1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác trai nào chia tay người yêu vì cái ngàn vàng ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 20/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misery001

    misery001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cãi k đc bắt đầu cùn =)), mà cũng may cho những bé gái ko còn trinh để đỡ lấy fải 50% những thằng dở hơi dư này =))
    Được misery001 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 14/02/2010
  2. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Tao chả cãi. Tao đang nhận ra mấy con đĩ xum lại chửi mình
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    @hdts: I guess you are still a virgin, then why are you so ****ed up? If i had known you were a guy of no reason, i would not have answered your post. Btw, if you were under 16 or have no formal education, then you are not responsible for being so ****ed up.
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Tôi không có quyền đánh giá người khác khi họ không liên quan đến tôi.
    Những người con gái bản thân họ có cái ngàn bàng thì họ tự rõ hơn ai hết là phải giữ gìn. Sướng khổ hay không thì họ tự chịu.
    Con gái có quyền chọn người yêu trong số những người con trai theo đuổi họ.
    Nhưng con trai lại có quyền chọn vợ trong số những người mà học yêu
    (ít nhất là với đa phần trong xã hội việt nam).
    Gái còn trình là là gái chưa bao giờ XXX. Nhưng gái không còn trình thì số lần XXX lớn hơn 1. Không ai có thể phủ nhận điều đó.
    Các cụ ta đã dậy: '''' Gái chính chuyên chỉ biết một chồng''''
    Chắc các bạn cũng hiểu rõ điều đó chứ.
    Trong thâm tâm người chồng nào cũng muốn người Vợ của mình còn trong trắng.
    Tôi là 1 người đàn ông, tôi luôn khao khán lấy được người vợ còn trong trắng.
    Một ước mơ, khát khao tốt đẹp như vậy! tại sao lại chửi tôi.
    Ok. Tôi cũng đã từng XXX với nhiều người con gái khác nhau. Nhưng chúng tôi tự nguyện làm điều đó. Chính vì tôi XXX nhiều như thế nên tôi càng phải chọn người vợ còn trong trắng.
  5. misery001

