1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ là U23VN nhận độ của mấy ông đặt VN nên mới xua quân ồ ạt xông lên hòng tìm bàn thắng, giải quyết trong 90'', nên cái thằng Đình Đồng nó mới quyết tâm dâng cao thế. Còn bàn thua thì đau, với lại mình được đánh giá trên cơ, nên là bà con có hơi bị bức xúc. Thua Thái trận đấy chắc ko bị chửi nhiều thế này.
  2. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. C14 chuẩn bị vào cuộc rồi. Bọn khốn này sắp theo chân thằng Vượng roài.
  3. Manh_Ha

    Manh_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. MU là cái éo gì mà cứ lôi nó ra so sánh.
    Vòng bảng thắng Mã như che tre. Chung kết lại đá như đi bộ, chuyền bóng hỏng, mất bóng. Mịa cái bọn khốn ăn đủ với C14 nha con.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Chuyện đó đã có công an làm rõ các bác đừng có mà mò cua nữa. Nếu bán độ thật thì cứ cho vào tù.
    Còn không thì phải nhận là thua cứ cay cú đổ tại cái này cái lọ làm gì? Có thay đổi được gì đâu.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Độ gì mà độ. Nếu như tôi thật sự sống bằng nghề cá độ, thì tôi cũng chẳng bao giờ đặt hết cửa việt nam cả. Kiểu gì chả phải đặt 1 phần cửa Mã để có thua cũng thua ít thôi.
    Thứ hai nữa, mấy thằng cá độ chả thằng nào nhận là hôm trước tao vừa thua cửa việt nam cả, thế thì còn gì là mặt mũi nữa. Có thua thì các chú cũng cắn răng mà để trong bụng, ngoài mặt thì vẫn phải roi rói hôm qua tao móc nói bọn tuyển đặt cửa Mã.
    Nhiều chú cứ vào đây nào là ông anh, họ hàng trùm độ nhà em. Mịa số má gì mà bạn bè, họ hàng trùm độ lắm thế. Chắc trùm độ này toàn ngồi quán nước đầu đường chứ gì. Trùm độ thật sự mới họ hàng nhà chúng nó chả có thời gian lên cái ttvn này làm gì đâu. Thắng thì chúng nó vi vu nước ngoài ăn chơi nhảy múa rồi, thua thì nó cũng đang bận tính độ khác.
  6. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Ro bị động kinh vào đêm hôm trước mà bác, các giả thuyết đầu độc hay gì gì đều nhắm vào bọn nhà cái hết, vì Brazil năm đó kèo trên, Pháp đá từ đầu đến trận chung kết không hề thuyết phục nên chắc chẳng mấy người dám đặt cửa Pháp.
    Năm đó Brazil mạnh nhất là Ro, còn Carlors nói thật em phục khả năng lên công chứ thủ thì cũng bình thường thôi, chắc chỉ ngang tầm Evra, mà cỡ đó làm sao ngăn Zidane được, Zidane không quá nhanh nhưng luôn là tử thần của bọn hậu vệ cậy tốc độ.
  7. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Thắng độ hay thua độ biết ngay bác ạ, bác hình như không ở VN, ở mình không chơi kiểu giải trí, an toàn như ở bển, ở mình chơi là chơi tới bến, được ăn cả, ngã về âm. Hồi Hy Lạp vô địch quê em có thằng chồng chơi mất mẹ cái xe khách, vợ cứ lèm bèm, đang đánh răng nó cầm dao lia cụt đầu.
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Trận đấu đã qua rồi,mong các bác hiểu cho vấn đề bán độ hay "làm tuồng" gì đó là nhiệm vụ của Công An và toà án...Nhưng theo nhận định của tôi thì chắc chắn 100% không có chuyện đó xảy ra...Và như các bác so sánh chúng ta từng thắng Mã dễ dàng ở vòng bảng lại thua đau ở trận chung kết thì tôi cũng xin thưa ở AFF cup Thái cũng từng thắng VN dễ dàng 0-2 tại Phuket,nhưng trong trận chung kết lượt đi thì thua TVN 2-1 ngay tại Bangkok...Còn nói chạy nhiều là thắng thì tôi cũng xin thưa trận bán kết lượt về ở AFF cup giữa Sing - VN thì đội nào đã chạy nhiều hơn,khoẻ hơn..?Hôm đó tôi còn nghĩ hình như các cầu thủ Sing đã gắn chong chóng ở phao câu,hay chích doping gì đấy nên mới có thể chạy như thế nhưng cuối cùng thì sao vẫn thua TVN 0-1...Trong bóng đá không phải cứ chơi hay,chạy nhiều là thắng mà đội nào biết tận dụng cơ hội tốt và biết bung sức vùng lên đúng lúc thì mới là đội chiến thắng...Chúng ta thua chỉ vì chiếc huy chương vàng sau 50 năm là quá nặng,và nó đã đè lên đôi chân làm các cầu thủ bị tê cứng...Chỉ đơn giản vậy thôi...
  9. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Cha nội này giống người cõi trên quá, kính bác nén hương.
  10. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Mịa, chả độ là gì. Iem có bằng chứng hẳn hoi nhá (sẽ gửi lên...bộ sau).
    Các bác hỏi bằng chứng gì hở: Các bác nghĩ kỹ lại mà xem, ngay sau hôm Vịt thua, thị trường chứng khoán bắt đầu nhích lên và xanh mướt. Tiền đâu ra ? Tiền thắng độ là rề
    Tin hay không tùy các bác, he he

Chia sẻ trang này