1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nước - Nơi gặp gỡ của các spammer

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi kikovn, 14/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này, tơi nghĩ tác giả hoặc làm việc ở cơ quan Thông tin-Văn Hoá- Du lịch Hưng Yên, hoặc là nhà nghiên cu71 hay nhà Giáo gì đó mới đủ trình độ (tôi nói thật đấy) viết được.
    Riêng tôi, thú thật chưa đủ trình độ để hiểu. Chỉ để hiểu thôi nha !
    Có vài nhận xét xin kể với tác giả và các bạn :
    1- Nghe Phượng Hoàng tựa bức tranh phồn thực.
    Theo như câu tơ thì đây là nơi thờ nàng Cúc Hoa xinh đẹp.
    Chắc là nàng Cúc hoa trong chuyện cổ tích Phâm Công- Cúc Hoa. Nhưng Phượng hoàng là miếu thờ hay am thờ và ở đâu ? Không biết cái chỗ thờ này như thế nào khiến người ta liên tưởng tới bức tranh phồn thực. ( Hình như bức tranh phồn thực là bức tranh có hình tương trưng bộ phận sinh dục nam nữ ? ).
    2- Chùa Chuông ở đâu nhỉ ? Đọc thơ, người ưa thiên nhiên thấy mến ngay
    3- Đình Nam Hiến không biết thuộc huyện nào, xã nào. Nhớ tới "Vang bóng một thời" của ông tiên chỉ làng Văn Nguyễn Tuân. Không hiểu đình này thờ vị thần nào, cái gì làm cho đình có một quá khứ nổi tiếng đến như vạy ?
    4- Phú Thị hình như quê một danh sĩ thế kỷ thứ 17 ?
    5- Văn Miếu Xích Đằng. Không biêt thuộc Huyện nào. Chắc chắn là một vùng đất nổi tiếng văn học. Những vị nào đã nổi tiếng ?
    6- Đền Mẫu không biết ở đâu ?
    7- Đồng Tử : Chắc là Chử Đồng Tử và Công Chúa Tiên Dung. ?
    8- Thi lịch sử hay văn học chắc là tôi ít điểm. Vì các điển tích Việt, mà lại trong địa phương Hưng Yên, cho tới chỗ này, tôi chỉ biết có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Mà cũng không rõ nơi thờ vị Y sư này.
    9- Bún Than : Tôi nghĩ đây là món bún thang, một trong các món ngon xứ bắc, hiếm thấy bán.
    10- Sen Phù Cừ, La Tiến : chắc là hai vùng này có đâm sen to, nên có nhiếu sen.
    11- Chả Gà Tiểu Quan : món này lạ quá. không hiểu khi thăm H.Y chỗ nào bán món này ?
    12- Bánh dầy làng Gàu :Không hiểu nó ngon ra sao. Nhưng viết tơi đây, tôi cảm thấy đoi đói.
    13- Ếch om Phượng Tường : không hiểu nó ngon ra sao mà được đi vào văn học thế này ?
    ....
    Nói chung là mộ bài thơ hay, nhưng qua nhiều điển tích.
    Có nhưng bài thơ hay, dù người ta chỉ hiểu lơ mơ. Nó hay vì âm điệu.
    .....
  2. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Cái này thì bác phải hỏi cô bạn em ở Phố Nối
    Nhưng phải nói thật con gái HY nói chuyện thì không chê được vào đâu
  3. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    ơ thế vẫn bị hạn chế trong đấy à
  4. emkhongbiet

    emkhongbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Văn Miếu Xích Đằng em biết, nó ở ngay sát đường 5 nhưng em không nhớ ở huyện nào
    Vậy nên em có thơ rằng:
    Văn Miếu nằm cạnh đường 5
    Sao bác không ghé vào thăm một lần
    Nếu lạ rồi sẽ quen dần
    Biết đâu bác sẽ tần ngần quên vê (về)
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    vẫn cho tới ngày hôm nay bác ạ.
    em cú là cú mấy bác mod với min bên đấy thấy em hiền lành cứ nhè em ra mà khóa topic. bực ghê.
    nhân tiện bác cho em hỏi chàng MrPrince là mod box nào ạ. mở ở hỏi gì đáp nấy bọn nó lại khóa lại thì chán phèo à. thanks bác.
  6. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    Văn Miếu Xích Đằng em biết, nó ở ngay sát đường 5 nhưng em không nhớ ở huyện nào
    Vậy nên em có thơ rằng:
    Văn Miếu nằm cạnh đường 5
    Sao bác không ghé vào thăm một lần
    Nếu lạ rồi sẽ quen dần
    Biết đâu bác sẽ tần ngần quên vê (về)
    [/quote]
    Xích Đằng bên đường Năm
    Ai chưa thăm một lần
    Dù được tiếng văn nhân
    Chưa thật người phố Hiến.
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Xích Đằng bên đường Năm
    Ai chưa thăm một lần
    Dù được tiếng văn nhân
    Chưa thật người phố Hiến.
    [/quote]
    văn miếu xích đằng ở gần đường 5 í hả các bác. thế quái nào mà lại ra như thế. nó ở trong thị xã mà. mà thị xã thì chỉ có đường 39 thôi các bác ơi.
  8. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Văn Miếu XĐ ở tx Hưng Yên ( mới Google được ), các pác nhầm nhọt hết ròi
    @lucky : MrPrince là MOD Box này : Public các box địa phương
    Tạm thời biết mỗi thế
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Văn Miếu Xích Đằng ô tx Hưng Yên sao ?
    Thế mà khách ra vào quán để tời hôm nay mới bật mí. Hay là khách đều là người xứ lạ ?
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    bác kiko là chủ quán mà. không phải khách đâu bác. cơ mà đúng là ở thị xã mà bác. em học cấp hai và cấp ba ở thị xã. em biết ạ. em đến văn miếu Xích Đằng một lần rồi.
    cơ bản là mình thích mùi hương và không khí thanh tịnh của chùa chiền nên thấy ở đấy rất hay ạ.

Chia sẻ trang này