1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    GS Ngô Bảo Châu là niềm tự hào của VN, cái này ko cần bàn cãi. Tôi cũng rất hâm mộ bác ấy.
    Còn thi HHVN thì ai theo dõi từ đầu là sẽ biết sự ko minh bạch của nó.
  2. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    NGoài lề phát: - 1000 năm Thăng Nong Hà Lội chỉ có anh NGÔ là niềm tự hào đích thực, anh ấy là thể diện quốc gia, tài năng thực, con người thực, cả TG trân trọng anh ấy...
    Còn những thứ bá láp như T&T, hoa hậu, đào đường, dời trung tâm hành chính, cổng chào,.... em xin tầm nhìn thế kỷ trước công nguyên
  3. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhà tân vô địch của cái ao làng vừa chào đón Cup vô địch bằng một trân thua toàn diện truoc HAGL.
  4. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Một đội chuyên rớt hạng và mục tiêu là trụ hạng, vừa đá vừa bán như Đồng tháp năm nay lại top3 chú HP thì cũng tè le cả lên thì top 2. Em chả hiểu bóng đá VN này nó thấp đến mức nào nữa, với những TÀI NĂNG như thế này chúng ta hy vọng gì? thế mà gào lên cầu thủ A 1 triệu $; cầu thủ B 10 tỷ ... blalvla.
    Chỉ mong năm sau đổi tên VL thành : NGOẠI HẠNG cho nó máu.
  5. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chuyện động trời ở Bóng đá Việt Nam. chỉ có ở VN

    Lại một chuyện động trời nữa trong lòng bóng đá Việt Nam khiến các fan hâm mộ phải té ngửa. Cụ thể, những ai quan tâm đến V-League thì đừng xem nốt 2 vòng đấu cuối cùng nữa vì mọi chuyện đã được an bài. Theo đó, chức vô địch thuộc về T&T Hà Nội và cuộc đua thoát khỏi suất đá play off tưởng như rất khốc liệt nay đã ngã ngũ vì nó chắc chắn thuộc về Navibank Sài Gòn ?" đội bóng đá chính thức rớt hạng cách đây chưa lâu!


    Một món quà đầy ý nghĩa đối với những con dân của thành phố mang tên Bác khi ở mùa giải V-League sau, chưa chắc bóng đá TPHCM sẽ biến mất trên bản đồ. Nếu Navibank SG chiến thắng trong trận play off ở cuối mùa thì họ vẫn sẽ nghiễm nhiên ở lại V-League để tiếp tục chinh chiến. Vì sao vậy nhỉ, chẳng phải là cách đây chưa lâu, họ đã chính thức phải nói lời chia tay V-League đó sao?



    Xin thưa rằng, đây chẳng phải là chuyện bịa, thật 100% vì những khe hở trong luật mà VFF ban hành. Điều này thì tui nghĩ, chỉ có ở bóng đá Việt Nam mà thôi và VFF đã dùng bàn tay của mình che cả bầu trời và khiến cho cục diện cuối mùa của V-League 2010 nhạt như cơm nguội. Số phận của các đội bóng đã được định đoạt và bây giờ, họ chẳng việc gì phải bung sức thi đấu cho mệt. Có thắng, số phận của họ vẫn chẳng thay đổi vì ai vô địch, ai rớt hạng cũng đã được xác định một cách rất rõ ràng.


    Sự việc là một chuyện rất chi là tréo ngoe. Trưa nay (10/8), cả 5 CLB hạng Nhất đã đồng loạt thông báo không thể chuyển đổi mô hình đội bóng sang cổ phần như thời hạn cho phép là trước ngày 31/8, điều đó đồng nghĩa với việc hết mùa giải năm nay, V-League sẽ chỉ có 1,5 suất xuống hạng, trong đó một suất xuống hạng trực tiếp và một suất dự trận play-off với đội xếp thứ hai hạng Nhất. Hiện nay, suất xuống hạng trực tiếp đã thuộc về Nam Định, còn Navibank SG chắc chắn sẽ được dự trận play-off.

    [​IMG]
    NavibankSG Họ mua được xuất trụ hạng

    Trước đó, thông báo số 19 của VFF có quy định thời hạn trước 31/8, các CLB V-League và hạng Nhất phải chuyển đổi sang mô hình chuyên nghiệp. Đối với V-League, nếu không chuyển đổi kịp sẽ bị đánh xuống hạng, còn giải hạng Nhất phải có tối thiểu trên 9 đội thỏa mãn yêu cầu, nếu không giải hạng Nhất sẽ chỉ có 1,5 suất lên hạng, đồng nghĩa V-League cũng chỉ có 1,5 suất xuống hạng.


