1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Mẹ yêu con nhất_ Tầng 11

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 21/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ố ô mẹ Sâu ơi, chưa lần nào đi à, đi đi vui lắm. Cho Sâu giao lưu với các bạn, vui lắm.
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 hồi, hiểu lơ mơ là 3 nàng Gầy, Cà, Xồng hôm nọ hẹn hò nhau gặp gỡ hoặc đi đánh quả lẻ. Tính mình thì lại tò mò chứ lị, các nàng đi ăn mảnh à, ăn gì thế, hihi
    À, vụ mua bưởi, định là nhờ bố tớ đặt mua giúp mấy quả bưởi ngon, mà fải quay lại nhà nội sớm, nên không kịp lấy, mà bưởi bên chợ này thì chán ốm, nên chủ nhật sẽ khao các mẹ món khác nhé, tiếc nhất là không có bưởi cho nàng Gầy trổ tài, hị hị
    Thế sáng chủ nhật Gầy qua rủ tớ nhé, đi chung cho vui
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đang ức chế.
    Mình xin được việc rồi, chỗ cũng tốt mỗi tội người ta yêu cầu làm thông buổi trưa, không được về. Nhờ bà nội trông cháu giúp thì bà bảo :" Thôi tao vụng lắm, chẳng trông được đâu, nhỡ có việc gì thì chết, con đưa nó đi gửi trẻ đi. "
    Thế có bực không.
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    @ Boo: hôm đới, Xồng với tớ tính oánh quá lẻ gặp nhau để tớ đưa tay đới cái áo, nhưng thế nào lại rủ thêm cà với chị Poh và mẹ nghé, mọi người thì ai cũng bận, nếu hô off mà k tụ tập được thì cũng chán nên đành đột dưng gọi mấy người, ai đi bán than được thì đi thôi. . Mai hẹn hò nhau nhé. Mà bao h nàng bắt đầu đi làm thế? Vòng 2 cuộc chiến tớ đã oánh tê liệt 4 chú rồi, bọn nó bảo đầu tháng 4 đi làm, nghĩa là giã từ quãng thời gian ăn chơi đàn đúm chốn thị thành
    @Nguoi ca: Ối, công việc gì mà thông trưa thế mẹ nó? Làm thế thì chắc " Ai yêu nguoi-ca bằng Bác hồ chí minh" nhỉ
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ôi có gì phải bực chứ. Nhà này quan điểm từ đầu con cái tự thân vận động. Ông bà chỉ là hỗ trợ vòng ngoài lúc bí bách. Nên là mẹ đi làm con đi học luôn. Giờ bà nội về hưu rồi thì con vẫn đi học bth.
    Mà em bé cũng lớn rồi, đi học cũng đc rồi còn gì nhỉ.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nghe nẫu nuột
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    @ Gầy : Nói là thông trưa nhưng cũng được nghỉ khoảng 1h, có điều công ty cách nhà 10km lại dùng xe đưa đón nhân viên nên có muốn về cũng không về được. Lương lậu cũng chỉ tàm tạm thôi, cái chính là mình muốn đi làm mà.
    @ Axon : Vấn đề là nếu bà nội không trông thì anh xã không cho đi làm, " Bà nội còn chả yên tâm nữa là đi gửi trẻ " <--- nguyên văn đấy. Lão này chỉ muốn vợ ở nhà làm Osin thôi
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    ù cái vào đây, chẳng kịp đọc gì cả. Từ lâu lắm rồi ý, chẳng vào mạng được, vì bận, vì mạng lỗi.
    Hôm nay Linh cũng tròn 18 tháng.
    Khoe với các mẹ tý rồi lại ù ra nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em Linh!!!! Phong độ vẫn đỉnh cao, nhỉ?!!!
    @nguoi_ca: Thế cứ như là 2 mẹ con cùng hiệp đồng cho mẹ ko đi làm í nhỉ, hihihi... Tỉ tê lại xã xem thế nào?!!!! Ai chả biết là mẹ trông con thì nhất!!! Nhưng mà ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường thì nhiều đứa nó giòn hơn mình, hí...
    All: Báo cáo là TĐ đang trong công cuộc cai sữa. 2 hôm rồi!!! Chiến dịch từ tối thứ 6. Thứ 7 và Cn dù chơi nhưng mặt cứ buồn thiu, thỉnh thoảng lại ra dụi mẹ, nhưng mà cũng ko đòi. Nhưng mà trông em í buồn lắm. Mẹ thì một bên sữa vẫn căng. Bố thì cứ mè nheo để cho em í ti tiếp. Mà mẹ đang quyết tâm cao, hihihi. Giờ em í đang quay sang ... sờ ti bố, há há há....
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em mà còn nhiều sữa như chị thì em cho bú tiếp đến 24 tháng tuổi, sữa ấy là của trời cho, tội gì cho cai sớm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này