1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI TIM QUAN CAFE SAIGON DOC DAO NHAT

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi cacete, 14/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noel_saigon

    noel_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ mặt trời giá cũng vừa phải:Từ 25.000 trở lên...
    Bạn nào ở SG nên đi.Vì nó rất đẹp.Vào đấy bạn có cảm giác mình trở thành 1 nhà quí tộc của nước pháp.Với cách trang trí như 1 cung điện hoàng gia.Dàn nến được thắp sáng giữa trần nhà.Những chiếc ghế hoa văn, ghế sofa..Những chiếc giường để ngồi kiểu châu âu.Nói chung là quán cafe lãng mạn và đẹp nhất của VN.
  2. tientrocloc

    tientrocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc tôi cũng phải đi thử quán Cửa sổ mặt trời mới được, hồi trước trên SGTT cũng có giới thiệu một lần rồi.
    Dạo này tôi đang gặp vấn đề cũng khó nghĩ: nhà 1 đứa bạn thì trên hàng xanh, nhà 1 đứa thì ở Gò Vấp, nhà tôi thì lại ở quận 10, vì thế tìm một quán (vườn chứ ko phải cafe hộp máy lạnh) để đi mà ko xa quá (bị la vì về trễ) khó quá. Có bác nào có thể gợi ý cho tôi một số quán nào ko. Xin cám ơn trước nha.
  3. tientrocloc

    tientrocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc tôi cũng phải đi thử quán Cửa sổ mặt trời mới được, hồi trước trên SGTT cũng có giới thiệu một lần rồi.
    Dạo này tôi đang gặp vấn đề cũng khó nghĩ: nhà 1 đứa bạn thì trên hàng xanh, nhà 1 đứa thì ở Gò Vấp, nhà tôi thì lại ở quận 10, vì thế tìm một quán (vườn chứ ko phải cafe hộp máy lạnh) để đi mà ko xa quá (bị la vì về trễ) khó quá. Có bác nào có thể gợi ý cho tôi một số quán nào ko. Xin cám ơn trước nha.
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tientrocloc nên đi thử quán cafe Cát Đằng số 62 Trần Quang Khải, có vẻ cũng nằm giữa giữa 3 quận của bạn, ở dưới là máy lạnh còn ở trên là sân vườn như bình thuờng
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tientrocloc nên đi thử quán cafe Cát Đằng số 62 Trần Quang Khải, có vẻ cũng nằm giữa giữa 3 quận của bạn, ở dưới là máy lạnh còn ở trên là sân vườn như bình thuờng
  6. tientrocloc

    tientrocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 19 nha, nhưng mà hình như quán Cát Đằng ở Trần Quang Khài đang sửa lại mà, hồi trước nghe thằng bạn nói vậy, ko biết bây giờ thì xong chưa. Và hình như nó còn 1 địa chỉ ở 905 Trần Hưng Đạo nữa phải ko ? Quán này tôi cũng chưa đi, chỉ biết thôi. Hôm nào phải đi mới được.
  7. tientrocloc

    tientrocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 19 nha, nhưng mà hình như quán Cát Đằng ở Trần Quang Khài đang sửa lại mà, hồi trước nghe thằng bạn nói vậy, ko biết bây giờ thì xong chưa. Và hình như nó còn 1 địa chỉ ở 905 Trần Hưng Đạo nữa phải ko ? Quán này tôi cũng chưa đi, chỉ biết thôi. Hôm nào phải đi mới được.
  8. tientrocloc

    tientrocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời, chưa bao giờ tui lại đi một quán tệ đến như thế, quán YOKO, chời ơi, tệ hết sức, ko thể tin được. Cách trang trí, diện tích... chẳng có cái gì là được hết, một quán như là từ lâu lắm ko được ai quan tâm vậy. Ko biết trên Hai BÀ Trưng có đỡ hơn ko chứ còn quán ở Nguyễn Thị Diệu thì tôi khuyên mọi người đừng nên đi làm gì cho hối hận .
    Ah, dân cafe Sài Gòn có ai biết quán Thuỷ Trúc ở Tân Bình ko nhỉ, quán này được lắm đó, ai thích cafe vườn (như tui) thì nên đi thử đi. Bố trí bàn của quán cách nhau khá xa, nói chung là ít bàn nên rất yên tĩnh, ko sợ lộ bí mật gì hết . Nó nằm trên đường Bùi Thị Xuân quận Tân Bình đó nha, quẹo vào từ Phạm văn Hai, tui ko nhớ địa chỉ, nó nằm phía bên phải. Chỉ mở cửa hình như là từ 4 hay 5 giờ chiều gì đó thôi.
  9. tientrocloc

    tientrocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời, chưa bao giờ tui lại đi một quán tệ đến như thế, quán YOKO, chời ơi, tệ hết sức, ko thể tin được. Cách trang trí, diện tích... chẳng có cái gì là được hết, một quán như là từ lâu lắm ko được ai quan tâm vậy. Ko biết trên Hai BÀ Trưng có đỡ hơn ko chứ còn quán ở Nguyễn Thị Diệu thì tôi khuyên mọi người đừng nên đi làm gì cho hối hận .
    Ah, dân cafe Sài Gòn có ai biết quán Thuỷ Trúc ở Tân Bình ko nhỉ, quán này được lắm đó, ai thích cafe vườn (như tui) thì nên đi thử đi. Bố trí bàn của quán cách nhau khá xa, nói chung là ít bàn nên rất yên tĩnh, ko sợ lộ bí mật gì hết . Nó nằm trên đường Bùi Thị Xuân quận Tân Bình đó nha, quẹo vào từ Phạm văn Hai, tui ko nhớ địa chỉ, nó nằm phía bên phải. Chỉ mở cửa hình như là từ 4 hay 5 giờ chiều gì đó thôi.
  10. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có ai bít quán "Hình như là" ở đâu ko dzị. em hứa với nhỏ bạn dẫn đi quán đó rùi, chỉ dẫn chi li, rõ ràng 1 chút nha, cảm ơn nhìu

Chia sẻ trang này