1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Miền tuyết trắng nơi chân trời đã mất /// Tuyển mem biết tiếng Trung đi Ph

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 24/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hi các bạn,
    Giầy chống nước không cần thiết lắm đâu, giầy thể thao là đủ rồi. Cái cần là quần áo ấm, thời gian này bên TQ đang mưa phùn ẩm ướt, quần áo ướt nhiều sẽ bị cảm lạnh. Khi thuê ks cũng nên yêu cầu có chăn điện để tránh lạnh ban đêm và nhất thiết cần kiểm tra bình nóng lạnh để có nước tắm.
    Mang theo sẵn photo hộ chiếu + visa để đổi tiền $ tại các ngân hàng bên TQ đề phòng trường hợp hết tiền . Đương nhiên tỷ giả thấp hơn, nhưng đây là dự phòng.

  2. gabeo12j

    gabeo12j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em kể tình hình sáng nay em đi xin Visa cho các bác ở HN thèm nhé !
    Sáng nay vừa lên Tổng Lãnh sự quán TQ đăng ký xin Visa . Trùi ui , từ lúc gửi xe đến lúc lấy xe đi về mất 10 phút ( trong đó đã mất 5 phút viết tờ khai và dán ảnh ) . Đến khi nộp đơn và hộ chiếu cho em nhận hồ sơ hành chính , em í còn chẳng thèm ngó qua cái tờ khai của mình , chỉ nhìn lướt qua cái hộ chiếu rùi " phán " rất nhẹ nhà bằng giọng Xì Goòng dẽ thương : đến ngày ghi trên giấy hẹn chị cầm 30$ đến nhận Visa nhen ! Trùi ui , mèn ui , đây là lần đâu tiên trong đời con xin Visa dễ dàng thía này đới ! Hay tại cung cách làm ăn trg SG nhanh chóng hơn ngoài Hà lội nhỉ ??!!
    Khi bước chân ra khỏi chỗ nộp hồ sơ , cầm trên tay cái giấy hẹn mà người cư như trên mây , ko tin nổi là mình mới vừa xin Visa , lại lật đật vào hỏi lần nữa là : " thủ tục của chị xong hết rồi hả em " ! em í lại cười rất dễ thương : " dạ , xong hết rồi chị ! chị có cần gì thêm hông ? nếu chị cần làm Visa gấp thì đóng thêm 2$ nữa thôi , sau 1 ngày là có được ! " . Lại thêm 1 lần mất chữa O , mồm chữ O nữa ! làm Visa gấp trong 1 ngày mà mất có 32$ áh ? Các ấy có tin được không ? Nếu cứ thía này thì làm gì còn chỗ làm ăn cho các bác cò Visa nhỉ ?
    Từ trước tới giờ , em nói thật , là iem ko yêu anh Tung Của lém đâu , nhg hôm nay đi là Visa xong sao iem lại thấy yêu anh í thía cơ chứ !
    Hẹn gặp các bác tại ga HN trong chuyến tàu đi Lào Cai nhé !
    Hiện giừo em vẫn phiêu bạt trg Xì Goòng , đến cuối tháng 1 mới được về với mẹ cơ ! huhu
  3. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    @Tranvuhoang: Cảm ơn cậu nhé, thế ra mùa này đang là mùa mưa phùn ở bển à, tớ có áo chống nước và áo lông vũ rùi, nên cũng đỡ lạnh, nếu chỉ cần giầy thể thao thôi thì tớ có rùi, giầy thể thao đế bám có gai, nhưng không chống nước. Cảm ơn thông tin của bạn nhé. Vậy là không phải lo tìm mua giầy chống nước nữa.
    @gabeo: Tớ cũng thấy mọi người bảo là xin tại đại sứ quán dễ lắm, nhưng không ngờ xin ở đại sứ quán Tung Của ở Xì Gềnh lại dễ như thế, tớ chưa xin tại đại sứ quán bao giờ nên chỉ sợ tụi nó "ăn hiếp" bắt phải có thư mời nên mới ra dịch vụ xin...hì hì....mà tớ cũng không bít là ở Hà Nội có xin dễ như thế không nhỉ.
    Bà kon đoàn mình thử ra thẳng đại sứ quán Tung Của xin xem sao, bít đâu tiết kiệm được 2 đô cũng đỡ được ít. Tớ thì hôm nay đi làm hộ chiếu dịch vụ mất rùi, tuần sau lấy, chứ nếu không thì tớ cũng "bế" em passport đi ra đại sứ quán xem tình hình nó dư lào.
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    @a Hoàng: cảm ơn thông tin của anh nhé! Mà vụ Châu Văn Sơn đi về thế nào hả anh? (k bit có nhận ra em hok nhể, cafe với Sandrose vụ Lý Sơn ý)
    @all: Hum nay tớ đặt vé tàu rùi nhé! Tổng cộng có 15 bạn chuyển 500k cho tớ, cộng cả tớ là 16 người, và tớ đã book 16 vé nằm, đảm bảo cứ 6 người chúng ta là được nhốt chung 1 chuồng rùi! hé hé
    Lý do tớ fải book ngay trong chiều nay là đầu tuần sau, vé tàu tăng 5%, mà k đảm bảo còn nhiều vé khoang trống như yêu cầu của đoàn ta
    Giờ đi: 20h35'' ngày 12/02 - tàu SP7
    Giờ về: 21h00'' ngày 14/02 - tàu SP4
    **********
    Ban đầu, thì đoàn ta có 3 bạn nói đc tiếng TQ, bi h thì tớ thông báo là rơi rụng chính xác là 2 bạn, đành trông chờ vào chị Ruồi thui, tớ thì chắc vốn từ chỉ lo được mỗi thân tớ vì tớ hỏi thì nó hiểu mà nó jả nhời và hỏi lại thì tớ chịu, bu tủng luôn! huhu, k dám lo cho cả đoàn được! Ngày nào cũng cố gắng đọc it từ mới nè
    **********
    Danh sách chính thức của đoàn ta:
    Các mẫu cho cả cuộc hành trình lang thang Vân Nam nè:
    1. Giang - sarangheeyo
    2. Nga - ngadt
    3. Mai - vitvivu
    4. Lan Anh - gabeo12j
    5. Nhung - ruoimatto
    6. Hà - cavang1912
    7. Hằng - hangmit
    8. Lan Phương
    9. Bình
    10. Hương - ilys_blue
    11. Hằng (bạn Hương)
    Đến lượt các zai nhá!
    12. Phương - nngocthanh
    13. Hoàng - kanikoo
    14. Đạt
    15. Lâm
    16. Quân (chồng chị Ruồi)
    Riêng bạn Minh Hoàng (stt 17) tớ vẫn cho bạn ở danh sách đoàn, nếu bạn quyết định đi thì liên lạc ngay với tớ để tớ book vé hộ cho, nhưng k đảm bảo là đc ngồi, à nhầm, nằm giao lưu cùng với cả đoàn
    Note: Danh sách đã chốt!

