1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hị, em Tý Nấm chỉ tinh tướng xó nhà thôi, cứ ra khỏi bậc cửa nhà là mang cái nét mặt thế đấy. Trừ khi xung quanh em ý không có ai khác ngoài những người thân quen thì em ý mới lại trở về cái tính bắng nhắng của mình
  2. venus_angel

    venus_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất bận bịu quá.
    Cà Dốt: Mẹ nó cần qua tết cơ mà, thôi chờ qua tết nhá, tại tớ cũng bận bận, chả order đc đâu.
    Poem: Nếu mà có ship về thì chị ship được cho em mấy đồ kia. chứ nếu mà chị nhờ ng` nhà xách về thì thui chị ko dám nhận mấy cái đồ điện tử đâu, sory nhá. Yên tâm là bao giờ cũng ưu tiên chị em ttvn
  3. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hnay tớ online thôi, chứ từ mai đến mùng 9 tết được nghỉ chắc ko lượn lờ lên đây được.
    Chúc mừng năm mới cả nhà, chúc các mẹ, các con, các gia đình luôn hạnh phúc.
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất mà nhà cửa vắng vẻ thế này
    @venus: chị ơi, nhìn cái biểu đồ của em Mèo thấy em ý lên cân tốt quá. Điểm xuất phát bằng em Tý Nấm nhà em nhé, thế mà 12 tháng đã bằng em Tý 17 tháng rồi, hihiii. Đúng là mẹ khéo tay nuôi con chóng lớn. Chốc nữa Tý Nấm ngủ dậy em phải cho Tý xem cái biểu đồ của Mèo và bảo với em ý rằng: con phải nhìn bạn mà học tập, từ giờ đến bữa phải ăn ngoan, không được bỏ mứa, mà nhất là không được bắt nạt mẹ nữa
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sau 7 ngày tiêm kháng sinh và 8 ngày tuyệt thực hoàn toàn trừ ti mẹ thì hôm nay PP đã ăn được 150ml sữa và 3/4 bát cháo. Mỗi tội nôn ra đến 3 lần.
    Mẹ ốm, con ốm. Đã kinh qua mấy lần con ốm nên chẳng sốt ruột bắt ăn nhưng nhìn con đi không nổi, khóc suốt ngày mà mẹ xót xa hết mức.
    Mong sao cho hết đợt này...
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    8 ngày
    Con tớ có 2 ngày không ăn mà tớ đã xót hết cả ruột.
    Khổ thân PP quá
    Mẹ Give cố lên nhé
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em gái! Cố lên con gái!!!
    Mẹ TĐ sợ các bạn ốm lắm, nhưng vẫn phải trải qua thôi! Trẻ con vẫn phải đi hết những chặng đường đó!!!!
    Em TĐ ốm đợt rồi cũng 3 tuần không ăn cháo, ngày được 100ml sữa! Cứ nằm bẹt trên giường, thương lắm!!! Trộm vía, giờ em đã bình phục rồi, mẹ đỡ mệt hơn!!!
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Vừa dọn xong cái nhà, mệt quá
    Nhà mình vắng quá, chắc các mẹ nghỉ làm hết rồi, lại bận rộn mua sắm nữa nhỉ.
    Chiều nay cũng phải mua thêm vài thứ nữa
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhà này vừa làm 1 vòng hồ. Lạnh - vắng vẻ- thú. Xem nào, nhà đã có đào, 1 bình dơn đỏ và violet, 1 chậu tulip màu cà rốt. Tết thế là đủ rồi. Có điều bạn Bông ngố ở nhà với mẹ thì như 1 cái đuôi, mẹ đi vào WC cũng phải đứng ở cửa
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai mới mua hoa + quả, năm nào cũng mua sáng 30 hết ---> toàn bị mua đắt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này