1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về Stalin

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi bomho, 14/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thơ về Stalin

    Một bài thơ bất hủ được nhà thơ Vietnam sang tác năm 1953 để vinh danh Stalin. Tớ thấy hay quá nên đã trích vài câu trong bài thơ này để làm chữ ký của mình ... Thê mà các Mod ở diễn đàn Lịch Sữ Văn Hoá đòi tỡ phải bỏ chữ ký này và con hăm doạ sẽ xử thí tớ nếu tớ không chịu thay chữ ký .... Hành đong của Mod chả có văn hoá và tôn trong lịch sử tí nào cả ...Tái soa Mod đòi xoá bỏ lịch sử và văn hoá khi bản thân vấn đề ấy là SỰ THẬT????

    Nhân tiện đây tớ chép lại toàn bộ bài thơ bất hủ ấy để các bác thưởng lãm nhé

    Tiếng đầu lòng, con gọi Stalin
    Đời đời nhớ Ông
    Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
    Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
    A o Ông trắng giữa mây hồng
    Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
    Stalin! Stalin!
    Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
    Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
    Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng
    Thương mình thương một, thương Ông thương mười
    Yêu con yêu nước yêu nòi
    Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
    Ngày xưa khô héo quạnh hiu
    Có người mới có ít nhiều vui tươi
    Ngày xưa đói rách tơi bời
    Có người mới có được nồi cơm no
    Ngày xưa cùm kẹp dày vò
    Có người mới có tự do tháng ngày
    Ngày mai dân có ruộng cày
    Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
    Ơn này nhớ để hai vai
    Một vai ơn Bác một vai ơn Người
    Con còn bé dại con ơi
    Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông! Thương Ông mẹ nguyện trong
    lòng
    Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
    Ông dù đã khuất không còn
    Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
    Trên đường quê sáng tinh sương
    Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
    Ngàn tay trắng những băng tang
    Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời

    (Tố Hữu, 5-1953)
  2. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mod nào giây với hủi thế, đi kiểm điểm lại đi
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Ồ Bờm Hô chán xứ CĐ&SN với NND rồi sao?
    Bờm Hô thích thơ TH nhể, tớ tặng thêm cho 1 ít nè!
    Rỗi rãi thi thoảng tớ pọt cho Bờm Hô 1 bài đọc nhá!
    Bài chào hàng nè, bài này còn máu lửa hơn bài kia nhiều, và có vài mạng kiểu như Bờm Hô còn chế ra thơ và nhét vào mồm ông bác Nguyễn Kim Thành, giống như chữ ký của mod HVB, cái câu giết giết đó Bờm Hô, đây, cảm hứng đầu tiên:
    GIẾT GIẶC
    Máu Việt Nam đang chảy
    Đỏ đồng, ôi máu yêu!
    Miền Nam đang bốc cháy
    Đồng bào ôi lửa thiêu!
    Mau mau lên đứng dậy!
    Gươm gươm đâu, tuốt ra
    Súng súng đâu, vác chạy
    Cứu cứu đồng bào ta!
    Giết giết quân xâm lược!
    Mau xung phong! Xung phong!
    Cờ bay lên cứu nước
    Máu giặc phải thành sông!
    Ha ha! Bay phải chết
    Lũ tàn ác gian tham!
    Muôn trái tim đoàn kết
    Toàn dân tộc Việt Nam!
    Mỗi khu vườn, góc pgố
    Mỗi ô ruộng, đường quê
    Và rừng xanh núi đỏ
    Đã vang động lời thề
    Đất ta, ta quyết giữ
    Một tấc cũng không nhường!
    Đây là giờ sinh tử
    Ta cần chi máu xương?
    Tiến lên, quân giải phóng!
    Qua cái chết vinh quang
    Tiến lên, giành quyền sống
    Dưới cờ đỏ sao vàng!
    13-10-1945
    Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003
    P/S: Tuy đây là thơ, song mang nhiều dấu ấn lịch sử, nhiều chuyện bi hài xung quanh các xuất phẩm của ông bác Nguyễn Kim Thành, có chuyện như nêu ở trên, vậy nên hy vọng mod không cho là lạc đề hay move nó sang box Thơ, hãy để mọi người tham khảo, tìm hiểu, đặc biệt là về mấy câu thơ hay được mang ra làm chữ ký trên thế giới mạng này, bên Thi Viện và vnthuquan từng có tranh luận, đăng lên gỡ xuống, mem ttvnol có bác Tuấn tham gia hồi đó, hy vọng bac ấy vào đây!
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Câu hỏi đầu tiên là bạn bomnho hay hai bom một chuối đưa bài thơ đó lên để làm gì?
    Con nhỏ của người ta, đầu lòng họ dạy nó câu gì thì đứa nhỏ nó nói câu đó, cắc cớ chi đến bạn hai bom to một chuối mới nhú đâu?
  5. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Stalin gây nhiều thứ xyz gì đó thì chỉ gây với dân đông Âu, Đức. Ông ta giúp đỡ chính quyền mà TH ủng hộ thì TH làm thơ "thương mến" ông ta, có chi lạ.
    Chứ Mĩ nó mang bom đạn đến trực tiếp giết người Việt mà còn có bao nhiêu người Việt ca ngợi, ôm chân theo Mĩ đi mà.
  6. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ôm chân Mỹ thì có đâu tới dân đen như tớ????? Phải cở lãnh đạo nhà nước mới đủ tiêu chuẩn chứ Cứ xem con của các bác trong bộ chính trị nối đuôi nhau đi học ở Mỹ thì biết
  7. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nói một câu ngắn gọn nhé: bạn chủ topic có bị bệnh thần kinh không đấy?!
  8. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hơ tại sao mấy ku lại nổi giận với tớ khi thấy bài thơ này của Tố Hữu???? Làm thơ thì có lúc hay, lúc dở ... "nịnh" thì cũng có lúc đúng, lúc sai có gì đâu mà phải dấu như mèo dấu ...???
    Đâu phải cứ là đảng, lãnh tụ là lúc nào cũng đúng cả đâu???? Chỉ có thánh mới không phạm lỗi các ku ạ!!!!! Mà Tố Hữu có phải là thánh đâu???? đồng ý với tớ không???
  9. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tội quá , vài triệu người rồi mà vẫn chưa đến lượt
    Con em lãnh đạo VN cũng bình thường, đây cả phó tổng thống VN trở xuống nữa cơ
  10. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cá nhân tớ thành thật cảm phục sự dốt nát có hệ thống của bạn bomho.
    Ông Tố Hữu có nhiều cái sai, song bài thơ bạn bomho chép ra đây thì không sai.
    Ông Tố Hữu là một nhà chính trị, bài thơ trên viết với mục đích chính trị, ngoại giao. Bứt nó ra khỏi mục đích ra đời của nó để phê phán tức là rất ngố. Bạn bomho quả là ngố
    Thử xem lại tình hình nước Việt Nam lúc đó, khi cả một nửa thế giới khóc Stalin, khi nước Việt Nam mới đang vật lộn chống lại thực dân Pháp và can thiệp của các bạn "Mỉ" (theo lối phát âm của bạn bomho), rất cần sự ủng hộ về chính trị, vật lực của Liên Xô thì một bài như thế có lợi hay có hại ? Người bình thường chả cần nói cũng đã biết.
    Duy có bạn bomho thì vốn thông minh nên không biết. Nhờ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này