1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch khám phá Lệ Giang dịp tết Nguyên Đán - 15/1 chốt danh sách và nộp tiền mua vé tàu(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ruaconvtv, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenbeo

    tenbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Haha, chị đừng xui dại em, lần trước đi Đà Nẵng vác đi đã lãnh đủ rồi, nói chung đã đi du lịch dài ngày là càng gọn nhẹ càng tốt, hehe :P
    update update
  2. DQi

    DQi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Đầu tiên, mình rất tiếc phải thông báo rằng mình sẽ không thể đi cùng mọi người trong chuyến đi sắp tới vì rất nhiều lý do khác nhau, đáng kể nhất là lý do gia đình. Mình thực sự rất tiếc và có vẻ như vẫn chưa có duyên với Lệ Giang (đã trượt 2 vụ Lệ Giang trước vụ này).
    Thứ hai, mình sẽ gửi mail cho ruaconvtv để cung cấp những thông tin cần thiết cho việc đặt vé tàu Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội. Mình cũng gửi kèm cả bản pdf của Lonely Planet về tỉnh Vân Nam, trong đó Lệ Giang - Đại Lý - Shangrila được đặc biệt chú trọng.
    Thứ ba, dù không thể tham gia vào chuyến đi sắp tới nhưng mình sẽ cố gắng trợ giúp các bạn trong khả năng có thể của mình và cũng rất kỳ vọng mọi người sẽ chia sẻ với mình những kinh nghiệm bổ ích sau khi đi về.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !
  3. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là bạn không thể tham gia được, một trong những thành viên VIP của đoàn chúng ta, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả, rất mong bạn có thể thu xếp được việc gia đình để tiếp tục cùng tham gia.
    Mình xin có ý kiến một chút về lịch trình mà mọi người đã thống nhất sau buổi off đầu tiên (thực ra là phát biểu thay người bạn cùng đi với mình, vì bạn ấy kiếm được một lịch trình khá đầy đủ và giống của đoàn mình) để mọi người có thể tham khảo thêm:
    Lịch trình đã thống nhất của đòan sau lần OFF đầu tiên:
    Mùng 2 tết Hà Nội ?" Lào Cai Tàu đêm từ ga Trần Quý Cáp (9 hoặc 10h đêm)
    Mùng 3 Lào Cai ?" Hà Khẩu (làm thủ tục nhập cảnh) 7h sáng tới Lào Cai. Ăn sáng.
    lên Hà Khẩu làm thủ tục xuất cảnh (khoảng 1 tiếng)
    Hà Khẩu ?" Côn Minh (480km) Xe bus (10h 55, đến Côn Minh mất khoảng 6 tiếng -
    18h có mặt tại Côn Minh.
    Nghỉ ăn tối.
    Sau đó đi Lệ Giang luôn trong đêm
    Côn Minh ?" Lệ Giang (500km)
    Đến sáng có mặt ở Lệ Giang Oto giường nằm
    Mùng 4 Lệ Giang
    Mùng 5 Lệ Giang
    Mùng 6 Sáng sớm lên Trung Điện
    Chiều muộn lên Đức Khâm) ?" kiểm tra lại đường. Ngủ Đức Khâm Thuê xe riêng.. MR Zhou (13988822738). 500tệ/ngày
    Mùng 7 Đức Khâm
    Chiều muộn về lại Lệ Giang
    Đêm: Lệ Giang ?" Đại Lý (200km) oto
    Mùng 8 Đại Lý. Ngủ Đại Lý
    Mùng 9 (Dự trữ)??.
    Chiều muộn đi Đại Lý ?" Côn Minh Tàu
    Mùng 10 Côn Minh ?" Hà Khẩu (6 tiếng) oto
    Lào Cai ?" Hà Nội Tàu, chuyến 9h 15 tối, 5h sáng 11 về đến ga Trần Quý Cáp
    Lịch trình tham khảo:
    Ngày mồng 2: Hà Nội ?" Lào Cai (~300km/ 10hrs): Xuất phát 10hpm từ Ga Hà Nội, mua vé tàu nằm lên Lào Cai. 6am hôm sau sẽ tới nơi.
    Ngày mồng 3: Hà Khẩu ?" Côn Minh (~430km/ 8hrs)
    - Ăn sáng tại Lào Cai rồi bắt xe điện ra cửa khẩu Hà Khẩu
    Làm thủ tục xuất nhập cảnh và mua vé bus đi KunMing.
    - Phương tiện: bus
    - Chiều tối tới Kunming
    - Tối ăn đồ nướng, ngủ tại k/s Camellia.
    Ngày mồng 4:Côn Minh - Lệ Giang (~500km/ ???hrs)
    - Sáng mua vé xe bus nằm đi Lijiang (có thể
    - Tối nghỉ tại Shou Liu Outdoor Club( hoặc theo CT của bác tabalo là Aliang Guest House, tuy hơi xa trung tâm phố cổ nhưng được cái nhân viên nói tiêng Anh tốt nên sẽ tiện cho việc book tour/ thuê xe etc)
    - Tự do khám phá Lệ Giang về đêm.
    Ngày mồng 5 : Thành cổ Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn.(~30km)
    - Sáng xuất phát từ Lijiang đến thôn Ngọc Hồ dưới chân NLTS rồi từ đây sẽ mua tour cưỡi ngựa lên NLTS, lên đến điểm cao 4800m (nhưng theo các đoàn đi trước thì ko đến, chỉ ~4000m).
    - Chơi bời, ảnh ọt, nghịch tuyết etc?
    - Chiều quay trở lại Lijiang, tiếp tục khám phá Lijiang về đêm, tham gia các show biểu diễn văn hóa nghệ thuật nếu muốn.
    Ngày mồng 6:Lệ Giang ?" Shangrila/Trung Điện (~200km)
    - Sáng thuê xe đi Trung Điện, trên đường đi sẽ ghé thăm các điểm như Thạch Cổ Trấn, Khe Hổ Nhảy, ngắm nhìn thảo nguyên Shangrila, nơi đường chân trời đã mất.
    - Chiều đến Trung Điện, nghỉ tại nhà nghỉ Thanh Niên ( theo recommend của bạn jinQ), đồng thời nhờ luôn chủ nhà nghỉ thuê cho một chiếc xe ô tô địa hình loại xịn một chút vì hôm sau đoạn đường đi lên Đức Khâm sẽ nhiều đường đèo, lại có thể phải đi trong điều kiện thời tiết có tuyết rơi nên cần chuẩn bị mọi thứ với điều kiện tốt nhất có thể để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất.
