1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Miền tuyết trắng nơi chân trời đã mất /// Tuyển mem biết tiếng Trung đi Ph

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 24/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mời trà của người Bạch:
    [​IMG]
    Các dân tộc
    Đây là dân tộc Bạch
    [​IMG]
    Còn lại thì chả bit (vì nghe ù ù cạc cạc, chạ bit họ nói cái j nữa )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mời trà
    [​IMG]
    Tranh vải của dận tộc Bạch (giá cực rẻ luôn)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ mua bức này giá 15 tệ
    [​IMG]
    Cuộc sống thường ngày của người dân làng Xizhou
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Động Thiên Long, mất 68 tệ, gồm cả cáp treo, thưởng thức trà Bạch và công viên các loài hoa trên núi, tuy nhiên cũng không có gì thú vị lắm. Cả đoàn fải leo núi, mệt fờ râu! hik hik
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dọc đường xuống chỗ cáp treo, có 1 đoạn đầy khoá, chắc là khoá tình yêu, hi hi
    [​IMG]
    Hoa nè
    [​IMG]
    Thưởng thức xong trà, bạn có thể chọn mua loại trà nào bạn thik, 25tệ/hộp nhỏ nhỏ (fải mặc cả đấy nhé!) - Họ cho thử 4-5 loại j đấy, mình chọn đc 2 loại là Hồng trà và Khổ qua thôi!
    [​IMG]
    Vườn hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa mai ở Trung Quốc khá giống hoa đào của VN nhưng thân cây màu đen, và kết hoa dày hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (to be cont.)
    Cả đoàn nhớ tối Chủ nhật đi măm măm thịt choá nhá, nhứt là các bợm nhậu hem đc vắng mẹt đâu!
  2. hangmit

    hangmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Up phát cho nhà mình lên trang nhất :)
    Bà con ngày mai tập trung lúc 6 giờ tại thịt chó Hàng Than nhé
    Sau đó sẽ là màn karaoke he he
  3. ngadtn

    ngadtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ cụ thể là tn chị Hằng nhỉ
  4. hangmit

    hangmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    He he, địa chỉ tớ không nhớ rõ đâu, mặc dù đã ăn ở đấy không bít bao nhiêu lần
    Nhưng mà chắc chắn là ở gần dốc Hàng Than (hình như là 23B Nguyễn Khắc Nhu thì phải)
    Thịt chó ở đấy ăn khá ổn đấy mọi người ạ he he
  5. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Xi Tin co nuong
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hangmit

    hangmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá đi
    Đề nghị bạn Đảm post thêm cho bà con ngắm nhé
    Chúc các chị các em đoàn mình 8/3 tràn ngập niềm vui nhé
  7. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ôi, đổi đc tên topic roài, thik quá! hê hê
    Em đang nghe bài hát j j muh dọc con fố ở Lệ Giang họ bật suốt ý nhểy! mua đc cái đĩa, hum nai mứi có dịp nghe nè!
    Nhớ Lệ Giang đèn ***g đỏ lung linh, nhớ nhịp sống - guồng quay tưởng chừng như không bao h ngừng lại ...
    Những giờ khắc cuối ngày, hoàng hôn đã buông, và Đại Lý đã xa xa, nằm lại phía sau con đường rực vàng hoa cải, tận hưởng cảm giác bình yên!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngay trước cổng vào tam tháp, chúng tôi ùa vào vườn cải vàng ruộm, thi nhau fục thù cái vụ cải ở Hà Nội ... Sao bên này, cải vàng thế hả jời?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và Tam tháp nhìn từ xa (do muộn, nên đoàn chúng tôi không kịp vào Tam Tháp, nghe nói bên trong cũng đẹp, nhưng không lấy làm tiếc cho lắm! hihi)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cánh đồng đối diện Tam Tháp bát ngát cải và nắng
    [​IMG]
    Oanh tạc cánh đồng hoa cải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường quay lại Đại Lý
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Do k có xe bus đi từ Đại lý đi Lệ Giang vào chiều tối (mọi khi thì có, nhưng do Tết, nên các chuyến xe bị cắt gần hết, chỉ để lại các chuyến đi vào buổi sáng). Nên đoàn thuê 1 xe 16 chỗ, mỗi người 45 tệ, ăn tối xong, đi thẳng đến Lệ Giang.
    7h tối rời Đại Lý, sau 5h đồng hồ vật vờ với cơn bùn ngủ và con xe hơi chật chội, thỉnh thoảng, tiếng pháo đì đùng vọng lại, ánh pháo hoa từ 1 ngôi làng nào đó loé lên vụt sáng rồi lại tắt im lìm trong màn đêm đen kịt ... 12h đêm chúng tôi có mẹt ở Lệ Giang ... Lại 1 hành trình tìm fòng trọ và những hứa hẹn những khó khăn mới bắt đầu ...
  8. chelskiller

    chelskiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Loạt ảnh hoàng hôn nhìn đẹp thật
  9. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh mọi người chụp lại nhớ điên cuồng năm ngóai đi. Nhớ nhất mùi vị bánh bao ở Đại Lý. Chưa bao giờ được ăn một cái bánh bao chay ngon như thế.
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    12h đêm, xe đến Lệ Giang, nhưng ngoài tưởng tượng ban đầu của chúng tôi. Vì thầm nghĩ Lệ Giang là 1 thành cổ tách biệt khỏi những ồn ào nơi phố thị, ai dè, chỉ trỏ, hỏi vòng vo mãi, mới té ngửa: "Đấy, mày cứ nhìn qua cái tường chắn kia kìa, thành cổ ở trong đấy đấy!" ... Xe nhất quyết chở chúng tôi đến cái ksạn nằm bên ngoài thành cổ, họ đặt trước từ Đại Lý cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đâu có yêu cầu như thế!
    Thế là tranh cãi cũng gần 1 tiếng đồng hồ, vì 2 bên không hiểu ý nhau ... Bác tài thì cũng khó xử vì lỡ hứa với bọn bạn ở ksạn, nhưng mục đích chúng tôi muốn ở trong thành cổ! Cuối cùng nó cũng fải chịu thua đoàn, chả lẽ mình đông hơn muh lại yếu thế à!
    Thế là xe lại chở chúng tôi vòng về nơi trả khách của bến bus, cả đoàn qđịnh đi bộ, lếch thếch vác balô, kéo vali đi bộ hơn 15 fút, mệt lả, trời lại trở lạnh ... Vừa đi vừa hỏi đường vào thành cổ ...
    Có 1 ngách nhỏ, ánh đèn ***g hiu hắt ... hơn 12 rưỡi rồi ... May quá, có người đi đường, họ lại ở trọ gần thành cổ, chỉ đúng cái ngách đó cũng vào đc thành ... Lọc xọc tiếng bánh xe của các loại vali vang lên trong đêm ... Cả 1 đoàn rồng rắn nhau đập tan cái yên tĩnh trong thành.
    Lại toả ra đi tìm nhà nghỉ.
    Đêm mồng 1 Tết, tìm nhà nghỉ k dễ chút nào!
    Vào nhà nào cũng hết fòng, hoặc họ k cho nghỉ quá đông ng` 1 fòng, hoặc đắt lòi. Mặc cả mãi, chúng tôi bỏ đi ... Nó gọi lại, bảo ông chủ tao thương chúng mày 1h đêm còn lang thang, nên đồng ý 160 tệ/fòng 4 người đấy!
    Cũng chả rẻ jề, nhưng đành ở thôi!
    Tên khách sạn nè:
    [​IMG]
    Khuôn viên ksạn đây (đẹp, yên bình, thik nhứt là cái fòng tắm, nước nóng ơi là nóng!)
    [​IMG]
    [​IMG]
    View đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đâu cũng lát gỗ
    [​IMG]
    Bên ngoài sảnh, có bàn nước, hoa trà, đậm chất Trung Hoa cổ điển
    [​IMG]
    Cả đoàn nhí nhố ùa ra tác nghiệp đủ kiểu với cái sân bé tẹo của ksạn
    [​IMG]
    Lang thang ăn sáng ... Chúng tôi quên béng k dặn bọn ksạn là bọn tao chưa dọn đi đâu (vì tối qua mặc cả já 160 tệ/đêm là chỉ ở 1 đêm thoai), thế là cứ ung dung đi chơi, tối mồng 2 đi chơi về, nó đòi 200tệ/fòng,
    khóc ròng muh trả, vì lí do: Ngày Tết, chúng mày đi đâu cũng thế thôi, ngày mai giá còn tăng nữa. Ông chủ tao không chịu cho thuê rẻ thế đâu!
