1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    PP chảy nước mũi dầm dề, ho như vạc. Đêm qua đang ngủ lại phun cháo vào mẹ làm đang đêm 2 mẹ con phải mẹ tắm, con lau. Bao giờ cho hết vụ này đây? Mà ăn xong đến 3,5 h rùi vẫn thế mới ghét.
    Sáng nay vỗ rung em í cho ra 2 lần đờm rồi ăn sáng vẫn nôn. Tớ chẳng dám hút mũi con nhiều hay rửa mũi nhưng nếu không làm thì chẳng sạch được cơ. Làm thế nào các mẹ nhỉ? Còn chuyện nhỏ mũi, hút mũi, rửa mũi cho PP tớ toàn làm 1 mình,
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ đồng ý với Boorin về vụ nhà Gầy: toàn ba Bin làm hết, chắc ông này lấy vợ xinh nên toàn phải chiều chuộng thôi nhể? hế hế.
    Nhà tớ vụ nhỏ thuốc mũi, đánh răng, tưa lưỡi cũng toàn 1 người làm , phương pháp giống nhà Boorin, ngày xưa Bắp cải gào to hơn, bây h thì nhỏ hơn tí xíu, dưng mà xong là thôi luôn, lại cười hềnh hệch, chẳng khóc lóc nữa đâu. Mấy hôm nay Bắp Cải cũng bị sổ mũi, hàng tuần rồi ý, nhỏ nước muối mãi chẳng ăn thua nên mẹ phải cho uống siro Tiffi (sao tự dưng viết từ này cũng sai nhể? ), trộm vía đỡ hơn.
    Bán than tí: mấy hôm nay Bắp Cải đang lười ăn cháo lắm, uốn éo mãi cũng chỉ được vài thìa, chắc chán ăn sinh lý. Mẹ thì cứ AQ mặc kệ mà bà ngoại thì sốt ruột cứ ép làm cháu khóc rinh. Thỉnh thoảng 2 mẹ con lại hục hặc về vụ ép ăn và vụ ăn thô, bà cứ cho cháu ăn thịt là xay thịt và rau, sợ cháu ko nhai nổi với cả cháu lười ăn là vì thịt to , mà đợt trước nó vẫn ăn băm được bình thường mà. Giải thích mãi mà bà ko nghe, nhiều lúc tớ giận quá đành nhắm mắt, lên tầng cho đỡ phải nhìn thấy, ko có là lại có chuyện. Các mẹ có chiêu gì giúp tớ với, vì thật ra bà ở nhà cả ngày với cháu, mẹ thì đi tít mù. huhu.
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ông bà nào cũng thế thôi, lúc nào cũng nghỉ cháu mình bé bỏng lắm, ko ăn được, ko làm được. Bống mấy hôm nay cũng ho, cũng trớ, hôm trước băm đỗ cho vào cháo, con ăn sau bị trớ thì bà kêu đỗ mẹ nó băm cho vào, cứng, nên nó oẹ, mọi lần ăn vẫn thế, hơ hơ... Tối qua đang ngủ cũng ho, cũng trớ, con khóc vì đang ngủ ngon, bị trớ, bị lôi dậy lau lau rửa rửa, ông lên, thấy ông, cháu gào lên, ông lại ông đây, thương cháu.... bảo ông xuống đi, ông cứ lần chần kêu để ông bế, càng đứng lâu nó càng gào lên, pó tay, 2vc phải nói thẳng: ông cứ xuống đi, càng đứng nó càng khóc, giải quyết đc gì đâu. Ông đi xuống cứ lầu bà lầu bầu, điên cả người.
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao 'êm qua nhiỏằu bâ trỏằ> thỏ nhỏằ?? Bỏp CỏÊi 'ang ngỏằĐ câng bỏằ? . Hay thỏằi tiỏt hôm qua làm sao nhỏằ??
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi, thế hóa ra tớ là dã man nhất, nhỏ mũi, hút mũi, cho uống thuốc tớ toàn làm 1 mình. Đặt em Bee nằm hẳn xuống giường, chân mẹ vắt ngang qua 1 vai em ý, khóa luôn tay đấy, 2 bàn chân giữ đầu, 1 tay giữ tay còn lại, tay kia vừa nhỏ vừa hút.
    Em Bee cũng bắt đầu bị sổ mũi rồi, tội nghiệp các con quá. Chắc lại mua siro decolgen uống thôi!
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    khiếp cái con bé này dã man... giống mình thế
    mỗi lần nhỏ mũi cho con là bố và bà phải quay đi vì thấy cháu ... thảm quá
    Tôm đêm qua (trộm vía) ko ngạt mũi nhưng mà đêm ngủ cứ i ỉ, tỉnh vài lần, lăn lộn chán mới ngủ tiếp.
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Heo ơi, cho tớ ít comment về chỗ tổ chức sn vừa rồi của Bee dee? Ở Trấn Vũ hử? địa điểm, đồ ăn, phục vụ, giá rổ thế nào? Các mẹ có chỗ nào hay ho thì chỉ luôn cho tớ với nhé. Nhà tớ thì như các mẹ biết đấy, ở quê, xa xôi hẻo lánh lắm (Kim Giang cơ mà), nên kiểu gì cũng phải mò lên phố mới có chỗ ăn uống, chơi bời roài. huhu.
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tụi nhỏ lớn tý là chả chịu cho ai nhỏ mũi, hút mũi đâu.
    Nhà Linh bi giờ chỉ rình lúc ngủ say thì mẹ tác nghiệp thôi. Mẹ mua cái nhíp gắp gỉ mũi bằng nhựa của Farlin -> tối tác nghiệp, tha hồ sạch.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Có mình nữa đây. Con nằm thẳng, chân thúc vào bụng mẹ. 2 chân mẹ đè 2 tay con. Nhỏ, ngoái,xịt,... làm đủ trò. Giờ quen rồi, ko gào khóc nữa, ngoan ngoan nằm cho mẹ làm, xong mẹ nịnh Bông siêu nhân Bông dũng cảm là toe toét cười
    - À sáng tớ sang chơi với Bông ở lớp học, nghe con nói giời ơi mà buồn cười quá thể
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @ Cà: tử tế được nhõn 1 hôm, nhể . Làm hết là hết thế nào, cho u ty cũng làm hử
    Vụ bà ngoại: tớ cũng chả góp ý được đâu vì m đi cả ngày, nói nhỡ bà nghĩ ngợi mệt lắm, mà mẹ tớ thì siêu nhạy cảm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này