1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Thủ môn dự bị thì chụp phản lưới nhà tốt hơn? Thủ môn nào trong giải cứu thua và bị thương nhiều nhất seagames? Nếu trái đó ko vào thì với lối đá của VN trong trận đó thì sẽ thắng? Sao không nói nếu tiền về và tiền đạo làm tròn vai thì ko có những bàn thắng như vậy. Ai nói Tấn Trường hay Callisto là tội đồ thì làm ơn xem lại cái dàn tiền vệ mạnh nhất DNA của báo chí và đề ra người thay thế Callisto với Tấn Trường đi nhé. Seagames được chuyển thành sân chơi của U23 rốt cuộc thành nơi tìm sao của mấy nhà báo ... hại và của người hâm mộ đi xem chiến thắng, hay đi moi móc, đọc báo, chứ ko phải đi xem đá banh. Có người hâm mộ như kiểu đó thi TTVH,VFF nó mới sống được
  2. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Có nước nào năm trước vô đich world cup rồi sau đó vô địch Olympic ko? Báo chí để yên cho SEAGAMES thì HCV nó tự đến lâu rồi. Nhờ báo chí mà mầm non tiền vệ U23 giờ xem như rác hết
  3. b00b00

    b00b00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Quá sai, không thể bỏ qua được.
    Em đặt cửa Mã 1 chầu bia với ông anh, cả trận ngồi cổ vũ Vịt ngan, hết trận uống bia không mất tiền. Hí hí
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cũng an ủi phần nào
  5. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    phát biểu linh tinh
  6. karaoke00

    karaoke00 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    4.493
    Đã được thích:
    2
    Các bác ơi,em cay cái thằng HLV của Mã quá ( em nhờ mod vài hôm,đang buồn )

    HLV Malaysia phủ nhận may mắn khi thắng Việt Nam

    Trả lời VnExpress.net sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 25, HLV Rajagopal nhấn mạnh rằng Malaysia của ông hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trước thầy trò Calisto để đoạt HC vàng.
    Malaysia mừng chiến thắng có phần bất ngờ. Ảnh: An Nhơn.

    - Đâu là nguyên nhân khiến Malaysia như lột xác khi gặp lại Việt Nam?

    - Chiến thắng trước Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng để mở toang cách cửa vào bán kết đã giúp các học trò của tôi trút bỏ gánh nặng tâm lý khi hoàn thành mục tiêu được giao trước SEA Games này. Chiến thắng ấy cũng giúp họ có thêm sự tự tin, quyết tâm khi bước vào trận gặp Lào cũng như trận chung kết. Hơn nữa, chúng tôi ít nhiều đã rút ra một số bài học từ trận thua Việt Nam ở vòng bảng và trận thua ấy cũng làm các cầu thủ có thêm động lực thi đấu khi tái ngộ hôm nay.

    - Ông đánh giá thế nào về trận đấu?

    - Đây là trận đấu tuyệt vời của Malaysia. Ở hiệp một, các học trò của tôi đã thực hiện hoàn hảo đấu pháp phòng ngự chặt phản công nhanh, tích cực tranh chấp, bọc lót tốt và hạn chế đáng kể nguy cơ từ lối chơi giàu biến hóa của Việt Nam. Còn hiệp hai, đó là một hiệp đấu hoàn hảo, khi chúng tôi chủ động tấn công và dồn ép Việt Nam suốt 45 phút.

    - Việt Nam chỉ thua một bàn, từ tình huống một hậu vệ đá phản lưới nhà. Ông thấy sao?

    - Một pha bóng không thể nói lên hết tính chất của trận đấu. Đúng là bàn thắng của chúng tôi đến từ một tình huống bóng chạm chân hậu vệ Việt Nam trước khi đi vào lưới. Nhưng không thể dựa vào đó mà cho rằng Malaysia đã thắng may mắn. Chúng tôi chơi hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Nếu các chân sút không quá vô duyên, tôi tin chắc Malaysia có thể thắng với cách biệt từ hai đến ba bàn. Tôi muốn nhấn mạnh, Malaysia hoàn toàn xứng đáng thắng trận chung kết và cũng hoàn toàn xứng đáng xứng đáng là đội mạnh nhất SEA Games lần này
    Xịt mẹ,chỉ muốn đạp vào mặt cái thằng này,cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ
  7. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    bạn phân tích đúng lắm, nhất là đoạn " Vì vậy, cái nhanh của VN là cái nhanh của sự tê cóng bản năng, sau 1 khoảng thời gian bế tắc + chuyền sai liên tục ---> càng coóng nặng, cuối cùng dẫn đến trạng thái tồi tệ nhất là hoảng sợ. Đáng tiếc là 15 phút nghỉ giữa hiệp ông Tô vẫn ko nhận ra vấn đề, có lẽ ông cũng ko còn đủ minh mẫn nữa rồi. "
    Mình cũng thấy rõ sau một thời gian chơi bế tắc, cầu thủ chúng ta mất bình tĩnh, chuyền bóng sai, dẫn đến hoảng loạn, sợ hãi và để thua...
  8. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hàng phòng ngự VN đá hiền như masour . hihihi
    Tự nhiên hàng tiền vệ của VN chuyền bóng không một đường nào chính xác.
    Tự nhiên các cầu thủ VN thấy không cần kèm người .
    Thương nhất chú Phan Thanh Bình ra sức nỗ lực cho một SG cuối cùng .
  9. vking989

    vking989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    gận như tôi dự đoán : U23 vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi đối thủ chọn phương án dâng cao Pressing, đá rắn, ngay từ giữa sân để khóa chặt hàng tiền vệ của đội U23 Việt Nam thì VN sẽ gặp vô cùng khó khăn vì trong đội không thấy cầu thủ nào có khả năng chuyền bóng dài chuẩn xác ơ cự ly 50 -> 60 m từ hàng hậu vệ, không có mẫu tiền đạo đủ khả năng một mình xoay chuyển cục diện trận đấu. Không thể chơi bài học lét vào nách đối phương lối chơi của đội gần như phá sản. Đáng tiếc một đều nữa là trận này Ủ23 Mã đá quá xấu, cầu thủ Việt Nam chưa nhận được bóng đã lao vào chém giò rồi mà trọng tài lại không thổi phạt gây tâm lý ức chế cho các cầu thủ VN. Các cầu thủ cần phải giữ giò để kiếm sống chứ, lỡ mà bị chém gãy giò phải giải nghệ thì lấy gì sống. TRong thế trận như vậy đội tuyển cần 1 thủ lĩnh thực sự về tinh thần để xốc dậy tinh thần đồng đội và chơi máu lửa không ngại va chạm như Roykean hay GaTusso thì mới có thể làm chùn chân lối chơi xấu của đối phương.
  10. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lão chăn ngựa nói quá đúng còn gì? Hiệp 2 Mã nó đá cho các chú VN lòi cả phèo ra, 1 quả vọt xà tí vào, 2,3 quả T.T phải cứu thua. Chả lẽ nó lại nói: chúng tôi quá may mắn khi thắng VN à?

Chia sẻ trang này