    - Ăn tối tại các quán thịt nướng Tây Tạng, khám phá văn hóa trà sữa, vào quảng trường phố cổ vui ca hát theo các điệu múa của các bạn dân tộc Tạng ở đây.
    Ngày mồng7: Trung Điện ?" Đức Khâm ?" Falei View
    - Sáng thăm tu viện cổ Song Zhanglin của người Tạng (cách thị trấn cổ ~6km). Chúng ta sẽ đi sớm để đến đây trước buổi cầu nguyện (diễn ra vào 8h30), có như thế mới cảm nhận được hết cái huyền bí tịch mịch và trầm mặc thâm sâu của tu viện vì thông thường khách du lịch sẽ đến đây vào khoảng 10h am, khi đó tu viện rất ồn ào, huyên náo.
    - Lên đường đi Đức Khâm, bắt đầu chuyến du hành trên những con đèo cao trên 3000m.
    - Nghỉ ăn trưa tại thị trấn Benzalin, một thị trấn nhỏ của người Tạng.
    - Chiều tiếp tục lên đường đi Đức Khâm, trên đường đi ghé lại ảnh ọt chút ở Omega Conner, đỉnh đèo Bạch Mã (cao ~4300m).
    - Chiều tối đến Falei View, nơi có núi dãy núi tuyết vĩnh cửu Meili với đỉnh núi thần Kagebo huyền thoại cao 6740m.
    - Tối ngủ đêm tại Falei View, nơi là rìa của nóc nhà thế giới (Từ đây đi tiếp lên ~80km là đã bắt đầu đặt chân vào vùng đất Tây Tạng huyền thoại rồi).
    Ngày mồng8: Falei View/ Đức Khâm ?" Trung Điện
    - Sáng đón bình minh trên đỉnh núi Meili, nếu may mắn có thể được chứng kiến cảnh Sơn Kim Nhật Xuất mà bạn JinQ đã post ảnh bên topic ?olê la Vân Nam? và đi ngựa trên sông băng Meili
    - Lên đường quay trở lại Trung Điện
    - Ghé chơi hồ Bita Hai, mua vé đi thuyền trên hồ.
    - Tối ngủ lại ở Trung Điện.
    Ngày mồng9: Trung Điện ?" Đại Lý
    - Sáng mua vé xe sleeper bus về Đại Lý
    - Chơi ở Đại Lý, ngủ đêm tại đây
    Lựa chọn 2 là quay lại Lệ Giang và chơi ở đây thêm một tối nữa vì mục đích của chuyến đi là khám phá Lệ Giang mà. Theo lựa chọn này thì chúng ta sẽ bỏ qua Đại Lý vì các nhóm đi trước đều nói là Đại Lý cũng na ná như Lệ Giang nhưng không đẹp bằng.
    Ngày mồng 10:Đại Lý ?" Côn Minh ?" Ha Khẩu
    - Sáng bắt xe đi Côn Minh
    - Dạo chơi ở Côn Minh cả buổi chiều
    - Tối mua vé xe sleeper bus về Hà Khẩu
    Ngay` mồng 11:: Hà Khẩu ?" Hà Nội
    - Sáng 7h am về đến Hà Khẩu, làm thủ tục nhập cảnh rồi mua vé tàu ngày về HN luôn.Đi về tàu ngày có nhieu khả năng là chỉ mua được vé ngồi nhưng bù lại là sẽ về đến HN vào tối và có một giấc ngủ đầy đủ trong chăn ấm nệm êm ở nhà để sáng hôm sau có thể đi làm bình thường.
    Mình thấy theo lịch trình tham khảo này thì cũng khác gì của chúng ta mấy, chi tiết hơn về địa điểm thamquan thôi, nhưng họ không đi luôn Lệ Giang trong đêm mà ngủ lại Côn minh rồi sáng mới đi, và mình cũng không tham quan ở Côn Minh lúc về như họ.
    Nhưvậy thì sẽ ko được ở lại Lệ Giang nhiều như dự kiến nhưng
    theo mình thì mọi người cũng nên tính toán lại vì tuy sẽ bảo sức khoẻ cho mọi người hơn,900 km liên tục trên ô tô thì cũng khá mệt (hoặc chúng ta có thể tăng thời gian ở Lệ Giang và ko đi Đại lý nữa). Mình nghĩ tuy là lịch trình mở nhưng cũng chỉ nên thay đổi chút ít thôi nếu cần vì đoàn đông, nếu muốn thay đổi gì thì phải biểu quyết lại, rất mất thời gian và dễ vỡ kế hoạch, sợ nhất là lúc đó mỗi người một ý, không biết nên theo ai nữa.
    Tuy đầu năm chắc ai cũng nhiều việcnhưng mình cũng mong mọi người chịu khó đóng góp ý kiến để chúng ta có thể chuẩn bị một chuyến đi chu đáo.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
    Được nini2008 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 09/01/2010
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Vấn đề quan trọng trong lịch trình mà bạn nini2008 đưa ra là NGHỈ THÊM NGÀY 11, thay vì sáng 11 có mặt tại Hà Nội để đi làm luôn như dự kiến. Riêng mình thì nghĩ rằng đã bỏ công đi tới Lệ Giang thì cố nghỉ thêm một ngày nữa cũng là điều hay. Nhưng chuyện này cần được bạn rùa và mọi người cùng trao đổi và nhất trí, vì chắc có bạn xin nghỉ (sau tết) được ít, có bạn nghỉ được nhiều.
    Việc đi cả đêm tới Lệ Giang nằm ở 2 lý do: tiết kiệm tiền phòng một đêm và tiết kiệm thời gian ngày hôm sau. Nếu đi Côn Minh- Lệ Giang buổi sáng thì chiều tối hôm đó ta mới tới Lệ Giang và sẽ không còn nhiều thời gian cho Lệ Giang nữa.Theo ý kiến của mình thì ta vẫn nên đi xe nằm tới Lệ Giang, nghỉ ngơi buổi sáng (nếu cần) và đi chơi. Hoặc cũng có thể mua được vé tàu hỏa để buổi sáng tới Đại Lý, đi thăm thú Đại Lý rồi chiều về Lệ Giang, như vậy lúc về sẽ không qua Đại Lý nữa.
    ( Có tuyến ô tô từ Hà Khẩu qua Côn Minh đến thẳng Đại Lý thì phải, nhưng mình thấy nói là 3h đêm mới tới Đại Lý. Không nên đi kiểu này vì bắt xe đi tiếp hay dừng lại ngủ cũng đều rất dở dang)
    Nếu nghỉ thêm một ngày nữa thì cũng có thể thay đổi lịch trình theo nhiều cách. Thậm chí trong ngày cuối cùng, có thể đi từ Côn Minh về Nam Ninh vào buổi sáng, rồi về theo đường Hữu Nghị Quan, như vậy sẽ đỡ mệt hơn là đi tàu chợ từ Lào Cai về rất nhiều.
    Thật sự rất rất tiếc về việc DQi không thể tham gia.
    Được muaxuanbackinh sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 09/01/2010
  5. DQi

