1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ có hiểu hết những vất vả của chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi JimmyJack, 15/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vợ có hiểu hết những vất vả của chồng?

    Người chồng luôn là trụ cột trong gia đình. Anh ấy không chỉ vất vả, xông xáo bên ngoài cuộc sống để khẳng định vị trí của mình, thành công trong sự nghiệp, đảm bảo đời sống vật chất đầy đủ cho gia đình mà còn chu toàn trách nhiệm để làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình, lo lắng cho vợ con một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc.

    Là người vợ tận tâm vun vén cho gia đình, bạn luôn muốn bù đắp cho những vất vả, lo toan, căng thẳng của anh ấy sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, bằng sự chăm sóc dịu dàng, chu đáo, và bằng cả những sẻ chia, thông cảm về mặt tinh thần?

    Mỗi công việc luôn có những vất vả, khó khăn riêng mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết được. Bạn có chắc mình đã thực sự thấu hiểu và cảm nhận hết được những khó khăn, vất vả trong công việc của chồng mình?

    Đó thật sự là một thắc mắc lớn của tôi từ khi biết có 1 cuộc thi cũng có ý nghĩa như vậy. Nêu không hiểu về những vất vả trong công việc của chồng thì làm sao các bạn hiểu được chồng mình mà thông cảm chia sẻ với chồng để mà có đựơc cái gọi là "hạnh phúc gia đình" chứ?
  2. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Vậy phải hỏi người chồng có chia sẻ điều đấy với vợ không đã chứ? Hơn nữa, chả nhẽ trong thời bây giờ, chỉ có người chồng phải làm việc vất vả mệt nhọc hay sao? Còn những người vợ vừa phải đi làm vừa phải lo "Là người vợ tận tâm vun vén cho gia đình, bạn luôn muốn bù đắp cho những vất vả, lo toan, căng thẳng của anh ấy sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, bằng sự chăm sóc dịu dàng, chu đáo, và bằng cả những sẻ chia, thông cảm về mặt tinh thần?", lại còn lo cho con cái, nhà cửa, chao ôi, người chồng muốn thế nào nữa nhỉ
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cuộc thi này chắc tổ chức cho 1000 năm trước công nguyên!
  4. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    - Không câ?n thi cufng có kết qua? ngươ?i đứng nhất rô?i. Vi? đây la? cuộc thi cho phái nưf ti?m hiê?u.
    - Co?n mơ? rộng ra cho phái nam với ý nghifa tương tự thi? không có gia?i.
  5. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    haha thế mà cuộc thi này có đấy chị.
    Nó cũng mới tổ chức gần đây nè từ ngày 15/12 đến 5/1/2010. Giải thưởng này kia nọ gì đó hoành tráng lắm. Có tới 4 chuyến du lịch giành cho 2 người, mối chuyến trị giá tới 200 USD đấy chứ. Rồi còn mấy giải phụ gì nữa tôi không nhớ lắm.
    Các bạn muốn biết hay dự thi gì thì vào đây xem
    Được JimmyJack sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 16/12/2009
  6. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    anh nói vậy thì anh có hiểu công việc của vợ anh không? anh có hiểu chị em phụ nữ không chỉ vất vả trong công việc mà ngya cả về nhà còn cực hơn gì tất cả đều dồn lên vai chúng tôi hết cả, việc nhà chăm con, chăm sóc chồng con gia đình... anh có hiểu chút nào về những chuyện đó không?
  7. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh hỏi câu này em mới nhận ra từ trước tới giờ em cũng chằng để ý là em hiểu được bao nhiêu về công việc của ox nữa, chỉ biết là thề thôi nhưng thật hư ra sao thì không hiểu lắm, có mấy lần ảnh giải thích mà em vẫn không hiểu hihi
    Cuộc thi mà anh nói rất có ý nghĩa đó, em nhất định cũng sẽ vào dự thi. mặc dù là em cũng không chắc hiểu tường tận công việc của ox nhưng sẽ coi như đó là món quà dành tặng ox luôn
    Cám ơn anh đã chia sẻ nhá
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Vợ bạn này chắc chắn làm duy nhất một nghề là: Nghề nội trợ. Sáng sáng cô ấy chuẩn bị bữa sáng, quần áo cặp sách tiễn bạn đi làm. Cô ấy thì ở nhà tiếp tục giặt giũ quần áo lau dọn nhà cửa, làm đủ các việc ABC của một người nội trợ.
    Rồi tháng tháng anh chồng đưa tiền cho chị....lo việc nội trợ.
    Chị vợ nội trợ chẳng hiểu gì về việc của chồng nên ko chia sẻ được, còn anh chồng thì cho rằng mấy cái việc nhà kia là rất vớ vẩn nên chả thèm quan tâm; và chỉ quan tâm xem vợ đã biết chia sẻ với mình chưa.
    Nhưng đa phần phụ nữ thời nay, họ rất vả với việc kiếm tiền, rồi lại còn lo lắng đủ các chuyện của gia đình. Bất Bình đẳng giới là ở đâu? Ở đây chứ còn ở đâu.
