.
    Mai em lại đến
    [/quote]
    Mình không biết làm thơ mới chết chứ.
    Để nghĩ xem có hoạ lai được không đã. Nếu nghĩ khôg ra thì đành quịt.
  2. emkhongbiet

    emkhongbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    vâng em cảm ơn nhìu, quý hóa quá.
    Em ngồi giữa quán cóc
    Mà bác bảo trong góc
    Em buồn quá em khóc
    Bác đừng dỗ cho nhọc
    Thôi em phải đi học
    ?.
    Mai em lại đến
    [/quote]
    Mình không biết làm thơ mới chết chứ.
    Để nghĩ xem có hoạ lai được không đã. Nếu nghĩ khôg ra thì đành quịt.
    [/quote]
    em cũng đâu biết làm thơ đâu. Chẳng qua em ghép mấy câu lại thành văn vần đấy ạ.
    Nhân tiện chúc bác dùng ngon miệng ạ
  3. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Hẹn về Phố Hiến
    Chưa một lần mình ghé Hưng Yên
    Nghe Phố Hiến mà thấy lòng rạo rực
    Nghe Phượng Hoàng tựa bức tranh phồn thực
    Thờ nàng Cúc Hoa xinh đẹp một thời.

    Viếng chùa Chuông non nước mây trời
    Đình Nam Hiến một thời vang bóng
    Nghe Phú Thị thiêng liêng trang trọng
    Văn Miếu Xích Đằng ăn vóc học hay.

    Mùa Xuân về ghé đền Mẫu cầu may
    Bái Đồng Tử - Thăm Lê Hữu Trác.
    Rằng mỏi chân ngồi cây Sanh hóng mát
    Ăn Bún Than Thế Kỷ nhớ đời
    Hẹn Hưng Yên đã mấy lần rồi
    Để ngậm Nhãn Hưng Yên nức tiếng
    Để được ăn sen Phù Cừ La Tiến
    Nghe ngọt ngào trìu mến lời Em.

    Chả Gà Tiểu Quan là lạ mà quen
    Như Chả Bông quê mình lắm đó
    Bánh Dày làng Gàu Hưng Yên mới có
    Ếch om Phượng Tường nóng ngọt sốt bùi.

    Hưng Yên hiền hòa ấm áp trong tôi
    Nghe con gái ngoan hiền trong sáng
    Giọng du dương như hương Sen hương Nhãn
    Sẽ một ngày thăm Phố Hiến ?" quê Em?
  4. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Bửi emkhongbiet, nho chinh sửa :
    Lần đàu vào quán cóc
    Chính tôi ngồi trong góc
    Không thấy người xóm học
    Làm cho em phải khóc.
    Dỗ em đạu có nhọc.
    Lời xin lỗi là xong.
    ......
  5. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Xạo ơi là xạo !
    Nghe bài này phải là ngưòi từng từng nhiều năm sống, lang thang, thưởng thức cảnh đẹp, món ngon, nhuân nhuyẽn phong tũc tập quán Hưng Yên không thể viết được. Nếu không là danh sĩ đất Hưng Yên, hoặc một nhà khảo cứu về vùng Hưng Yên tì không thê viết được.
    Thế mà ngay câu đầu đã dám (cả gan) hạ được :
    "Chưa một lần mình ghé Hưng Yên"
    -- Ứ thèm !
  6. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Xạo ơi là xạo !
    Nghe bài này phải là ngưòi từng từng nhiều năm sống, lang thang, thưởng thức cảnh đẹp, món ngon, nhuân nhuyẽn phong tũc tập quán Hưng Yên không thể viết được. Nếu không là danh sĩ đất Hưng Yên, hoặc một nhà khảo cứu về vùng Hưng Yên tì không thê viết được.
    Thế mà ngay câu đầu đã dám (cả gan) hạ được :
    "Chưa một lần mình ghé Hưng Yên"
    -- Ứ thèm !
    [/quote]
    " Sẽ một ngày thăm Phố Hiến ?" quê Em?"
    Phân tích ý thơ và nhất là câu trên nên mới dám cả gan
    Còn "Em là con gái Bắc Ninh"
    http://www.hoguomaudio-video.com/modules.php?name=Music&file=song&id=62
    Mời mọi người thưởng thức một làn điệu quan họ "Lý Giao Duyên" của Bắc Ninh nhé
  7. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    bài này chỉ là bài DEMO thôi mà
    Bản đầy đủ đây
    http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/ly-giao-duyen.yenoanh92.35A5A516.html
    Lời thơ:
    Trăm khúc sông đổ dồn về một bến,
    Anh chẳng yêu nàng anh đến chi đây.
    Đấy với đây không dây mà buộc,
    Anh với nàng không chuốc mà say.
    Gặp nhau đây mời người xơi nước,
    Xơi nước xơi trầu sau kết nhân duyên.
    Kết nhân duyên sợ nàng lắm lắm,
    Anh sợ lòng nàng chưa thắm đã phai.
    Thắm với phai nào ai có biết,
    Cái ngãi đá vàng ta quyết yêu nhau.

  8. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Bác Mod Bắc Ninh Bắc Giang Nghe kĩ gê tại vì chỉ giới thiệu thôi nên Em mới cho một ít vào .Còn file DAT Nặng quá nên em ko tải lên
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chém thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    các bác thông cảm. em đang stress cái box hỏi gì đáp nấy chết tiệt/
  10. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Thì bác chủ quán mời mình và cho phép mình vào chém gió mà.
    Mời bác cứ tự nhiên.
    Quán càng đông càng vui.
    Nếu bác bị sitress thì mời bác uống một ly nước chè nóng, ăn cái bánh, nghe người bạn ngâm bài thơ về Hưng Yên với Phố Hiến, nhãn ***g. Nghe mà thấy dịu cả lòng. Thế là thấy thư thái ngay. Có phải không bác ?
    Nếu bác vẫn thấy lòng xao động thì nghe lồi thủ thỉ thù thì của cô bé xóm học là tưởng như ngày nào còn bé nhìn trời cao, nghe tiếng diều vi vu...

Chia sẻ trang này