1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Miền tuyết trắng nơi chân trời đã mất /// Tuyển mem biết tiếng Trung đi Ph

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 24/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui, 7h tối mai (thứ 5) ọp tổng kết và share ảnh LG nhé! Mong mọi người có mẹt đầy đủ ợ!
    Địa điểm: là nơi chúng ta gặp mẹt nhau lần đầu ý nhé! - Chuồn chuồn phố ở 41 Hàng Bài
  2. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    C Yo đi mí nhóa. Vừa may, tối thứ 5 đang bị bơ xờ vơ
    Được yoyoa4482 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 24/02/2010
  3. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhìn ảnh mà đê mê ku tê quá đi...sang năm nhất định phải đi mới đc . Các pác show hàng tiếp thôi, vật quá đêr[36)]
    @đầu gà: nhớ là có quà đấy nhá, chứ đây đầy tiền lẻ để mừng tuổi
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ, thía thì ra hóng ảnh nhé chị iu!
    @Dương: Ê ku, mới nhòm mí ảnh thía đã ku tê roài á! haizzzzzzz Nếu được đi đợt vừa rùi, thì hem bit còn tê cái jề nữa
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hik, đi làm mướt mặt, chả có time lúc nào muh tí toáy bàn fím ôn lại lịch trình cho bà con tham khảo, nhưng mà vẫn thắng cố tí
    Túm tắt lịch trình: Hà Nội - Lcai - Hà Khẩu - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm (Feilai View) - Shangrila - Côn Minh - Khai Viễn - Mông Tự - Hà Khẩu
    Tối 12/02 (tức 29 Tết) 15 con người máu me 1 cái Tết bên Tung Của tụ tập chuẩn bị lên chuyến tàu SP7 Hà Nội - Lào Cai ... tâm trạng háo hức trào dâng khi nhìn các bạn ai cũng 1 balo, túi kéo to đùng (nhưng ứ to bằng của A Jiang này ) ...
    Tàu chuẩn bị chuyển bánh thì mí người bạn mới tới tiễn, đành chém gió qua ô cửa kính vậy .
    Ngoài ra, còn có 1 nhân vật fiêu lưu 1 mình cũng join đoàn 1 vài chặng, là anh Hiếu. Về sau đoàn fải rất cảm ơn anh vì anh đi tiền trạm, được cái là cứ đi tiền trạm 1 mình thì anh ý lại k gặp may về thời tiết và đi lại, hễ join đoàn là y như rằng anh ý may mắn hơn thì fải!
    Tàu lăn bánh được 15 fút, 1 thành viên trong đoàn chợt nhớ ra 1 điều cực kì quan trọng: Ôi, hộ chiếu của chị đâu ý em ạ!
    Hơ hơ, đừng nói là chị quên ở nhà rùi nhá!
    Muh quên thật, thế là lại có pha gay cấn để xem, tính đủ mọi cách sao cho hộ chiếu đến kịp jờ cho lịch trình của sáng ngày hum sau. Cuối cùng thì em nó cũng theo đoàn tàu đuổi theo đoàn, đến với chủ nhân lúc 7h20''''.
    8h, mọi người đã làm thủ tục xong xuôi trước, mua vé Hà Khẩu - Côn Minh, đợi mỗi 2 chị em lấy hộ chiếu bắt xe ôm chạy ra cửa khẩu xuất cảnh là xong. May muh kịp h xe bus.
    Giá vé bus Hà Khẩu - Côn Minh (600km) là 140 tệ (giá in trên vé là 136 tệ, chắc nó tính cả fí bảo hiểm mới là 140 tệ). Khoảng 9h15 (jờ TQ) xe khởi hành. Đi mất 8 tiếng, cả 1 tiếng dừng măm trưa và ktra hộ chiếu trên đường đi qua đồn biên fòng. Đi tầm 20km rùi mà Vẫn còn sóng đt ở VN cơ ý, iu thế!
