1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác trai nào chia tay người yêu vì cái ngàn vàng ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 20/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supermantm

    supermantm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    theo ý kiến của mình thì chúng ta đang sống ở nền văn hoá phương đông rất coi trọng vấn đề trinh tiết. Đã biết như vậy thì tại sao các cô ko tìm cách giữ trinh cho đêm tân hôn. Còn mình nói thật thằng đàn ông, con trai ở vn thằng nào chả quan trọng vấn đề trinh tiết. Thằng anh mình đã trải qua chuyện này. Ông ý đã khóc, chán nản vì biết người yêu mình ko còn zin. Còn các chị em nếu bảo là chửi những thằng ... là đê hèn thì cũng đúng nhưng các chị các cô hãy biết mình nên làm gì vì đơn giản đang sống ở xã hội phương đông chứ ko phải phương tây. Mà ở phương tây thì hiện nay đã xuất hiện một xu thế là ko quan hệ ******** trước hôn nhân mặc dù chưa rầm rộ lắm
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nha, các bạn trai đừng nghĩ là mình xúc phạm các bạn, mình chỉ nói sự thật thôi.
    Bi giờ thông tin liên lạc rất tốt, đi lại rất dễ dàng, người nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam rất nhiều. Cho nên các bạn đừng nghĩ nếu không lấy các bạn Việt Nam thì các bạn gái không lấy được chồng. Chúng ta sống ở Việt Nam thật, nhưng cũng là sống trên thế giới này các bạn à. Đàn ông Việt Nam khó lấy vợ Tây (have *** thì dễ hơn) chứ phụ nữ Việt Nam lấy chồng Tây đâu có khó. Cho nên các bạn đừng nghĩ các bạn là vua, có quyền lựa chọn, áp đặt thế này thế khác. Cái thời đó qua lâu rồi.
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này thì cả nghìn năm nữa vẫn chưa hết tranh cãi .
    Thôi thì thành thật khuyên các bạn gái thế này: Thời nay cái chuyện trinh tiết nó không còn quan trọng như xưa nữa. Không phải thằng đàn ông nào cũng bỏ qua hoặc không coi trọng chuyện trinh tiết, nhưng cái số đấy nó cũng không nhiều đâu. Giữ được thì tốt. Muốn giữ được thì phải biết kiềm chế, tỉnh táo, theo lý trí chứ đừng theo bản năng. Chồng bạn sẽ trân trọng bạn, không phải vì cái ********** của bạn, mà chính là cái lý trí vững vàng, biết kiềm chế bản năng và ham muốn kia. Còn không giữ được thì thôi, đừng có đau đớn, trách móc, tự ti, xấu hổ,... hay gì cả. Tìm cho mình một thằng đàn ông yêu mình thật sự và không quan tâm đến chuyện còn hay mất.
    Còn các chị, các mẹ, các bà, thấy ông nào post bài nói muốn cưới vợ còn trinh thì đừng có ném đá, nực cười lắm. Người ta quan niệm thế nào, và nhất là muốn gì là quyền của người ta. Không ai có quyền can thiệp hay phê phán, khinh bỉ,... sở thích, nguyện vọng và mong muốn của người khác cả.
  4. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quyền mưu cầu mong muốn của riêng mình.
  5. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đù , giỏi tiếng anh nhỉ, khoe mẽ quá nhỉ.
    Mày đi học tiếng Việt đã nhé. Tao *** khoái mấy thằng tiếng anh phọt phẹt mà thích khoe :))
  6. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Tao mà là phò đực thì thằng bố con mẹ nhà mày là cái gì ?
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chị là chị năm lần bảy lượt hạ mình nói chuyện phải trái với chú mày nhưng mà chú mày vẫn tỏ ra là đứa không được học hành đàng hoàng, không biết điều. Bài ở trên là chị chửi chú đấy hiểu không, nhưng phải chửi tiếng Anh cho nó nhẹ nhàng đỡ thô tục đi. Thế mà chú mày vẫn chưa nhận ra được cái sự nhường nhịn của chị. Thì bây giờ chị post với chú mày lần cuối nhé, để chú mày biết là chú mày là cái thể loại gì, chứ chị không phải hạ mình để nói tiếp với chú mày lần nữa đâu nhé.
    http://i488.photobucket.com/albums/rr248/duy_hoang_mc/Phelan_****You_72dpi_20cm.jpg
    [​IMG]
  8. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Xin lỗi tất cả!nhưng tát cả thử nghĩ coi ở thời đại này nếu vì cái đó thì có lẽ sẽ rất nhiều người không có được hạnh phúc à?ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc và con đường đi tới hạnh phúc cho riêng mình. Tất cả chỉ tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Vợ chồng sống với nhau là cái nghĩa cả đời chứ đâu phải vì cái sai lầm quá khứ đem ra mà trút bất hạnh lên nhau. Ngàn vàng?chẳng qua chỉ là quan niệm cổ hủ. để lựa chọn được một người, có khi ta phải đi qua rất nhiều người. Thử hỏi tất cả coi ai dám khẳng định mình là trong trắng(kể cả đàn ông và đàn bà). Tôi là thằng đàn ông, tôi cũng có sự lựa chọn cho riêng mình, một sự lựa chon người đời cho là éo le, nhưng sao tôi vẫn hạnh phúc? Hạnh phúc mà đôi khi có những nguời chỉ vì ích kỷ cá nhân của mình mà đánh mất, giờ đang phải ghen tỵ với chúng tôi.
    Để có hạnh phúc đôi khi con nguời ta phải trả giá...hp không dễ dàng mà có, cũng chẳng có sẵn bao giờ...nó xuất phát từ trong chính chúng ta....trong niềm vui nỗi buồn và có cả trong những nỗi đau. có con đường nào bằng phẳng, có mặt hồ nào không có sóng ở trong không?
    Chỉ là đôi lời mạo muội đến tất cả, hãy dành 1s để suy nghĩ hoặc gạt bỏ. Đừng trách móc chửi bới làm gì để tội tình cho nhau......
    Còn cái người nêu ra để hỏi, theo tôi điều đó phụ thuộc vào người đàn ông mà bạn đang yêu, phụ thuộc vào quan niệm của anh ta nữa đấy. Hãy nói thật và thẳng thắn cho anh ta biết. Có thể rồi sẽ đổ vỡ tất cả, nhưng thà như vậy còn hơn, đổ rồi xây lại cái mới. Còn hơn sống với đổ vỡ đó cả đời. Có những nỗi đau còn khắc nghiệt hơn người ta còn làm lại được, huống gì cái day dứt nhỏ nhoi này của bạn.
    Mong rằng chính bạn cũng sẽ có được sự lựa chọn cho riêng mình.
    Chào thân ái!
  9. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Lại cãi nhau rồi. Tóm lại là thế này:
    Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình.
    Các cô gái có trinh thì giữ hay không là chuyện của các cô ấy.
    Các chàng trai muốn lấy vợ còn trinh là quyền của các cậu ấy.
    Tự do cá nhân
  10. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc
    đề tài này lúc nào cũng hot nhỉ
    từ nắm ngoái đến giờ
    đúng là vẫn đề nhạy cảm
    mà tình hình là a e có vẻ lên gân lên cốt quá
    bình tĩnh có gì ngồi uống nước, ăn miếng bánh giải quyết chứ cãi chửi nhau là không hay rồi
    thôi thì
    thị nở còn có chí phèo
    còn thì chơi theo kiểu còn
    mất thì chơi theo kiểu mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này