    Sáng sớm, 7h ở LG muh như 5h sáng, trời vẫn đen kịt, fải 8h chúng tôi mới rời ksạn được
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả lũ như chết đói năm 45, ùa vào ăn tơi tả, thử đủ các món: từ cháo, trứng, quẩy, bánh, sữa, ngô ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có mí em gái dễ thương nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vừa ăn, vừa mặc cả thuê xe. Các chị lơ xe (mang nét lai lai người Tạng và dân du mục) ở đây nhiệt tình lém nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chịu khó mè nheo mặc cả 1 chút là thuê đc xe rẻ ngay, chúng tôi thuê 3 xe, 170 tệ/xe cho ngày Tết ... Tiếc là chỉ đi được mỗi NLTS nên thành ra thế lại k rẻ chút nào, he he ... Nhưng cũng bõ cái công 1 ngày cho NLTS
    [​IMG]
    Xe dừng ở đây để chúng tôi thuê đồ và mua bình ô xy (nó bảo ở NLTS cho thuê đắt hơn, ở đây rẻ, chúng mày vào đây muh thuê). Tuy nhiên, đoàn mình toàn người khoẻ, chọn 1 hồi, qđịnh mua 1 bình oxy đủ dùng cho 2 người và k thuê áo fao j cả! hị hị
    [​IMG]
    Đường đi NLTS rất đẹp, nếu đi vào mùa xuân, 2 bên đường cỏ xanh rờn thì còn bao la, bát ngát nữa nhá! Mùa này, chỉ còn mí cụm cây bụi chết khô trong gió tuyết thôi, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi xuýt xoa vì đẹp đến ngỡ ngàng ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình cũng fải bon chen 1 kiểu
    [​IMG]
    Sướng nhất là đến chân NLTS đúng lúc tuyết rơi, lạnh, nhưng cảm jác nhìn bông tuyết đọng trên tay muh thik thú
    Mồng 2 Tết, k ngờ rằng dân TQ nó đi chơi đông như trẩy hội, tắc cả 1 đoạn dài mới đến lượt mua vé vào cổng, định trốn cái vé 80 tệ (bảo vệ Môi trường của Vân Nam - dùng để đi Hắc Long Đàm free ý) thế muh nó k chịu, bắt fải mua vé này mới bán vé vào cổng NLTS, túm lại, mất 80 tệ tiền vé Bvệ MT và 80 tệ tiền vé vào cổng, lên NLTS mua vé cáp treo sau. Xót ruột thế! Vừa chi tiền, mình vừa lẩm bẩm: K bit có ra cái vị jề hok đây!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rùi lại đợi xếp hàng mua vé cáp treo, tuyết rơi ngày càng dày, cái chúng tôi lo lắng nhất là lên núi muh trời mây xám xịt thì tịt hết cả súng với chả ống! Hi vọng trời sớm quang đãng hơn, cứ fải bon chen mua được cái vé cái đã, đoàn thay nhau fân công người đứng xếp hàng, hơn 1h đồng hồ mới cầm đc cái vé trong tay (giá vé cáp treo: 137tệ/người) ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (to be cont.)
    **********
    @chị Sup: he he, nếu năm ngoái em đi cùng chị thì năm nay đã k có người vào đây cmm là nhớ LG ... Được cái thời tiết thuận lợi, lại có tuyết nữa, nên fê lém chị ui!

Chia sẻ trang này