1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một trader .. thất bại !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietratdohoi, 17/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    30 chưa phải là tết!
    Vì trước giờ khắc giao thừa vẫn còn kịp đi bán ít hoa tết kiếm lời mà!!!!
    Phải lạc quan lên chứ! Còn sức khoẻ, còn chưa bị tâm thần, là còn có khả năng làm ra của cải.....
    Ko trụ được với vàng thì quay về với CK đi. Mấy hôm nay bà con rập ròm, dò xét, chờ đợi rồi đến tranh cướp bắt đáy hụt, và giờ thì đáy là mốc nào đấy rất là mù mờ, ko biết lúc nào đến hay đáy chính là ngày hôm qua cũng nên
    Nhưng theo tớ thì cùng với việc Thắt chặt chính sách tiền tệ + giá vàng giảm mạnh thế kia, thì đảm bảo CK còn lâu mới thấy đáy.
    Nhưng túm lại vẫn rủ bạn quay về với CK cho xôm
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán và vàng là những thứ quá xa xỉ.Em chỉ vào hóng thôi chứ ko có ý kiến gì.Mặc dù cứ nhìn thấy tiền là mắt lại sáng.Thế mà!
  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xác định thân phận làm trader thì đồng nghĩa với việc xác định thật bại rồi, chia buồn
  4. tsc2007

    tsc2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Muốn là trader thành công thì thường nó phải là nghiệp chứ không phải nghề. Trader cũng có nhiều kiểu khác nhau, mỗi người có khi chỉ thành công ở 1 kiểu. Thành hay bại không chỉ đo đếm bằng tiền bạc, mà thành hay bại có quan trọng không nếu bạn muốn tham gia, cứ hết mình, tận hưởng và trải nghiệm. Bao giờ không còn hứng thú thì rút lui vì số tiền trong tài khoản của bạn sẽ cạn dần như vậy.
    Vài dòng lan man chia sẻ, vào một cuối tuần dở hơi, trong tâm trạng hâm hấp.
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    cũng đang thua
  6. vietratdohoi

    vietratdohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tiền mất

    12h trưa. Cậu bạn gọi ra nhậu. Chạy trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng ra Vườn ẩm thực Đông Hồ. Thấy 1 con X6 màu trắng đẹp ơi là đẹp. Ở cái thành phố này được thấy 2 con X6 rồi. Một con màu đỏ hay đậu ở Pasteur. Con màu trắng thì mới thấy lúc trưa. Nhớ lần đầu tiên thấy em X6 đỏ. Đít của nó đẹp ơi là đẹp. Cong cong như RX 450 nhưng bự hơn nhiều. Đầu thì khỏi chê rồi. Ngày đó cứ nghĩ là X5 nhập khẩu.
    [​IMG]
    Sáng nào ra Q.1 cũng đi Trần Quốc Thảo. Đường vừa mát, ít kẹt xe lại còn ngang qua nhà của Cường Đola nữa. Lần nào cũng hy vọng gặp được chú ấy hay là siêu xe. Cuối cùng cũng được thấy con Ferrari thật. Đậu bên hông nhà chú ấy. Trưa về thì đi Pasteur ngang qua chổ em X6 đậu. Ngày nào cũng ngắm nên mới để ý thấy chử X6 sau đít em nó. Có hôm thì đi đường gì không nhớ tên, nhưng ngang qua show room của Audi. Nhìn cứ gọi là .. chảy nước miếng..
    Ngồi nhậu với cậu bạn từ trưa tới tối. 6 người nhậu, mỗi người tốn hết có 300K. Lúc về 2 thằng đi trên đường, cậu bạn rủ đi massage. Từ chối khéo, lủi thủi về 1 mình. Thích lắm nhưng trong túi còn có 200K. Chưa bao giờ kể từ thời sinh viên, cuộc sống lại bi đát như lúc này. Còn thiếu tiền Internet 150K gần nửa tháng rồi mà chưa trả. Có lúc không vào net được, cứ tưởng là bị Vịt teo cắt rồi chứ. Nhưng may quá, do máy lỗi, reconnect lại vẫn chạy ngon như thường.. Căn bản đang xài cái 2,5G của Vịt teo nên phân vân là có xài tiếp hay không. Mỗi tháng tốn cho em nó 150K mà cũng suy nghĩ đau đầu ..
    Đêm về thao thức không ngủ được. Khoảng thời gian 1 tháng trước. Còn vẻ ra trong đầu bao nhiêu dự án. Có 1 mảnh đất. Nằm ngay góc, 2 mặt tiền. Gần bệnh viện, trường mẫu giáo, trường cấp 3, trung tâm thương mại, 2 truờng trung cấp, đường rộng 16m vừa láng nhựa xong đẹp ơi là đẹp ... giá bán 2,5 tỷ. BĐS đang đóng băng nên mới có giá đó. Mua mảnh đấy về. Thêm 1,5 tỷ xây lên quán cafe nữa. View của nó cực kỷ đẹp. Từ trên sân thượng nhìn xuống 1 thung lũng, mà thung lũng đó có 1 con suối. Càng nghĩ càng thấy hết ý. Đầu tư vào thương vụ đó giống như mua cổ phiếu ôm 2 năm. Kiểu gì chẳng lãi nhẹ nhàng 100%. Mà chẳng phải đau đầu, chẳng phải suốt ngày ôm bảng rồi lo nghĩ tới lúc nào các cụ ở trên thắt chặt tiền tệ, xiết tín dụng ...
    Nhưng đó là chuyện của 1 tháng trước. Thời gian thật là ghê gớm. Đôi khi cứ ngồi rồi lại ước. Ước thời gian quay trở lại. Chỉ 1 tháng thôi, để em đi lại con đường khác..
    Ở cái thành phố này, mỗi lần ra đường lại thấy buồn. Lexus, X5,Q7 rồi Mercedes ... nó chạy đầy đường. Bữa trước uống cafe, trên kệ báo của nó có tờ Oto - xe máy. Thấy báo giá Q7 2010 là 160K $. Xem rồi lại thấy tiếc. Ra đường gặp em nó lúc nào cũng nghĩ trong đầu là: Lỡ tay đánh mất 1 con Audi Q.7
    Đời: chẳng biết lúc nào sẽ .. xẩy tay.
    Lạc nước hai xe đành bỏ phí ...

    Được vietratdohoi sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 21/12/2009
  7. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tớ không chơi chứng khoán nên không biết.
    Nhưng mà theo như tớ đọc tâm sự của cậu thì tớ nghĩ hơn 1 tháng mà cậu mất mấy tỷ á???
    Nhưng tớ thấy nó cũng giảm nhưng không nhiều, kiểu gì cậu vẫn còn mấy tỷ nữa .... thay đổi đi có khi chưa muộn.
    Ngoài ra, theo tớ đọc từ "Cha giàu cha nghèo" thì đầu tư chứng khoán là một trong những hình thức làm ăn "đỉnh" nhất trong nền kinh tế hiện đại. Lợi nhuận nhiều nhưng rủi ro cũng nhiều. Chỉ nên đầu tư khi mình có nhiều vốn và có một nguồn thu nhập thụ động kha khá (kiểu như cậu có một cái quán cà phê với lợi nhuận hàng tháng khoảng 100 T í), thì hãy lên đi đầu tư.
    p/s: có gì không phải, thì xin lỗi nhé.
  8. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hehe nghỉ ngơi thôi bác ơi giờ này chả trade cái zì nữa chờ hàng e đủ T+ là bán sạch ăn noel tết tây tết ta rồi tính tiếp, hi2 cứ fải hưởng thụ đã
  9. vietratdohoi

    vietratdohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    8/3
    Ở nơi xa đó
    Có khi nào em chợt nhớ tên anh ???
    8/3 có thật nhiều ý nghĩa.
    Ngày này năm 2007. Thằng bé mở tk CK. Còn nhớ lần đầu tiên đó. Thằng bé có mấy triệu. Đặt lệnh mua PRUBF1. 1 nửa thằng bé mua giá 13.6 . 1 nửa mua giá 13.8. Tay Broker hắn cực kỳ khó chịu vì thằng bé làm như thế. Ngày đó mua xong phải chờ tới 3h gọi điện ra cty mới biết lệnh có khớp hay không. Suốt 1 tuần liên tục thằng bé mua PF1. Từ 13.8 lên tới 18 mà không khớp. Mỗi ngày em nó tăng 5%. Và đó là bài học đầu tiên về ck của thằng bé. Kiếm tiền quá nhanh ...
    Đến bây giờ, sau 3 năm lăn lộn trên thị trường. Có lúc tài sản của thằng bé là 9 con số 0. CK giờ là kỷ niệm. Em iu đã đi xa. Rời xa tôi ...
  10. vietratdohoi

    vietratdohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    12h PM 9/2009:
    - Em à, em ngủ chưa, A hỏi cái này đc ko ?
    .........
    - Có 1 lúc nào đó gặp lại, A có thể ôm E 1 cái đc ko ?
    Ôm như ôm bạn bè hả anh?
    - Hơn bạn bè một tí ...
    hehe, anh lại nghỉ linh tinh rồi, thôi ngủ đi anh.
    Có 1 mối tình, quen em 07 năm, từ khi em là cô sinh viên năm 1 hàng ngày đi bộ từ Đê La Thành ra trường Luật. Kỷ niệm đáng nhớ là: ngày đó - 2003, đại ca đi mua con FX chiến, xong lên Nhật Tân rửa xe mới. Lúc về hơn 11h, cứ vít hết ga hết số mà chạy. Ngang qua 1 đội, chẳng làm gì mà tụi kia nó dí theo, rồi ép xe, rồi cãi nhau... Đại ca được cái rất mồm mép, phản ứng nhanh. Kéo ngay nó - là thằng to xác vào để dọa bọn kia:
    - Mày thích gì, muốn chiến không ?
    Bọn kia chẳng vừa, thằng tìm đá, thằng cầm cây lên...Thế là đại ca chụp chìa khóa xe của bọn nó, rồi cùng với anh Thiêm, Quang tèo, 3 người 3 xe chạy tít mù. Để lại nó và em đứng bơ vơ .
    May là từ lúc va chạm nó chưa nói câu nào. Em thì khóc thút thít từ lúc cãi nhau. Bọn kia cũng chơi được, nói: Thôi 2 đứa mày về đi. Nghe mà nhẹ hết cả người. Nó khoát vai em kéo đi nhanh không bọn kia đổi ý. Em đẩy người nó ra, không cho động vào mới kinh chứ...2 đứa bắt xe ôm về Đê La Thành, em ngồi sau, khóc hic hic cho tới khi về nhà.
    Thế rồi, nó cũng chỉ trọ ở đó có 1 tháng, rồi chuyển vào Bùi Xương Trạch. 2 năm sau nó rời Hà Nội về quê. Tài sản mang về chỉ là 1 cái sim trong đó có số của em & đại ca. Máy thì thằng bạn cắm trong VIPgame Bách Khoa rồi.
    Những năm ở quê, nó vùi đầu vào VLTK đua top. 2 năm sau nó mới mua được 1 con mobile: 6600. Mua 6 béo vì ngày xưa đại ca xài con đó.
    Có máy, việc đầu tiên là nó gọi vào số em. Nhưng...ò í e. Nó gọi vào số đại ca - con sim VINA số cũng khá đẹp, nhưng 1 giọng nữ nghe máy, người đó nói đã xài số này mấy năm rồi. Không biết gì về chủ cũ.
    Sợi dây liên lạc mong manh đã đứt. Suốt nhiều tháng trời nó sống trong cảm giác đánh mất 1 cái gì đó mãi mãi. Làm cách nào tìm được cô sinh viên trường Luật, không địa chỉ, điện thoại, YIM... ở Thủ đô?
    Thế rồi 1 ngày, khi online, nó thử nhắn tin vào YIM của đại ca: dinhH...nd. Nhiều ngày sau, 1 buổi tối, nó nhận được điện thoại từ số lạ: đại ca. Cảm giác lúc đó rất tuyệt vời. Không ngờ 4 năm mà đại ca vẫn còn giữ được YIM cũ. Còn nó đã bị hack mất cái nick YIM quan trọng nhất.
    Thế là liên lạc được với em, sau 2 năm rời HN, sau 4 năm từ lần gặp đầu tiên.

Chia sẻ trang này