1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.376
    Đã được thích:
    1.657
    Bàn thua của Việt Nam do chú Đình Đồng phá bóng hụt, hàng phòng thủ chạy rối cả lên. Nói chung Long Giang đá trung vệ ở ĐNA thì được chứ ra châu Á tụi nó nhồi bóng bổng cả trận thì chú ấy cũng thở bằng lưỡi. Trận Campuchia cho cặp Xuân Hợp - Đại Đồng thì cả 2 chú này đều ko bọc lót được làm thua 1 trái.
    Tui thấy Thanh Hưng kĩ thuật tốt, sút xa tốt, chọc khe sắc lẹm. Còn Thành Lương thì tui vẫn chưa chịu rằng hắn là Messi của VN. Thấy Thành Lương đá vẫn chỉ nhiệt tình chứ ngoáy có hiệu quả đâu? Nhiều khi làm chậm nhịp rất bực mình.
    Lứa này nói chung là triển vọng, kĩ chiến thuật thể hình thể lực đồng đều. Trận chung kết không biết "ngôi sao" sẽ là ai đây ? Hi vọng không phải là chú Tấn Trường
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.376
    Đã được thích:
    1.657
    Tôi đến thật là bái phục bác, bác hãy vào topic Việt Nam - Singapore coi từ mấy hôm nay mọi người bàn luận cái gì mà bác bảo họ biến mất? Bác thử coi dự đoán về Thanh Hưng trước trận đã trúng phóc đấy thôi?
    Tôi ko biết bác là ai trong cái xã hội này, nhưng các cầu thủ ngoại trình độ họ hơn cầu thủ nội, thái độ thi đấu của họ cũng chuyên nghiệp hơn. Bác gọi họ là cặn bã thì ko hiểu cầu thủ nội nhà ta là loại gì ? Gọi là cặn bã nhưng lại lo sợ cặn bã nõ chiếm mất suất của ta ? Bác có hiểu hôm qua tại sao chúng ta thắng không? Hay là thắng thì sướng cóc cần hiểu, còn thua thì đổ lỗi cho trình độ cầu thủ chỉ có vậy ?
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Ai chứ bác thì tui ko lạ gì, ngày xưa khi tuyển VN ông Đần dẫn dắt bác bảo vệ lấy bảo vệ để , bảo là VN chỉ có thế thôi...
    Khi VN dưới thơi Calisto khởi đầu đá giao hữu toàn thua cũng lại bác nhảy vào bảo là nếu AFF vô địch sẽ gọi những ngưòi trong này là là ông xưng con ,
    Nhưng sau khi tuyển vđ thật , lại chẳng thấy bác đâu cả ?????
    Ở đời nên giữ chữ tín một chút, và khi nói thì cần phải tìm hiểu hết các thông tin cần thiết đã, ok? bác có thể xem lại các bài viết của Tuanusa ở mục "hoa cuc dai.." trước mỗi trận để chứng minh ý kiến của bác , ok?
  4. naqqan

    naqqan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cá nhân tôi vẫn nhìn nhận Đình Tùng có nhiều tiềm năng. đây chỉ là lần đầu tiên thằng này được đá giải chính thức trong màu áo U23 thì kinh nghiệm đối xử với đồng đội còn non lắm. seagames này càng về sau thì thấy nó càng ít được chuyền bóng . mà nó xử lý bóng đâu tồi. vậy tôi cho rằng vấn đề của nó là môi trường tuyển khác với ở clb.
    mà sao các bác không nhắc tên thằng cu nào sút bồi sau quả penalty. thủ môn thì đang nằm thẳng dưới cỏ mà nó sút trượt được. quả này đáng trách còn hơn Quang Hải trận Syria.
  5. magic_player

    magic_player Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam chiến thắng !!!
    Nhưng hiện nay đang có 1 lượng lớn fan VN văn hóa lùn, đang nhập vào các diễn đàn của Sing. Gào thét tiếng Việt như những đứa điên. Xấu mặt VN hết nói nổi.
    Trong khi các thành viên người Việt đã tham gia trên diễn đàn của họ lâu năm phải liên tục xin lỗi cho hành vi của đồng bào mình, vì vui quá nên bốc lên.
    Rất mong các CDV VN ăn mừng nhưng hãy tỏ ra lịch sự, văn hóa. Để các đối thủ nể phục, friendly.
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Xin hỏi bác là thành công của các DT Việt Nam là đến từ đâu ? Vai trò của doanh nghiệp và các cầu thủ ngoại với V-League ? Bác coi người ta là cặn bã chắc bác tự vỗ ngực khoe mình là ...rác "siêu sạch".
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    264
    Thằng sút bồi không vào là Thanh Hưng các bạn à......Nếu bàn này mà vào thì Thanh Hưng đã là ông trời của trận đấu trong mắt bọn nhà báo :D
    <!--Sign_End-->
    Được gravity sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 15/12/2009
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Fa sia về mấy box cuộc sống chơi đi. Trình độ bóng thì lùn, trình cãi nhau cũng lùn nốt. Ngồi đây bà con lại chửi cho.
  9. hoaxa68

    hoaxa68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các bác ko bới móc nhau.
    Quay lại chủ đề chính thằng MÃ đang rất acay VN nó vẫn chưa tâm phục khẩu phục đâu
    Hôm nay sau 1 ngày nghỉ các chú sẽ tập để hồi phục thể lực nhưng ngày mai thể nào các chú cũng bị lão Tồ chửi vì thái độ cho mờ xem kể cả thái độ bt nhưng cũng bị chửi vì lão Tồ rất bít dừng hưng phấn đúng lúc .
    Hôm tới đá sẽ thấy VN lại đá máu lửa như mới gắp nó lần đầu thì khả năng ăn mới cao chứ cứ nghĩ thắng nó thì nó ở chiếu dưới thì nhìn Thái đi.
  10. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    2 trận gần đây U23 Malaysia đều ghi bàn những phút cuối của trận đấu.
    Với trận gặp Thái, Chỉ trong 10 phút cuối trận, U23 Malaysia liên tiếp ghi được 2 bàn thắng để lội ngược dòng thắng 2-1 do công của Nasriq 83'' và Fakri 91''
    Trận BK2 gặp chủ nhà Lào, họ cũng ghi bàn ở những phút cuối do Baddrol 78?T và Safiq 84?T
    Với 1 đội bóng đã vượt qua khe cửa hẹp, trực tiếp loại đương kim vô địch Thái lan và đội chủ nhà Lào, thì không thể coi thường họ. Vì vậy, U23 Việt Nam chỉ cần có một vài sai lầm sẽ là bi kịch
    Chúc đội tuyển duy trì sự tập trung và sức mạnh trong cả trận và đến tận những phút cuối của trận chung kết.
    Anh em chuẩn bị đồ nghề độc đáo để đi bão thôi.

Chia sẻ trang này