    Quả thật, mọi chuyện thật tréo ngoe và Navibank SG như từ cõi chết trở về bởi món quà từ phía VFF. Chính điều luật mang tính ngược đời này khiến các đội bóng nhà nghèo ở giải hạng Nhất chẳng kịp trở tay và thế là, 5 đội bóng ở giải này không kịp chuyển đổi đành yên vị với vị trí của mình. Như vậy, nghiễm nhiên Navibank SG không phải xuống hạng nếu thắng trong trận play off.



    Theo nhận định thì nếu được tham dự trận đấu này thì đối thủ của đại diện của TPHCM nhiều khả năng là SQC Bình Định và họ chắc thắng. Không phải Navibank SG quá mạnh so với Bình Định mà do cả hai đội bóng này đều nằm dưới trướng của Tập đoàn Tân Tạo. Chẳng cần một giây suy nghĩ, tui cũng biết là Tân Tạo muốn đội nào thắng trong trận đấu quan trọng này và như thế, trận đấu cũng sẽ lái theo hướng đó. Vậy thì hãy tin rằng năm sau, Navibank SG vẫn sẽ tiếp tục ở lại V-League và ?osống mòn? theo ngày tháng. Thôi thì cứ để họ vui thêm một thời gian nữa vì một đội bóng như thế, trước sau gì rồi cũng rớt hạng mà thôi.


    Lại nói, người hâm mộ đang rất thất vọng bởi vụ ?ođổi trắng thay đen? này vì 2 vòng đấu cuối cùng của V-League 2010 bỗng trở nên nhạt nhẽo khác thường. Không còn cạnh tranh, không còn chiến đấu vì những mực tiêu, vậy thì có lý do gì để mà theo dõi thêm nữa. Có trách, hãy trách mấy ông VFF đã khiến V-League đã dở, nay còn dở hơn!

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Cách làm Bóng đá chưa chuyên nghiệp của VFF đòi hỏi các CLB Phải chuyên nghiệp hóa trước ngày 31-8-2010.

    Người hôm mộ cả nước đang bàn tán về vấn đề của Bóng đá TP. HCM khi họ dùng tiền bằng mọi giá để 2 CLB của TP.HCM trụ hạng, thật sự chưa có nước nào hay nền bóng đá nào lại rở hơi đến như thế này, VFF tuyên bố 2,5 xuất lên V-league và 2,5 xuất xuống hạng ngay khi 2 giải đấu diễn ra. Bây giờ họ lấy cái cớ phải chuyên nghiệp hóa trước ngày 31-08-2010 mà các CLB đã an phận rồi thì thay đổi còn nói được vấn đề gì nữa đâu, bởi lẽ các CLB hạng nhất dẫu sao cũng đã kô lên hạng và họ sẽ chuyên nghiệp hóa lúc nào chẳng được, còn các CLB V-league vì dữ vị trí mà cũng phải chuyên nghiệp ngay để không phải tụt hạng vì cái thủ tục mà VFF đưa ra gọi là bắt buộc vào thời điểm nhạy cảm của 2 giải đấu lớn. Buồn và nực cười cho cách làm của VFF

    1. Khi giải đấu bắt đầu tại sao VFF không đưa vấn đề này ra và bắt buộc các CLB phải chuyên nghiệp hóa mới có thể tham dự 2 giải đấu là V-league và Hạng Nhất.. nếu kô còn đủ 2,5 xuất lên và xuống thì khác gì các đội bóng tung tiền đầu tư để bây giờ đổ xuống ao xuống biển à... và VFF làm bóng đá theo kiểu TAO QUẢN LÝ CHÚNG MÀY TAO MUỐN LÀM GÌ KỆ TAO CHÚNG MÀY THAM GIA HAY KHÔNG LÀ TÙY.. thế thì khác gì đánh lừa nhau lừa người hâm mộ bóng đá .. ôi trời phải nói thế nào mới là đúng hả các bạn ơi...

    2. Cứu lấy Bóng đá TP.HCM ư? với cách làm bóng đá đi đêm này thì TP.HCM có thể trụ lại 2 giải đấu cao nhất Việt nam hay không. Họ đã làm thế nào với VFF tuyên bố xuất đá Playoff cho navibankSG, mục đích là trụ lại V-league.