    DQi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    @nini2008 và muaxuanbackinh: Mình đã cố gắng vận động gia đình nhưng không được vì năm 2009 đi nhiều quá, bố mẹ nhất quyết yêu cầu ở nhà ăn Tết tới sau mùng 10 rồi đi đâu mới được đi.
    Về lịch trình, mình thấy lịch mà nini2008 đưa ra rất chi tiết nhưng cá nhân mình thấy chưa hợp lý. Nếu ngủ 1 đêm ở Côn Minh thì cả đoàn vừa tốn thêm tiền khách sạn vừa mất thêm gần nửa ngày nữa mới tới được Lệ Giang. Tính 1 cách chi tiết, chúng ta sẽ mất gần 2 ngày để di chuyển từ Hà Nội tới Lệ Giang, rồi lại gần 2 ngày nữa cho hành trình ngược lại trong ngày về. Trong khi, toàn bộ thời gian của chuyến đi chỉ là hơn 8 ngày 1 chút (tính rộng là 10 ngày nếu cộng thêm vài tiếng buổi tối mùng 2 và vài tiếng sáng 11).
    Sẽ rất khó có một lịch trình cứng cho một chuyến đi từ ngày khởi hành cho tới khi kết thúc vì sẽ có rất nhiều thay đổi trên đường đi. Mình nghĩ các bạn đi theo lịch trình mở sẽ hay hơn là cố gò vào một khung định sẵn. Đặc biệt, những ngày đầu còn sức khỏe dồi dào và độ háo hức cao thì nên tranh thủ đi càng nhanh càng tốt tới Lệ Giang. Ngày về đã mệt và bớt háo hức hơn thì mới nên đi thong dong.
    Phương án đi tàu ngày từ Lào Cai về Hà Nội cũng không nên tính đến. Ngồi 8 tiếng trên tàu sẽ vất vả hơn rất nhiều so với việc đi tàu nằm, chỉ cần ngủ 1 giấc là về tới nhà. Vé tàu buổi tối cũng sẵn có hơn vé tàu ngày.
    Cả đoàn cùng cân nhắc những ý kiến của nini2008, của muaxuanbackinh và của mình nhé, càng có nhiều thông tin để tham khảo càng tốt mà.
    Được DQi sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 09/01/2010
  6. ruaconvtv

    ruaconvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Thật tiếc khi bạn DQi không thể tham gia cùng đoàn.. (Cậu có biết cậu đã để lại một khoảng trống lớn như thế nào không?? :-) ít nhất là đoàn mất đi một thành viên nhiệt tình xách bớt đồ cho chị em.. :-)
    Mong một dịp khác sẽ được đi cùng bạn..
    Nhân đây, Ruacon cũng xin tha thiết đề nghị đừng có bạn nam nào vì bất cứ lý do gì mà rời bỏ đoàn nữa nhé!!! (các bạn không chỉ là một nửa thế giới mà còn là tất cả thế giới với các chị em trong đoàn đấy :-)
    Tớ cũng có một đề nghị nữa, ah, mà không, là CHỈ ĐỊNH, trưởng đoàn chính thức thay thế cho bạn DQi là bạn Muaxuanbackinh (không có đường nào cho bạn lùi đâu nhé, muaxuanbackinh :-)
    Vậy cả nhà hãy cổ vũ và ủng hộ nhiệt tình cho trưởng đoàn mới nhé. Ruacon đang đi công tác nhưng sẽ cố vào thăm topic thường xuyên..
    Về lịch trình, cảm ơn những đóng góp của bạn Nini2008 nhé.
    Việc nghỉ lại ở Côn minh một đêm theo tớ không hợp lý lắm, vì như bạn muaxuanbackinh và DQi đã phân tich.. Đường từ Côn Minh đi Lệ Giang nghe nói là khá đẹp nên ngủ trên xe không đến nỗi mệt lắm đâu bạn ạ..
    các bạn cứ tìm hiểu thêm thông tin nhé. có gì mình sẽ thống nhất vào lần off tới.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  7. vuhoang1987

    vuhoang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chi ruacon cho em một suất nhé. Thông tin của em: Vũ Hoàng
    yahoo: hoang_for_you. nhóm có off thêm lần nào nữa không chị?
  8. hanoiwelle

    hanoiwelle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mình post bản đồ và tuyến đường theo lịch trình để mọi người tiện hình dung, lấy từ trên lonely planet về
    [​IMG]
  9. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    @Ruacon: Bạn ơi, mình có thể đăng ký thêm 2 xuất được không? Bao giờ off thế ạ.
  10. vuhoang1987

    vuhoang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chị ruacon ơi, chỉ còn 1 tháng nữa là khởi hành. Đã chốt danh sách chưa chị để em biết còn tham gia với ạ. Với cả còn chuẩn bị để làm visa và mua vé nữa chứ?

Chia sẻ trang này