  5. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    MÌnh sẽ cố gắng bồi bổ lại mảng tiếng Trung, lâu ko sử dụng thứ tiếng này rồi, sợ gọi món và địa danh, điển tích, ý nghĩa của những chỗ mình đến hơi khó giải thích nếu phải đọc = tiếng Trung thôi, còn giao tiếp thì ok. Mọi người chủ động tìm tài liệu đọc về nơi chúng ta sẽ ghé thăm nhá
    Trong đầu mình giờ đang có trái cây, chợ nổi với nắng gió miền Tây thôi, keke
  6. dochuyencam1

    dochuyencam1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    huhu, xin lỗi bạn chủ topic nhé, cậu tớ vừa đưa vợ con từ Đức về ăn tết ở VN 2 tháng nên mấy hum rồi bận đi ăn uống k online đưóc. Tết này chắc tớ hok đi cùng đoàn được rồi, tiếc quá
  7. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hi`, liên lạc với bạn mãi k được, nên danh sách đoàn cũng đã chốt rùi mà, k sao đâu! Hi vọng bạn sẽ có dịp được ghé thăm Lệ Giang - Shangrila trong 1 ngày k xa nhé! ^^
    *************
    @all: Hôm nay tớ đã gửi mail chi tiết lịch trình cho mọi người, ai chưa cho tớ đchỉ mail thì liên lạc với tớ để tớ gửi, với lại mọi người nên theo dõi tỉ giá tệ, khi nào nó giảm là nên mua ngay nhé, thường thì như năm ngoái, gần Tết giá tệ cũng tăng đấy.
    Nhưng hum nọ thấy chị Vitvivu bẩu tỉ giá ở Hà Trung là 2.84 ( trong khi tháng trước tớ đổi là 2.87 đấy!) Theo tớ, tỉ giá trên 2.8 một tẹo là đổi ngay được rùi!
    À, mà thứ 7 tuần sau tớ đi Quảng Châu, có thể đổi được tệ giá rẻ hơn Quốc Trinh nhiều, nên sẽ đổi tệ cho chuyến LG lun (tớ đổi ở gần cửa khẩu Hữu Nghị, k fải cái hội hay đứng mời chào sau khi mình bước ra khỏi tòa nhà làm thủ tục xuất cảnh đâu, chuyên đổi cho dân buôn hàng QChâu mừ), có bạn nào ké không? (tớ k đổi hộ nh` đâu nhé, vì mang nh` xèng theo người run lém!)
    @hangmit: chị ui, đhỉ mail của chị ghi cho em hình như k đúng, em gửi k đc chị ạ, có j pm lại cho em nhé!
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 10/01/2010
  8. hangmit

    hangmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Giang à, đợi tin em đến méo cả mặt
    Hóa ra là tại cái meo
    Địa chỉ chính xác của chị nhé: hangtupws@gmail.com
    bà con hay đánh lộn chữ "p" với chữ "w" của chị lắm đới !!!!
  9. doimattrongdem

    doimattrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giờ đi: 20h35'''' ngày 12/02 - tàu SP7
    Giờ về: 21h00'''' ngày 14/02 - tàu SP4
    Ui em Giang oi, check lai ngay gio ve em nhe, khong the ve ngay 14 duoc, huhu.... (chi Binh).
    Sorry, may chua cai Unikey nen ko go co dau dc.
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, em oánh nhầm nhọt sang trồng trọt roà!!!
    ngày về là tối 21/02 ợ, vẫn là chuyến tàu SP4 lúc 21h nhé!
    Trong mail hình như hem nhầm, hihi
    @c.Hà, c.Bình: sáng mai chị check mail nhé! em để file ở cquan chứ k mang về nhà mừ!

Chia sẻ trang này