1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SGheart, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    488
    bà ấy phán trật lấc , em đang đỏ ! , sao lại phí tiền vậy em ?? Để anh comment chỉ mất 100K thôi, từ đây đến CN thì xong WC rồi, làm sao cá cuợc, đợi 4 năm dài cổ nữa ?
    kỳ này TBN 70% vô địch rồi, đợi chú Paul confirm 30% còn lại, yên tâm rùi em nhé...
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hâhhhahhâhhhahhâhh hahhâhh Bà thầy bói..... em nào có để ý... anh nói em mới thấy.... Đúng là em phí tiền mất rồi!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ nhà em xuống SVĐ Phú Thọ mất 12.379m (~12,4km), còn từ nhà em xuống Đào Duy Anh là 8.544m (~8,5km). Vậy thì em có lý do chính đáng để ở nhà sáng CN nhá. Lố đến 4 cây số cơ mà.
    Em cũng như anh Bekoool, xin phép là chỉ đá tối thứ Tư ở sân A41 ạ. Còn sáng CN em sẽ tìm 1 đội ở gần nhà để tham gia tập luyện cho vui.
    Em không biết là giữa anh và bạn anh ở sân Lữ Gia có hứa hẹn gì không mà sao thấy anh phản ứng với ý kiến của mọi người về sân Lữ Gia mạnh quá. Khi người khác cảm thấy không thể đến được, thì lý do nào cũng là lý do, chứ tại sao anh lại cứ nằng nặc đưa ra ý kiến về họ như vậy? Có thể với anh Nam, đường xá như thế là xa xôi, và em cũng thế, và đó là 1 lý do rõ ràng. Nếu anh bắt bẻ thì nên bắt bẻ những người chẳng nói chẳng rằng, đi hay không đi cũng chẳng thèm lên tiếng. Và anh chấp nhận chuyện hàng sáng CN chạy từ Q.2 lên Lữ Gia, không ngại đường xá xa xôi thì em xin thay mặt cá nhân em biểu dương anh.
    Ngay cái việc anh mặc nhiên nghĩ rằng những người anh gọi đt bàn chuyện là xong, còn những người khác vào diễn đàn xem là đủ, thì mới là chuyện "thấy sao sao". Đâu phải ai cũng vào diễn đàn để xem, cũng đâu phải ai cũng muốn bày tỏ ý kiến của mình trong này, và càng không phải ai cũng vào đây khóc lóc ỉ ôi. Nếu bàn luận thế nào là công bằng, thì đáng lẽ ra cái ngày cuối cùng đá ở sân Đào Duy Anh ấy, anh cũng vác giày lên sân để ít ra thì cũng chào cái sân đã gắn bó với anh gần 3 năm ấy. Rồi sau đó họp anh em lại mà phổ biến cái sân Lữ Gia. Đằng này anh tránh nó cứ như tránh 1 thứ khiến anh khó chịu và chỉ muốn phất 1 cái là xong. Thậm chí khi biết hôm đó chỉ có vài anh em lên sân, anh còn nhấm nhẳng cái tội không nghe lời anh. Thật là lạ khi tại sao lại phải nghe lời anh khi anh đâu có chịu làm người đại diện cho đội banh! Đúng không anh Dương công chúa?
    Thôi thì nhân chuyện bỏ sân DDA, chuyển sang sân Lữ Gia, Boy em có chút lời chia sẻ vậy. Cái tinh thần anh em 1 nhà có lẽ đến đây cũng gần như chấm hết. Có còn chăng thì chỉ là cái đồng phục với cái logo trái bóng và chai rượu là thứ kết nối duy nhất.
    Hẹn gặp anh em tối thứ Tư ở Cộng Hòa nhá.
  4. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Góp ý mà như chửi thế, ông boy. Ông có vẻ giỏi văn đấy, được cái hay suy diễn, văn hoa, và đôi khi dùng nhiều từ không thích hợp. Có lẽ ông không hiểu D. cho lắm. "Cái thầy núi đè" là câu nói vui của Hoài Linh trong tiểu phẩm hài (hình như "Ngưòi nhà quê") . Ông chắc cũng biết mà ông lại lờ đi và nói là tui dạy mọi người và dạy riêng ông. Tui tưởng ông cũng hài hước như tui.
    Những bài viết trước của D. ko có ý gì là phản ứng mạnh, giờ mới là phản ứng mạnh nè:
    D nói chuyện với ông BK, ông BK ko nói thì thôi, há gì đồng chí nói như trẻ con thế. D.Béo nài nỉ ông bk lên sân chứ ko phải là chửi ai ở đây cả. Mất 1 người cũng là mất vui nên D mới chèo kéo mọi người lên sân đá bóng. Nộp cho ngta mỗi người 2h đồng hồ đá như ỏ sân Đ D A, vậy D tui được cái gì. Ông nên cẩn thận câu nói của ông nhé..
    Ông nên suy nghĩ lại và xoá hay sửa cái câu:của ông "Cái tinh thần anh em 1 nhà có lẽ đến đây cũng gần như chấm hết". Chấm hết mà ông lên sân tối thứ 4 làm quái gì nữa.
    Còn việc giải thích rông dài đúng hay sai câu nói đó của ông có lẽ không cần thiết nữa.
    Cái bài viết trước D đã chỉ nói 1 chữ "Hay" trả lời cho bài viết của ông có nghĩa là có nhiều sự vô lý trong bài của ông lắm. D chẳng muốn trao đổi thêm, vì thấy ông có bao giờ viết bài dài đâu. Toàn những câu "ngắn gọn và xúc tích" không à. Giờ ông cảm thấy tự ái vì cái tôi lớn quá nên ông mới viết bài dài thế. Quả thực thì từ trước cho tới bài này, tôi chả nhấn mạnh, chỉ trích đích danh ông tí nào cả. Vậy mà ông cứ hiểu lầm. Tôi chả có thù oán gì ông dù có 1 chút gơn về chuyện riêng tư giữa 2 thằng đàn ông chúng ta, có thể ông đã nghĩ là tui không biết gì (gọi trực tiếp sẽ biết ngay thôi). Thôi thì kệ. Giải thích chi cho mệt.
    Cuối cùng, xin cẩn thận cho lối nói úp mở và gây mất đoàn kết của ông. D. Tui sẽ không phản hồi bất cứ điều gì không hay ho từ ông, kể cả cho ông có mắng, có chửi thậm tệ, hay mở lời văn hoa với tui trên diễn đàn này. Chúng ta là đàn ông mà.
    Há há. Với D. đời là 1 ngày hội vì tui là AQ chính truyện (của Lỗ Tấn) mà, bận tâm làm chi cho mệt óc (bận tâm 1 lần rồi thôi). Nói rồi, nói mãi AQ cũng có cái hay của nó.
    Chúc ông, gia đình và ae 7X sức khoẻ
    Thân ái và quyết thắng.
  5. ghetwadi

    ghetwadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mềnh có vẻ căng thẳng quá...Mình mạo muội xin phép được nói lên vài lời....Là 1 thành viên rất mới, tuy chưa lên sân cổ vũ cho AE 7X lần nào, thế nhưng những thành viên trên diễn đàn này dường như đã quen thuộc với mình qua những hình ảnh và những comment, hầu như ngày nào mình cũng lên diễn đàn để xem AE thảo luận, trò chuyện.....Sự việc vừa qua, ai cũng tâm huyết với đội, A D thì cũng có ý tốt lo cho đội mình có sân chơi mới, Boy , A Bekool cũng thế mặc dù có lẽ như giữa chúng ta đang có 1 cái gì đó...ko thể lý giải được mặc dù rất hiểu...3 năm ko phải là ngắn, thời gian đó AE đã gắn bó như thế nào, tình cảm AE qua diễn đàn này ai xem qua cũng hiểu mà.....mình rất khâm phục sự gắn bó, đoàn kết của cả nhà 7XFC nên mới đăng ký xin tham gia...
    A BK và mọi người hãy cố lên, có 1 câu nói thế này... "Bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Ko có gì là hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi ko cố gắng nữa"
    đúng ko mọi người....
    Và mình thấy câu này rất hay muốn chia sẽ với cả nhà... " Nếu anh không thể nói với bạn một cách thẳng thắn, công khai, thậm chí gay gắt nữa, tất cả những gì anh nghĩ về bạn, hành vi của bạn hoặc nếu anh không thể nghe bạn nói một sự thật như thế về bản thân anh thì các anh chưa thật sự tin nhau, chưa hiểu nhau, chưa tôn trọng nhau "...Hy vọng qua sự việc này, mọi người sẽ hiểu nhau hơn, đoàn kết và gắn bó với nhau hơn...Chúc cả nhà vui - khỏe - đoàn kết ...
  6. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    nhìn các anh chi 7x mà ham, rất buồn vì em chỉ 8x(đời đầu), nhưng không hiểu sao các anh chị vẫn máu lửa thế, ngày nò lên đọc cũng thấy tinh thần ăn chơi của anh chị cao ngất trời. Hong hiểu sao ben 8x bọn em vài tháng mới có 1 men chạy vô chọt xíu rùi mất dạng làm bên đó vắng tanh như chùa bà đanh.
    mai mốt thuận tiện cho em đu theo với được không ạ?

    yahoo: myhanh1805@yahoo.com.vn
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Weo com bạn vào với đội banh,
    Nếu bạn muốn đu theo xin mời tối thứ tư tại sân A41 đường cộng hoà lúc 19g30 đến 21g. Còn sáng CN thì hiện nay đội đang có xu hướng thay đổi sân sse4 báo cho bạn sau
  8. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh cho em đánh đu, nhưng anh thơm thảo cho em thêm số đt. có gì em gọi đở bơ vơ
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Xóa rùi hehhehe thầy bói dặn ko đc phát biểu hay làm gì cho đến hết ngày Chủ nhật, hết WC, hết tháng âm lịch....
    Được SGheart sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 10/07/2010
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoa_nắng đọc lại cách 2-3 tráng ji đó, có 1 dãy sdt của các thành viên, bạn chọn ngẫu nhiên anh nào đó, nhá máy liên tục tầm 11 pm trở đi, 7X bọn anh thức về đêm ko à, đừng ngại nhé
    A, nhờ Mod sửa luôn cái tên topic đổi sân, sáng nay đã đá bữa, đc 10 anh em, bên đội kia chừng 15 anh em, đá khỏe, hăng máu, bàn thắng như mưa, đội bạn hiền, đội mình đá hay, tỷ số tầm hơn 10 bàn
    Mong anh em sáng CN lên tham gia cho khỏe người

Chia sẻ trang này