    Bên kia, thi thoảng lại ngó thấy đoạn A Mú Sung đi Y Tý của Việt Nam đấy. Hoa gạo nở rực 2 bên đường, nắng đẹp, báo hiệu thới tiết rất đẹp và thuận lợi cho chuyến đi của đoàn LG 29 Tết.
    [​IMG]
    (ảnh chụp trên xe nên bị rung bần bật)
    Cảnh 2 bên đường đi Côn Minh khá đẹp. Nhưng do trình kém, nên ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ thế này thui, hihi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một thị trấn nhỏ ven đường
    [​IMG]
    Rừng đá mọc đầy 2 bên đường (chắc Thạch Lâm cũng chỉ rưa rứa dư lày!)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua 1 cái hồ to và xanh như Nhĩ Hải luôn nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    5h (từ bi h, tính theo h TQ rùi nhé) xe dừng lại ở bến xe Đông Côn minh, từ đấy, không có xe đi Đại Lý, fải ra bến Tây Côn Minh bắt bus tiếp. Đúng 30 Tết, tìm xe khó như mò kim đáy bể. Cuối cùng, chúng tôi fải thuê 4 taxi ra Đông Côn Minh với já đắt lòi, 70 tệ/xe - với chặng đường tầm 25-30km.
    Đến bến xe fía Tây, hết bus đi Đại Lý, fải đợi sáng hum sau mới có. Cả đoàn quyết tâm đón jao thừa Đại Lý, lại fải thuê taxi với já còn cắt cổ hơn lúc nãy, já vé đi Đại Lý là 138 tệ/ng`. Thuê taxi tính ra là 300 tệ/ người . Đèo bòng thêm 1 ông khoai Tây để share chi fí, thế mà ông này lại sợ bị bọn Việt Nam lừa, đòi té xuống giữa đường khi còn chưa kịp vào thành cổ. hê hê, hem bit số fận anh chàng ý ra sao nữa!
    Thuê xe thì được cái thoải mái, đắt tí nhưng được dừng vô tội vạ!
    Lúc đi, được ngắm hoàng hôn, lúc về, lại đc ngắm bình minh. Kể ra cũng có duyên với Côn Minh fết đấy chứ!
    Hoàng hôn ở Côn Minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến Đại lý đúng như lịch trình, vui, hớn hở hơn bao h hết!
    Một năm mới sắp sang, hy vọng mọi người đều gặp nhiều may mắn và chúng ta sẽ khám fá được nhiều nơi thú vị hơn...
    Lang thang tìm nhà nghỉ, cũng là lúc đồng hồ điểm 12h đêm. Phút giao thừa không hề lặng lẽ! Nhưng tôi cũng vẫn lặng người khi nghe tiếng pháo nổ đùng đoàng, khi ngước lên trời đêm đầy sao ánh pháo hoa lấp lánh ... Sẽ không bao h quên giây fút này đâu!
    Mua ít fáo hoa và fáo jấy về đốt cho tung jời nèo!!!
    [​IMG]
    Reo hò ầm ĩ khi nhìn người dân đốt fáo tép, múi thuốc fáo, xác fáo đỏ rực, xôn xao về lại 1 kí ức của tuổi thơ ...
    [​IMG]
    Sau khi đã tìm được nhà nghỉ vô cùng đẹp đẽ với já cực cực sốc, 25 tệ/người, chúng tôi lang thang Đại lý về đêm với đèn ***g rực rỡ, đường phố yên tĩnh vô cùng, thi thoảng gặp vài nhóm người rủ nhau đi chùa cầu phúc đầu năm mới...
