1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Các cầu th chúng ta áy náy khi Vũ Phong ghi bàn thắng "đẳng cấp" vào lưới Malay ở AFF Cup năm ngoài nên năm nay trả ơn bằng 2 pha đốt lưới nhà ở cấp độ U23 đây mà. Không thể tin nỗi
  2. trieuphudo

    trieuphudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Đây mới la? vấn nạn đó.
  3. taison17

    taison17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có những người không biết gì,hiểu gì mà cứ lên đây viết và phát biểu rất như là mình hiểu biết lắm nhưng lại biết đâu nó nói lên sự NGU DỐT của họ.
    Tại sao cứ đội mạnh thua đội yếu là bán độ,là có mùi khét,nếu nhìn lại lịch sử quốc tế thì có rất nhiều trận đấu đầy bất ngờ:
    - Mới gần đây thôi đội tuyển Nga thất bại cay đắng trước Slovakia, Hy lạp thắng ngược trên sân của Ukraina,rồi đội tuyển Tây Ban Nha thua Mỹ 0 - 3 ở cúp Liên lục địa ở Nam Phi.
    Còn rất nhiều bất ngờ mà tôi không thể kể hết ra đây được.
    Bóng đá là cuộc chơi,mà người chơi chính là những cầu thủ.Họ cũng là con người:Có lúc khoẻ mạnh,hưng phấn nhưng cũng có lúc ốm,phong độ không tốt...
    Do đó thắng thua là chuyện thường tình thôi.
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Trong khhi nói khi tức giận người ta dùng biện pháp "nói quá", chú không hiểu ý anh à? hay chú nghĩ rằng anh sẽ ám sát bọn nó tại sân bay như vụ Escoba?
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Ngờ gì!
    Nếu trận đó không thua thì nhà cái ra đường liếm lá cả lũ với nhau à?
  6. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    N hiều bác buồn quá hoá rồ sinh ra nghi kỵ, nếu nghi ngờ có bán độ thì bên an ninh đã cử người đi theo đội bóng sau vụ Văn quyến, Quốc Vượng chẳng anh nào dại dột vì mấy chục triệu mà đi luôn cả sự nghiệp. Trong trận chung kết hôm qua trừ phi mỗi cầu thủ VN được 2,3 triệu USD thì chúng nó mới dám hi sinh sự nghiệp để lĩnh luôn 1 cục tiền khổng lồ nhưng điều đó chỉ là không tưởng.
  7. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Người lớn khi tức giận thì không phát ngôn . Bởi thế nên mới gọi là Trẻ con.
    Với cả cho dù là "nói quá" thì vứt đi cả lứa cầu thủ như thế chỉ vì một trận thua, cũng đủ thấy cái sự ấu trĩ và hồ đồ của người phát ngôn rồi .
    Còn em thì em nghĩ ông anh được cái miệng thôi, không có đủ gan giết chóc đâu, cái đó thì em tin ông anh tuyệt đối ^^.
  8. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Tâm trạng khi..... thua! ( Nơi dãi bày tâm trạng )

    Từ khi biết xem và yêu bóng đá VN đến giờ cũng đã gần 20 chục năm. Từ khi lần đâu tiên biết chui vào chăn ứa nước mắt vì ĐTVN bị Thái bắt nạt. Có lẽ lần này là buồn nhất.
    Tối qua lang thang ngoài đường nhìn mấy bộ mặt trông chắc cũng thảm hại chả kém gì mình. Thi thoảng thấy mấy chú crazy fans vẫn hò hét cái gì đó mà càng nản, loại này gọi là fan thời vụ, vui thì bu vào ko thèm chấp.
    Buồn ơi là sầu !
    Đi uống rượu với mấy đồng chí em, rượu ngon, gái đẹp ngồi cạnh mà sao lòng vẫn chẳng thấy vui, cứ nghĩ đến lại thấy sầu. Chắc do tại hy vọng nhiều quá nên thất vọng nhiều, may mà cũng nhiều người như mình nên cũng đỡ..... xấu hổ. Mình bảo " tao còn buồn hơn cả thất tình, bị gái đá nữa ấy chứ!". Con bồ lại còn nhại lại giọng điệu của mình và rẩu mỏ lên trêu ngươi mình nữa chứ. **! ông mà ko đang buồn thì mày biết tay ông
    Phí cả công thằng sếp nổi cơn hứng chí cho về sớm xem BĐ.
    Bồ bảo anh bây giờ trông như đứa trẻ con ấy. Ừ cũng phải, mình cứ như hờn giận, trách cứ ai ý, mà trách dek ai bây giờ! Chỉ là một môn thể thao, một trò chơi thôi mà. Bọn nó thắng mình cũng được chia cho xu nào đâu. Thế mà vẫn buồn vẫn sầu . Vẫn tự hỏi bao giờ VN vô địch được cái giải ao làng SG này đây
    Ôi cái cuộc đời này! Buồn ơi là sầu
  9. rock_you_like

    rock_you_like Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các trận đấu quốc tế cũng tiêu cực đầy ra đó các bạn ạ, vừa rồi ko phải vừa khui ra 1 vụ lớn ở Châu Âu sao, đừng mang các ví dụ ra để nói khi ta thực sự ko có khả năng biết đưọc sự thật nó như thế nào đâu.
    Cá nhân tôi thì trận đấu này ko bình thường chút nào, hãy so sánh với trận gặp Thái để thấy trong trận đó cầu thủ chúng ta đã chơi rát như thế nào trong khi trận chung kết vừa rồi chỉ nhảy tránh và chuyền bóng linh tinh.
  10. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu chúng ta không có khả năng biết sự thật thì ĐỪNG có đoán là bán độ. Chẳng có 1 cơ sở nào để khẳng định điều này cả, nhất là ở những thời điểm quyết định như trận chung kết. Hoàn toàn có thể có chuyện 99 trận trước anh có phong độ tốt nhưng đến trận 100 phong độ xuống dưới mức bình thường.
    Không biết những người bảo U23 bán độ ở đây có ai đủ tỉnh táo để nhận ra Văn Quyến, Quốc Vượng bán độ khi mà tuyển U23 thắng trong Sea game năm 2005 không? Hay đến bây giờ khi thua thì mới blah blah lên theo một kiểu nhận định hết sức cảm tính như thế?
    Được dhpaul sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 18/12/2009

Chia sẻ trang này