    misery001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Phò đực mà cũng chửi đĩ sao =)) tuy rằng khác jống nhưng chung một giàn thôi mà =))
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tết ở quê, không việc gì làm nên phải lên trả lời cậu cho dù là chỉ định post 1 bài thôi nhưng giờ lại phải post đến bài thứ 3.
    Nói chung ý muốn của cậu được lấy 1 cô vợ trinh, tớ hoàn toàn tôn trọng. Trong bài đầu tiên của tớ trong topic này tớ cũng chúc cậu được như thế rồi, hoàn toàn không mỉa mai. Tớ biết là nhiều người do cảm thấy insecure về bản thân người ta, sợ vợ mình so sánh mình với những người trước đó, hoặc do bố mẹ ông bà và xã hội nhồi đi nhồi lại về chữ trinh mà ăn sâu vào tiềm thức của họ làm cho họ cảm thấy không thoải mái với vợ còn trinh mà nếu họ chịu lấy cô đó về làm vợ thì cũng không hạnh phúc, hoặc là nặng hơn là có người biết vợ mình còn trinh thì không có hứng thú để xxx nữa chẳng hạn. Thì chuyện muốn có vợ trinh là hoàn toàn hợp lý và mọi người nên tôn trọng ý muốn này của họ, tớ cũng tôn trọng.
    Cái tớ muốn nói ở đây là cậu chẳng có quyền gì mà lăng mạ người khác, bày tỏ sự thiếu tôn trọng người khác trong khi họ chẳng làm việc gì xấu với cậu, với xã hội hay với tương lai con cái của cậu cả. Và cậu cũng hành động giống họ chứ chẳng khác gì họ đâu.
    Mà tớ nói thật, tớ không ủng hộ việc phá thai, nhưng việc một người đã từng phá thai cũng chưa phải là việc chắc chắn rằng nhân cách của họ tồi. Ai cũng có sai lầm cả, người mắc sai lầm thì có thể sửa sai, mỗi người mỗi hoàn cảnh nữa, có người sinh con ra thì có thể nuôi đàng hoàng, có người thì không.
    Cho nên đừng có kiểu đánh giá người khác thông qua một số dữ kiện đơn giản nào đó, vì cậu có thể lẫn lộn người tốt, người xấu lung tung xèng cả lên. Tớ là người làm kinh doanh, kinh nghiệm chưa phải là nhiều nhưng tớ biết cuộc đời này không có đơn giản, người mới nhìn vào thấy tốt chưa chắc là người tốt, người mới nhìn vào tưởng xấu chưa chắc đã xấu, mà chẳng ai tốt hoàn toàn mà xấu hoàn toàn cả, mà chẳng ai có thể tốt với tất cả mọi người hoặc xấu với tất cả mọi người cả.
    Thế cho nên rốt lại tớ nghĩ cậu nên nghĩ rộng ra, và hạn chế đánh giá người khác/sự việc khác một cách vô cùng đơn giản như cậu đang làm.
    OK không?
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Bác có vấn đề về đọc hiểu thì phải. Em không hề lăng mạ ai.
    OK!
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Gái nào mà ngồi nghe người yêu, chồng tương lai thốt ra được những câu này thì quả đúng là gái "ngoan".
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Choáng luôn. Vậy khi xxx với mấy cô gái đó, trong đàu bạn đang nghĩ bạn đang xxx với **** miễn phí ạ? nếu nói về bạn thì từ của grash dùng áp dụng với bạn còn quá nhẹ vì bạn còn là kẻ lợi dụng tình cảm người khác để thỏa mãn sự ham hố bản thân. Con gái không chỉ có quyền chọn người yêu không đâu, họ còn có quyền chọn chồng đấy ạ. Một ông bạn trai mà không thoả mãn các điều kiện của họ thì họ cũng đá đít ngon ơ, chả có chuyện đợi người khác chọn mình đâu. Đừng nghĩ là khi con gái đã nhận lời yêu là họ sẽ chấp nhận phải làm vợ khi bạn trai muốn cưới nhé mà kêu có quyền chọn vợ. Người mà để bạn có quyền chọn ấy phải dưới cơ bạn rất nhiều, chứ gái trình độ, khả năng tương đương thì đừng có mơ họ để bạn sắp đặt.
  10. ketrungthanh

    ketrungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai có bỏ không hay phản ứng như thế nào thì cùng tùy, đây là vấn đề thuộc về cảm xúc nên rất khó đoán. Nhưng theo mình thì trường hợp anh ta là người từng trải, không yêu bạn lắm, chả tôn thờ gì ráo mà chỉ xác định lấy vợ đẻ con thôi thì sẽ không ghen tức, day dứt với cái quá khứ của bạn nhiều đâu (th này khá nhiều) thì bạn chỉ cần không tỏ ra bị dằn vặt bởi nó để ảnh hưởng đến mối quan hệ là được. Trường hợp nữa là anh ấy là yêu bạn rất nhiều, cao thượng, không ích kỷ hẹp hòi thì lúc đó có khi lại yêu bạn hơn (TH này quá hiếm, hơi sách vở).
    Trường hợp phổ biến nữa là anh ta cũng rất yêu bạn nhưng là người yếu đuối không đủ thắng được những ngọn lửa ghen tức ở trong lòng, khi đó thì bạn phải an ủi và tỏ ra rằng bạn dành cho anh ấy tình cảm hơn người cũ của bạn thì nỗi ghen tức mới nguôi ngoai phần nào.
    Mình nói thật đàn ông hay đàn bà cũng đều ghen tức khi nghĩ rằng mình không bằng người cũ, chuyện đã quan hệ phần nhiều nó ảnh hưởng đến cảm xúc, có người con gái bình thường ngây thơ là thế mà chỉ qua một cuộc tình thì lại nghĩ lệch lạc là đàn ông khi yêu chỉ toàn nghĩ đến ********.
    Nói gì thì nói chứ bạn có dám chắc là tình yêu của bạn còn trong sáng như trước không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này