    "Anh cũng làm ra tiền, tôi cũng làm ra tiền (thậm chí thu nhập của tôi cao hơn của anh - 25triệu/tháng)? Anh lại đàn ông con trai sức dài vai rộng, đã chẳng biết chia sẻ cho tôi, việc nhà gì cũng rơi vào tay tôi, lại còn vặn vẹo tôi thấu hiểu, chia sẻ với anh, thế anh đã chia sẻ thế nào với tôi? hay việc gì cũng đến tay tôi" - đây là lời đứa bạn gái của mình, các bạn đánh giá thế nào khi đọc cái này cùng tâm sự của anh chồng trên kia?
  9. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    uh bạn nói đúng đấy, vợ tôi chỉ làm nội trợ thôi. Qua các câu nói của bạn gái bạn tôi nghĩ chắc có lẽ cũng do 1 phần tại tôi không hiểu rõ vợ cho lắm, cô ấy chỉ ở nhà không làm sao hiểu rõ ngọn ngành các việc mà tôi đã làm, kể cho vợ nghe thì cô ấy cũng biết như vậy thôi chứ làm sao biết rõ thật hư ra sao
  10. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic ah, em xin được lấy 1 câu chuyện từ cuộc thi vẫn đang được tổ chức và được rất nhiều người ủng hộ lên đây cho bác đọc nhé. Rồi bác thử suy ngẫm kỹ xem tâm tư của chị ấy nghĩ về chồng mình như thế nào nhé. Sau đó bác hãy rút ra kết luận là vợ các bác có hiểu chồng mình không nhé
    Tác giả bài viết với ID là: ba thang ti
    Link từ đây
    Làm sao em ghét cái mùi của anh được !!!
    Ngày mai anh lại có chuyến đi xa. Em thì đã quen rồi, chứ bạn bè, mỗi lần gọi điện lại hỏi thành thông lệ: Chồng mày công tác hay ở nhà. Rồi tụi nó lắc đầu, le lưỡi: ?oChồng đi xa hoài, mày chịu đựng được, giỏi thiệt đấy. Có bí quyết gì không??
    Có gì đâu mà giỏi phải không anh, vì tình yêu của chúng mình bắt đầu từ một chuyến đi xa, khi ấy em là khách hàng của anh, là khách đi tour, lúc nào cũng lắng nghe anh chàng hướng dẫn viên lạ hoắc mà có duyên nói chuyện thao thao không biết mệt. Anh hầu như không nghỉ ngơi, khi vượt lên trước hướng dẫn, lúc lùi sau giúp đỡ người này người kia, ăn thì cũng phải ăn sau mọi người, uống thì cũng phải lo cho mọi người trước? Mà hình như trong suốt chuyến đi, chẳng bao giờ nghe anh phàn nàn, nụ cười luôn tươi rói, thái độ luôn ân cần, thân thiện? Lúc ấy, em còn tự hỏi chắc anh phải yêu nghề lắm, và phải có bí quyết gì đó hay lắm kìa.
    Chắc cũng nhờ tình yêu của tụi mình bắt đầu từ một ?othực tế sống động? như thế mà suốt thời gian yêu nhau, chả mấy khi được gần. Ngày Lễ, ngày Tết, người ta tung tăng bên nhau, còn em chỉ được nhận điện thoại, biết anh đang nơi này nơi khác, mang niềm vui đến cho mọi người, cũng chẳng bao giờ dám trách dám làm nũng anh một câu. Vì em hiểu đó là công việc của anh mà.
    Nhớ có lần, đưa khách về đến thành phố, anh lại vượt đường xa đến thăm em ngay, trò chuyện với em mà anh cứ? tránh tránh, né né, ngồi xa xa. Làm em thấy ? giận giận trong lòng. Sau này thắc mắc, mới nghe anh cười tinh nghịch, hóm hỉnh: ?oĐi về có kịp thay bộ đồ mới đâu, chỉ muốn nhìn em ngay. Đi nửa đường mới nhớ bộ đồ mặc hai ngày, vì lỡ mắc trận mưa, không còn đồ dự trữ, chắc giờ mình chẳng? thơm tho gì. Sợ em nghe được, lại chê thì sao?.
    Hồi đó còn con gái, em chẳng dám đùa lại, chứ người ta nói yêu nhau, yêu cả? mùi hương của nhau mà. Làm sao em ghét cái mùi của anh được. Có điều, nghe anh thú nhận, cứ thấy thương thương. Thương nhất là biết anh muốn giữ gìn tình cảm của chúng mình, muốn em luôn nghĩ về anh bằng những kỷ niệm đẹp đẽ, thơm tho nhất. Em biết anh tính tình không kỹ lưỡng gì cho mấy, chắc trước lúc đi, có bao giờ chuẩn bị đồ kỹ càng. Mẹ thì bận công việc kinh doanh, cũng không có nhiều thời gian để chăm lo hay nhắc nhở anh mấy chuyện quần áo, đồ đạc được. Em nhìn anh cười mà tự nghĩ với mình: ?oBao giờ mình về sống chung, em sẽ lo đồ cho anh đi công tác?. Nghĩ thôi, chứ nào dám nói, sợ anh cười: ?oCọc này chưa chi đã muốn? cột trâu?.
    Thấm thoắt mà tụi mình đã cưới nhau được một năm. Ước mơ ngày ấy của em giờ đã thành hiện thực. Anh thì vẫn tiếp tục những chuyến đi xa. Em thì vẫn tối tối ngồi đoán xem giờ này anh ở đâu, làm gì, chuyến đi có tốt đẹp hay không? rồi chỉ biết dụi mặt vào chiếc gối thơm mùi anh và thiếp đi với nỗi nhớ da diết. Rồi anh về, sau mỗi chuyến đi đều có một món quà đặc biệt cho em: khi thì trái dừa nước của miền Tây Nam bộ, khi thì là những con **** ép khô của rừng Cúc Phương? Nhưng món quà em mong đợi nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ và vòng tay ấm áp của anh. Và như để bù đắp, sẽ chẳng bao giờ anh nói nhiều về những cực nhọc của anh, mà thay vào đó là những câu chuyện thú vị, những điều mới lạ, và niềm hạnh phúc về chuyến đi thành công mà anh muốn chia sẻ với vợ. Và với em, đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà em cố giữ gìn để nhớ về anh mỗi khi anh đi xa?

    Được mai6canh sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 22/12/2009

Chia sẻ trang này