    3. Những người làm Bóng đá ở Quảng Ninh đang bức xúc với chuyện 1,5 xuất lên V-league khi CLB của họ đáng ra là đã có 1 xuất lên thẳng bây giờ bắt họ về đá playoff để cứu lấy Bóng đá TP.HCM. thật buồn và thật đáng cười, buồn vì những thủ tục LÀNG XÃ của VFF buồn thay cho Bóng đá Sài Gòn họ đã không thể trụ hạng bằng Bóng đá mà phải dùng đến cái trò BẨN này để CLB TP.HCM và NavibankSG trụ hạng...
  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá SG đã có 1 bọn ******** ăn hại từ lâu lắm rồi. Những gì do chính thành phố gây dựng đã rớt hạng sạch, còn Navibank SG thì ai cũng biết, là 1 bọn Nghệ QK4, được chuyển địa chỉ hẳn vào SG.
    Chẳng biết phải làm sao để đuổi cổ những thằng đứng đầu LĐBĐ thành phố đi.
  7. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Khi CLB TP.HCM thắng ngược SQC.Bình Định ở lượt trận cuối giải hạng Nhất 2010 trên sân Thống Nhất, để chắc suất trụ hạng, không ai thấy ông Chủ tịch HFF (cũng là Phó chủ tịch VFF), Lê Hùng Dũng, xuất hiện chúc mừng đội bóng. Chiều qua, thời điểm người Navibank.SG ăn mừng như vừa bắt được vàng, vì chắc một suất dự ?oplay-off? (về lý thuyết, cửa trụ hạng là 50 ?" 50), ông Dũng cũng khuyết danh trên khán đài VIP sân Thống Nhất.
    Chắc ông Chủ tịch bận bịu việc trao Cúp vô địch cho HN T&T ở tận Pleiku, nên không kịp thu xếp thời gian?! Không phải, bởi đó là chuyện của BTC, của VFF, chứ ông Dũng có là Phó chủ tịch VFF cũng không thể nhận phần. Liên hệ qua số máy cầm tay, Chủ tịch HFF tỏ ra rất thoải mái và rằng, ông không muốn xuất hiện ở chỗ đông người nữa, và nếu được thì vận động hậu trường, giúp đỡ anh em từ xa là được rồi. Nên hiểu những ?ovận động hậu trường? theo lời ông Chủ tịch là gì đây?
    [​IMG]
    Chủ tịch HFF Lê Hùng Dũng
    Phải, ông Dũng dù không ít những điều tiếng suốt 2 nhiệm kỳ đứng đầu HFF, nhưng vẫn được xem là có nhiều công trạng với bóng đá TP.HCM. Cụ thể, khi TP.HCM xuống hạng Nhất, ông góp tay ngay vào việc tậu về cho bóng đá Sài Gòn suất V-League của QK4 (với cái tên Navibank.SG như đã thấy). Rồi việc đưa về TP.HCM chương trình Tầm nhìn châu Á đầy chiến lược; kiếm tiền cho bóng đá TP.HCM tổ chức các giải đấu quốc tế, mở mày mở mặt. Vv và vv? Toàn chuyện hậu trường.
    Ông Chủ tịch cũng là người dám nói, dám làm. Cách đây không lâu, khi cả 2 đại diện của bóng đá TP.HCM vẫn thi đấu bết bát ở 2 hạng mục: V-League và hạng Nhất, ông Dũng cũng đã tuyên bố: ?oMột trong hai đội bóng TP.HCM xuống hạng, tôi sẽ từ chức?. Cho đến thời điểm này, nếu ai vẫn còn mong ông Chủ tịch từ chức, sẽ bị cho là gàn dở. Lý do: sẽ không có đại diện nào của bóng đá TP.HCM phải xuống hạng cả.
    Người ta bỗng thấy nhớ ông Chủ tịch và thầm cảm ơn!
    Theo Thể thao & Văn hóa Online
  8. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em là dân SG nhưng cũng không chấp nhận cái kiểu đó. Từ giờ trở đi các địa phương khác sẽ nghỉ sao về Sài Gòn. Thà tập trung đầu tư cho TP.HCM để vài năm nữa SG có 1 đội bóng mạnh. Đúng là ở VN chuyện gì cũng có thể.
  9. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cho SQC.Bình Định, đã cứu TP.HCM giờ lại phải cứu Navibank.SG. Dân SG chúng tôi chân thành cám ơn nhân dân Bình Định, Tập đoàn Tân Tạo, SQC.BĐ, VFF lắm lắm.
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    hô hô, sang năm kiểu gì navinghệ chẳng vô địch vlích

Chia sẻ trang này