1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ giữa những cô con dâu!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi konhu_loaicodai_85, 19/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    May quá, chắc mình không có cơ hội phải ở chung với em dâu, vì bố chồng là người đầu tiên phản đối. Ha ha.
  2. giang87girl

    giang87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn lôi chồng vào cuộc đi, nói khéo để a chồng can thiệp cho, với anh chị em chồng nhịn quá đôi khi thành hạ thấp bản thân mình đó.Đúng thì ko nên nhịn và chỉ nhịn những người nào biết điều.
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn nhé! hôm nay lục tìm trong box thấy cái pic này vui quá. Đọc lại những tâm sự ngày xưa của mình mà nhìn hiện tại thì phải công nhận một điều là những cố gắng và công sức của mình đã được đền đáp xứng đáng. Vui lắm, và cảm thấy tin ở cuộc sống hơn.
    Chị dâu cả nhà Codai giờ ăn ở riêng hết rồi. Chỉ còn gia đình chú thứ 3 là ăn chung với vc mình thôi. Mình đã dọn về nhà và được cho một phòng 40m2 cả sân để ở. COn gái Codai 1 năm tuổi và đáng yêu. Tuy còn nhiều cụn vặt trong cuộc sống gia đình với 4 thế hệ nhưng mà được như thế này là mãn nguyện rồi.
    Nhớ lại 2 năm làm dâu, nhiều khi thấy tủi thân quá. Mới về làm dâu thì hay bị bắt nạt, do chưa quen nếp nhà chồng. Giờ chị dâu ko dám nói xấu nữa vì bị các các cô trong nhà khuyên nhủ mãi rồi. Cô em dâu thứ 3 thì nói năng cũng dễ nghe và đặc biệt là hay hỏi han nên ăn gì hôm nay, rủ đi chợ Ninh Hiệp và hai chị em còn thường xuyên đi chợ mua đồ nấu ăn cho cả nhà. Hơi phiền lòng dâu út vì vẫn còn nguyên thái độ khinh thường nhà chồng, với các chị dâu thì trừ dâu cả là được hỏi han còn hai chị còn lại thì nhìn bằng 1 mắt. Chú út ở rể mà khổ quá, cũng thấy thương nhưng mà chuyện nhà người ta ko tiện nói. Dâu út đến dự sinh nhật con gái codai mà nói luôn 1 câu từ ngoài cổng " em còn định ko sang ấy, mưa gió như thế này". ĐƯợc tiếng là giáo viên mà cư xử chán quá. Nhưng mà cũng chẳng để bụng, chỉ đánh giá chút rồi thôi, chẳng va chạm làm gì, chị em ít gặp nhau , ko muốn căng thằng. ( Ấy vậy mà đến bữa mời ngồi vào mâm mà còn bị lơ, heeeeeeeee).
    Nhưng mà vậy cũng được coi là thành quả đáng kể rồi phải ko cả nhà. Nên những bạn nào chuẩn bị làm dâu cũng đừng lo lắng quá nhé.@}
  4. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chi xong mà em thấy nản quá chả dám lấy chồng. Nhưng có lần em đọc trên báo hạnh phúc gia đình có kể về một câu chuyện về một nàng dâu bị gia đình chồng ghen ghét, đổ oan đôi khi còn bị nhục mạ vì nàng dâu ấy xuất thân từ nông thôn.. Nhưng cái kết của câu chuyện lại rất có hậu chị ạ. Sau môt thời gian các thành viên trong gia đình đều yêu quý nàng dâu ấy bởi sự chân thành trong tình cảm và đảm đang chịu khó trong mọi công việc. Em không khuyên chị cam chịu nhưng bên chị còn có người chồng luôn yêu thương chia sẻ với chị cơ mà, em nghĩ là anh ấy hiểu chị hơn ai hết và chị hãy sống như nàng dâu trong câu chuyện vừa rồi nhé. Không ai là hoàn hảo cả chị ạ, em nghĩ chị cứ sống với những gì mình có.
    Chúc chị hạnh phúc nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lấy chồng như thế mới thích chị nhỉ, chung đụng thi phúc tạp lắm không tránh khỏi va chạm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

Chia sẻ trang này