    Đèn ***g rung rung trước gió
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi qua cổng thành này, mới thực sự vào trung tâm của Đại lý cổ thành (Tiếc là chúng tôi gặp 1 vài sự cố, nên hok khám fá được Đại Lý vào ban ngày, huhu)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hương bên này to như bắp tay, làm chúng tôi tí nữa thì mua vì tưởng fáo hoa, chắc mẩm bắn đẹp fải biết, hẹ hẹ
    [​IMG]
    [​IMG]
    2h đêm, về nhà nghỉ, bóc bánh trưng, mì gói liên hoan ăn mừng năm mới!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng, thì ngày đầu tiên trên bạn cũng diễn ra êm ả và nhiều kỉ niệm! Khởi đầu cho cả 1 hành trình còn dài dài nữa, vậy mà chúng tôi ngỡ như đã xa nhà được 3-4 ngày rùi ý! Tiếc nhất là không kịp mua sim alô về cho nhà và bạn bè...
    (to be cont.)
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 25/02/2010
  6. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đông vui quá
  7. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhật kí nào:
    3-4h sáng, đã nghe râm ran tiếng pháo khắp mọi ngả đường, mở cửa sổ, tối mịt mù, sao muh họ đốt sớm thế! Đành nằm ngủ tiếp, lúc tỉnh lúc mơ, nhớ nhớ quên quên về cái thời VN còn được đốt pháo bét nhè
    Bình minh, se lạnh, nhưng báo hiệu 1 ngày đầy nắng
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc nắng lên cũng là lúc cổng thành đã mở
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con phố buổi sớm xác pháo đỏ ngập đường
    [​IMG]
    Cuộc sống ngày mồng 1 tết: người dậy sớm thắp nhang, người rủ nhau đi chùa cầu may ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoàn chúng tôi đi không gặp luôn sẻ cho lắm về vụ xe cộ, vì đi đúng dịp Tết, 30 tết đã thuê xe khó khăn rùi, mồng 1 Tết, ăn sáng rùi liên hệ thuê xe cũng gặp chút rắc rối về chi fí, mặc cả lên xuống mãi, cũng chốt lại ở mức 500 tệ 3 xe đi đến các điểm tham quan quanh Đại Lý (tại quân số đoàn lúc này là 16 người, nó cứ nhất quyết bắt fải đi 3 xe, chứ k chịu 2 xe vì sợ cảnh sát fạt!)
    Lại thêm 1 việc không may nữa: Khi cậu bé con chủ nhà (ở chỗ ăn sáng) đốt pháo, 1 em gái trong đoàn không may bị pháo bắn vào đầu, phải đi khâu 3 mũi, chúng tôi mất nguyên 1 buổi sáng không đi đâu được. Cũng may là sức khoẻ của em ý oki, vẫn tiếp tục đú theo đoàn, hihi ...
    Thủ fạm gây hậu quả tai hại lúc còn trên cành đây nè:
    [​IMG]
    Chỗ ăn sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đại Lý trong mắt tôi khá đẹp đấy chứ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (to be cont.)
  8. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    .
    Được ruoimatto sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 01/03/2010
  9. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ực ực, thèm món này thế, hôm ấy mình chưa được măm, ực ực
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    @chị Ruồi: thui, để hum nào đi lại, rùi chén nhá!
    Chủ nhựt tuần nài, sẽ có bữa rịu thịt choá! Mong mọi người đến đông đủ hen!
    Tiếp tục pót ảnh, hé hé
    Kí sự 1 ngày ở Đại Lý:
    1. Thăm làng Xizhou - 1 làng cổ tiêu biểu cho nền văn hoá dân tộc Bạch (Vé vào tham quan: 50 tệ/người):
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại ngôi nhà cổ trong làng, mô phỏng lại cảnh kén rể của các tiểu thư nhà giàu thời phong kiến:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh rước rể nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô dâu chú rể (chú rể ở đây là khách du lịch)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Câu dâu xinh như mộng nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người nhảy múa mừng đám cưới
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2. Trên đường đi lên động Thiên Long
    [​IMG]
    Cải vàng rực rỡ
    [​IMG]
    Đi cáp treo lên ngắm hồ Nhĩ Hải từ trên cao
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (tổng hợp ảnh của các thành viện trong đoàn, còn nhìu ảnh đẹp lém! - to be cont.)

Chia sẻ trang này