1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ giữa những cô con dâu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi konhu_loaicodai_85, 19/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là mẹ chồng có phải là trọng tài giữa các nàng dâu hay không
  2. nguyennhe_ngayxuaoi

    nguyennhe_ngayxuaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình quan điểm thế này. CHuyện của nhà ai nấy biết, việc của nhà ai nấy làm. Cái gì không thích thì mình tránh. Chẳng buôn qua bán lại làm gì cho mệt đầu. Có công có việc thì giúp nhau tý, để khỏi mang tiếng hờ hững.
    Nhà mình ấy, mình làm dâu giữa, tha hồ nghe chị dâu cả và dâu út chành chọe nhau. Mình chỉ nghe rồi cười, không đứng về bên nào. 2 nàng ấy cũng chẳng ưa gì mình đâu nhưng cũng cố vui vẻ với mình để tìm sự đồng thuận. Rốt cuộc mình được cả họ bên ch quý nhất.
    Cuộc sống là thế đấy, biết im lặng và thể hiện đúng nơi đúng chỗ. Và theo lời anh xã nhà mình thì mình chỉ hơn họ ở chỗ sống biết điều. Còn tất cả các điểm khác thì ... dở tệ. Nhất là khoản nấu nướng và nịnh nọt mẹ chồng.
  3. dangtien

    dangtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  4. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn này cũng có vẻ là hơi ghê ghớm, và gặp phải toàn những người ghê ghớm; hì hì
    có phải cứ 1 câu chị, 2 câu chị là tôn trọng đâu;
    quan trọng là cách đối nhân xử thế của mình có đáng để ng ta tôn trọng hay không thôi;
    Mình gọi bạn gái của anh trai của người yêu mình là chị ngày lần đầu gặp (dù chị ấy kém mình 2 tuổi)- chẳng thấy có vấn đề gì cả;
    rồi mấy bạn cùng phòng bằng tuổi mình nhưng mình cũng gọi là chị luôn (vì họ hay xưng chị với mình)- mình cũng thấy chẳng sao cả, thấy mình trẻ ra mấy tuổi; ke ke;
    Cứ thoải mái mà sống cho vui vẻ bạn ạ; quan trọng gì đâu;
    Nếu mình sống đúng đạo lý thì họ sẽ tự thấy ngại thôi; nghĩ làm gì nhiều cho nhanh già
  5. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là ra ở riêng, không chung đụng gì cả. Có sự kiện gì thì gặp nhau, không nhất thiết phải ở riêng cơm chung làm gì. Quan trọng là ông chồng bạn quyết định như thế nào. Mình cũng đi làm dâu, cũng có vô vàn điều xảy ra. Mình buồn và thực sự rất buồn. Nhưng vẫn phải cố gắng chịu. Nhưng chịu đựng mãi mình nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bị trầm cảm mất. Nhưng biết làm thế nào bgiờ khi mà không có đủ tiền để mua đất, làm nhà ra ở riêng. Và quan trọng nhất là ông chồng mình không có biện pháp để giải quyết dứt điểm. Đành sống khổ vậy. Coi như kiếp trước mình vụng đường tu nên kiếp này phải trả vậy.
  6. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn làm m thấy sợ cảnh làm dâu quá. Chuyện mẹ chồng nàng dâu, rùi chị em dâu nói xấu nhau m thấy nhà nào chả có. Bỏ qua mà sống thui b àh, chứ chấp họ thì chấp cả đời, mệt lắm.
  7. wishdayz

    wishdayz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    sau ngày cưới 9 tháng quay lại topic cũng chẳng dài thêm là mấy nhỉ. Chắc chẳng còn ai bức xúc chuyện chị em dâu nữa rùi.
    Nói ở riêng thì dễ đấy nhưng điều kiện không cho phép thì biết làm sao đây? Sống chung phức tạp vô cùng, nhắm mắt cho qua thì mới sông chung được. Cứ sông chung cùng 1 cô chị dâu lười chảy thây ra thì xem có chịu được không nào. Sắp tới e sinh mà nàng ta nhất quyết không đưa con về ngoại (mà 2 nhà cách nhau có 4km) với lí do " con làm ở gần nhà mình về nhà con xa quá và bà ngoại trông con không yên tâm bằng mẹ trông". Mà nhà đẻ mình thì đang làm đường bụi ơi là bụi, đành để bà nội 1 nách 2 đứa cháu vậy
  8. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hic,

    Hình như chuyện với gia đình chồng phức tạp cũng 1 phần vì mọi người cứ mặc định 1 số việc là người ta phải làm cho mình thì phải.

    Như bạn chủ topic thì mình nghĩ giả sử bạn ko làm ăn gì liên quan đến người ta (nghĩa là nhiều khả năng có nhờ cậy người ta) thì chắc là cũng chẳng phức tạp như thế?

    Hay như bạn wishdayz thì nếu thuê nhà ở riêng và tự trông nom con thì cũng chẳng cần tức em dâu vì không chịu về ngoại để bà nội phải 1 nách 2 cháu?

    Gia đình chồng cũng có thể phức tạp nhưng nếu mình hạn chế những phức tạp trong kiểm soát của mình đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng đi nhiều. Mình không làm phiền ai chuyện gì, khi ai có gì cần nhờ mình mà mình làm được & thấy hợp lý thì làm, không thì từ chối bằng cách nói "con/ chị/ em đang có việc riêng phải lo, sợ không thu xếp giúp được chuyện này".

    Hy vọng các bạn không nghĩ là mình đang thiếu tôn trọng các bạn. Đơn giản cách nhìn của mình là vậy thôi.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Codai có e bé rùi à? Cs giữa các nàng dâu đỡ căng thẳng hơn chưa?
  10. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy nhà này thật may mắn vì có con dâu như bạn codai đấy chứ. Nếu là mình thì mình k làm được như thế đâu. Cưới xong về mình xin phép bmc cho ở riêng luôn, cuối tuần 2vc về thăm, bg có con rồi vẫn thế. Nhà chồng có 2 con trai. Chị dâu chồng kém mình 6 tuổi, nhưng ngay khi về mình gọi là chị luôn, thấy k vấn đề gì. Đến bg được 2 năm rồi 2ce vẫn quý mến nhau. Mình nghĩ nếu ở chung chắc k được như thế và mình hài lòng với quyết định của mình.

Chia sẻ trang này