1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân không hạnh phúc - vì mẹ chồng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeuvanho, 28/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    ra ở riêng là hay nhất
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Gái mà ngoạc mồm ra kêu chồng cũng có thể thay được thì không thể đủ khôn ngoan mà tìm hiểu được mẹ chồng đâu.
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Trai mà ngoạc mồm ra nói vợ có thể có nhiều thì cũng là loại không ra gì, chẳng đáng lấy làm chồng.
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói đúng
    Hoàn cảnh mình cũng chẳng khá hơn nhưng do có thâm niên nên mình cứ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, ko bận tâm làm gì cho nhọc lòng.
    Tết này BMC & chồng tự xếp lịch về quê ăn tết cho mình(BMC còn ở miền Trung), " họ" tự mua vé mà ko thèm hỏi mình 1 tiếng. Vé về mình còn cho qua chứ vé vào tối qua mình gọi điện đổi vé rồi & mình đã nói riêng với chồng "chồng ở lại cứ ở mình vào trước". Mình còn Bố Mẹ anh chị, cũng chỉ có dịp tết là đoàn tụ, Bố Mẹ mình cũng ở SG khéo mình về nhà còn ít hơn về quê chồng. Tết về quê chứ 4 anh em kéo nhau đi chơi hết, mình về giống như là osin, suốt ngày trong bếp. Nhà BMC họ hàng đông, quen biết rộng, nhà 3 gian có khi khách ra cả sân ngồi, mà khách đến là dọn đồ nhậu chứ ko trà bánh như miền Nam. 1 ngày tết của mình luôn bắt đầu từ tờ mờ sáng & kết thúc bằng 2h rửa bát dưới cái rét thấu da ngoài bờ giếng
    Về quê ăn tết với mình mình xem như là công việc cả năm dồn lại trong 1 tuần. Xong việc thì đi thôi. Về quê 1 tuần mình chỉ đi từ nhà ra chợ từ chợ về nhà, qua nhà bà nội - bà ngoại là hết. Ai hỏi tết ở QN thế nào mình chỉ biết pó tay.com
    Tập cố mà sống, quên đi đắng cay để bớt than vãn buồn rầu
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Vai trò của người chồng trong việc hoà giải MC-ND mang tính then chốt nhưng với những Cô đàn bà lúc nào trong đầu cũng có ác cảm với mẹ chồng thì tôi theo ý kiến bạn Minks-Pro.
    Một số trường hợp ở trong topic này là đón MC ở đâu đó lên ở cùng 1 thời gian để chăm sóc em bé, sao ko nghĩ tới phương án điệu mẹ đẻ lên hoặc thuê osin?
    Mà sao toàn thấy ở đây là các trưòng hợp mẹ chồng lên 1 thời gian chứ ko phải là các bạn ở cùng MC luôn trong nhà chồng nhỉ?
    Và liệu các bạn đang kêu ca này có bao giờ nghĩ rằng trộm vía nếu sinh được con trai thì sau này các bạn cũng có những nàng dâu ko nhỉ?
  6. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    No problem, nếu có ông chồng cúc cung tận tụy với mình thì sau này có con trai sẽ bàn giao nó cho con dâu chăn
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bạn suy nghĩ đơn giản nhỉ ?
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có phải là tự nhiên mà ác cảm được đâu, xảy ra chuyện này, chuyện kia rồi mới thế chứ. Chả có cô con dâu nào lại muốn gây sự với MC cả, 100% đều muốn nhẫn nhịn cho yên cửa nhà, đến lúc không nhịn nổi nữa mới xảy ra chuyện thôi. Tớ sống với gia đình chồng 5 năm rồi đây, nhiều lúc ức chế đến nỗi muốn bỏ luôn cả chồng.
    Nếm trải qua cảm giác của con dâu nên nếu sau này con trai mà lấy vợ thì cho chúng nó ra ở riêng ngay từ đầu.
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ở với mẹ chồng 5 năm, đã từng chịu sóng gió từ nơi đó, và hơn cả đã bạn đã có bé trai mà bạn phát ngôn hàm hồ quá. Phải chăng 5 năm vừa rồi bạn làm được mỗi việc là đẻ con :)
    Sau này bạn cũng sẽ là mẹ chồng, và bạn cũng phải dạy cho con trai bạn hiểu được điều "Cha mẹ thì chỉ có một; vợ thì có thể có nhiều"
    Chúc bạn luôn là cô con dâu hiểu được từ "NGÔN"
  10. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nói năng như người Việt cổ vậy
    Làm như mỗi đàn ông biết chữ HIẾU ấy, ai chẳng biết đấy là mẹ các ông, nhưng mà đàn ông thì biết né hạ (không ở rể) không phải chịu xung đột với bố vợ mà lại suốt ngày đòi vợ phải nhẫn nhịn chịu đựng mẹ mình
    Không có trình lo cho vợ ở riêng thì thôi. Các anh có quyền đổi vợ thì chúng tôi cũng có quyền đổi chồng, gái giờ nó quan hệ trước hôn nhân đầy mà vẫn còn ngồi đấy lảm nhảm "công dung" với chả "ngôn hạnh"
    Giờ mà đổi thành xã hội ở rể thì người lên đây kêu ca là các anh chứ còn chúng tôi sẽ ngồi rung đùi "Bố chỉ có một, còn chồng thì có nhiều"
    Được JinTonic sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 04/01/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này