1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác trai nào chia tay người yêu vì cái ngàn vàng ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 20/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đã bảo k nên nói mà
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào mất rồi thì đi vá lại rồi kêu em còn trinh là xong
    Đối với các thể loại đàn ông nhỏ nhen thì cho ăn quả lừa cũng đáng
  3. nakuuy

    nakuuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chẳng thà cứ bảo ko còn từ đầu cho nhanh, đàng này lại tiếc nó cơ, bảo có rồi nằm tênh hênh ra cho ngta vá :)) hờ đi vá toàn nhầm là gái bán bóng bay thôi
    vs cả chưa nói thì làm sao nó bik để mà chia tay, nó ko chia tay sao mình bik nó nhỏ nhen =))
  4. lonelymind

    lonelymind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn sẽ chia tay, nếu tình yêu k đủ lớn
    Còn khi nó đủ lớn, thì chuyện này sẽ chẳng có ý nghĩa gì
  5. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thế ! Tui khoái gái ngoan, mà đã ngoan thì dĩ nhiên phải còn
    To jemand : chả mất lòng quái gì, cứ thẳng thắn hỏi. Không còn thì giải tán.
    Lấy vợ chứ có phải lấy cục **** đâu mà không hỏi .
    Thử hỏi việc quái gì phải ôm 1 đứa không còn trinh, mà trc đó nó xxx hết thằng này thằng khác. Phá thai cứ ầm ầm, mà cái loại phá thai thì cứ phải nói là sợ, cưới bọn vô đạo đức về thành ra mình vô đạo đức à :D
    To latin_sky: chả hơn ai đâu mà dạy đời. Mấy em không còn cái ngàn vàng thì sớm muộn cũng có câu trả lời ngay thôi. Chưa chồng không còn trinh thì khác gì con đĩ :D
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm lên forum chửi nhau mà lại dùng từ ngữ thô tục thì suốt năm đến phải chửi nhau suốt như thế này thôi.
    Thứ nhất cậu về học lại logic học. Con mèo có 4 chân không có nghĩa là có 4 chân là con mèo. Con đĩ thì không còn trinh. Đứa đã phá thai thì không còn trinh. Đứa xxx với hết thằng này đến thằng khác thì không còn trinh. Ok chưa? Nhưng mà không phải đứa nào không còn trinh cũng xxx với hết thằng này với thằng khác, cũng từng phá thai, cũng là đĩ. Cậu hiểu cái logic này chưa?
    Thứ 2, nếu cậu sợ không phân biệt được đứa vô đạo đức và đứa có đạo đức thông qua tiếp xúc, tìm hiểu mà chỉ dựa vào việc nó có màn trinh hay không để mà nhận xét thì do khá năng nhìn nhận con người của cậu kém. Mà kém thì nên về trau dồi thêm, người trong xã hội và người trên mạng này không ai có nhiệm vụ phải dạy cậu cả. Tớ viết 1 bài này để nói cho cậu nghe vậy thôi, cậu nghe không nghe thì kệ cậu, tớ không định viết bài thứ 2 nữa đâu, ok nhé.
    Thứ 3, cậu không phân biệt được thế nào là con đĩ và một đứa con gái bình thường có quan hệ ******** trước hôn nhân thì một lần nữa chứng tỏ là kiến thức xã hội của cậu cực kỳ yếu kém, cần phải trau dồi thêm.
    Thứ 4, năm mới chúc cậu tìm được vợ ngoan, còn trinh. Good luck.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    À à cái thằng điên này nó xác định nó lấy 1 con vợ về làm đĩ thôi mà. Hoặc có thể tư duy của nó đã vươn đến 1 tầm cao mới mà người trần mắt thịt chúng ta không hiểu được.
    Mỗi người một quan điểm, chẳng ai fản đối đồng chí được lựa chọn thế này thế khác, âu nó cũng là cách sống. Nhưng riêng fọt ra những câu như này thì không thể ngửi được. MÌnh chả gọi ai là " thằng " trên cái ttvn, cũng chả chửi nhau với ai bao h. Nhưng đọc cái đoạn trên thấy buồn cười quá, đến nỗi nghĩ bụng " chắc mình có chửi thì cái thằng óc chó ở trên nó cũng chả khá ra được đâu nhỉ ? ".
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho đinh nghĩa này đúng : Gái ngoan là còn - Gái chưa chồng mà mất là con đĩ... Nhưng như thế thì phải nảy sinh thêm loại định nghĩa nữa: đấy là định nghĩa về Phò đực.
    Trai ngoan là trai còn zin - chưa từng 1 lần tuốt lươn, xóc lọ, vuốt ve tự sướng ... Còn thằng nào đã từng thì đều là Phò đực hết. Nào, có chịu hông ?
    Thằng nào ở đây ch!m đã biết cửng lên khi thấy gái ngon, mà chưa 1 lần xóc lọ, hì hục tuốt ươn hàng đêm thì mới có quyền chửi "cái lũ con gái mất trinh là đĩ cả thẩy" nhớ ... Chứ hông thì cũng chỉ là dạng Phò đực chê đĩ lăng loàn thôi.
  9. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Phù, đêm qua ngủ muộn giờ mới dậy :D
    Biết ngay sẽ có 1 vài nhân vật phản ứng .
    Phản ứng gì thì cứ phản ứng nhưng vẫn nhận ra 1 điều : câu trả lời cho chủ topic đã có và cực nhiều . 1 bài toán xác suất đơn giản cho vđề cãi nhau là 50% chia tay vì cái ngàn vàng và 50% chấp nhận. Vậy 1 cô gái không còn trinh thì chỉ có thể có 1/2 cơ hội cưới chồng tốt :D. Còn mấy cô gái còn thì 100% cơ hội.
    Nếu em còn trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ, nhưng xin lỗi em chỉ là con đĩ :D (trích từ tác phẩm "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" của ai quên rồi )
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    =)) không biết cái người này đã đọc truyện đó chưa ? và có hiểu hết không ?
    cái 100 % cơ hội =))

    không cãi nhau nữa, dông mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này