1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác cãi nhau làm gì nhiều, thua đã thua rồi.
    Nhìn thế trận hôm qua Mã thắng là xứng đáng.
    Chúng ta thua vì các cầu thủ U23 có muốn thắng trong 90" đâu.
    Tiện hỏi kênh nào và bao h phát lại trận này nhỉ ?
  2. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Đúng là 1 mất 10 ngờ
  3. duatrebiboroi_kid

    duatrebiboroi_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ...hơi buồn thôi.
    chúng ta thất bại là để tiến lên mờ các pác.
    dù sao thì Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi.
    "bọn nhà báo làm chúng ta thấy hơi..xấu hổ"
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vài chục triệu ấy à? Họa có mà điên mới bán với giá ấy, chúng nó bảo là nhỡ có đi tù thì sao? Mỗi thằng phải cỡ nửa tỉ nó mới chơi!
    1 là được con xe, không thì làm cái HCV vớ vẩn!
  5. PantheraPardus

    PantheraPardus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ông này về chuyên môn thì mình ko dám chê, vì rõ ràng ông ý khắc chế đc lối đá của VN cũng là đáng nể rồi. Nhưng mình ghét cách giáo dục về thái độ của cầu thủ, cực kì hằn học, offensive và chợ búa. Nhìn cảnh bầy đàn cầu thủ Mã lãi ra úp sọt trọng tài sau trận vòng bảng, mà ban huấn luyện ko những làm ngơ mà có vẻ như còn cổ súy chúng nó, thiệt tình mất hết cảm tình với đội này.
  6. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi. Đến bao giờ người VN biết tự trọng. Hoặc là không bao giờ.
  7. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Đó là trạng thái tâm lý và tư tưởng của các cầu thủ VN không tốt. Thẳng băng ra mà nói nếu đá ngang ngửa thì trình độ của ta với Thái là ngang nhau từ trước đến nay, có khi còn nhỉnh hơn Thái chút ít. Nhưng ta chết ở tư tưởng và tâm lý. Trước đây là tâm lý sợ sệt khi gặp đối thủ mạnh, còn giờ là tâm lý quá chủ quan và hay mất tập trung trong những thời khắc quyết định nhất. Thứ hai là vấn đề thoát cảm xúc. Vẫn biết hưng phấn sau 1 trận thắng là rất tốt, nhưng có vẻ các cầu thủ VN vẫn chưa biết cách kiềm chế sự hưng phấn đó đi, bởi thế khi vừa mới thắng 1 trận, lại có thêm sự bơm đểu của báo chí làm cho cầu thủ VN lên mây thực sự, mà cho đến khi bước vào trận đấu thì vỡ mộng hoàn toàn.
  8. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vài chục triệu, hàng trăm triệu hay thậm chí hàng tỷ ko thành vấn đề ở đây, nhưng nếu bọn xã hội đen mà đe dọa tính mạng các cầu thủ thì thế nào nhỉ? Vấn nạn bán độ nó nguy hiểm ở chỗ đấy các bác ạ
  9. lehongson69

    lehongson69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Xem trận tranh vàng hôm qua của VN sau 90" suýt nữa ném dép vào mặt cái thằng chăn ngựa nhưng nghĩ đã thua độ rồi lại phải mất thêm tiền mua TV mới nghĩ không nên.
  10. quystock

    quystock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    FAc Kớ, sáng nay em vẫn điên, fặc, em gọi đt đến VFF để chửi luôn cả bọn này nhưng mà ko thấy ai nhấc máy, bọn chúng trốn hết rồi hay sao ý các bác ạ. Em nghĩ phải làm 1 điều gì đó, ví dụ như yêu cầu điều tra lại xem cái bọn ăn hại nó bán độ ra làm sao thôi các bác ạ, hic, Ức hộc mắu

Chia sẻ trang này