1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking Na hang Tết DL - Rủ rê + xin chỉ giáo(Chia sẻ từ trang 4)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi omega3, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Jen đây, Ý éo suốt thôi, chuyến này đi các prồ phục em quá cơ, bé xíu mà toàn dẫn đoàn mới ghê chứ, e cũng phục em quá cơ, híhí, các tình yeu nhớ ảnh hot là phải show luôn, show liền nhá, đợt nì đi có người xoa bóp cũng mượt, em ưng cái bụng rùi đấy nhá, mai đi off rồi, ăn chơi thác loạn ở đâu nhỉ, anh em nghĩ dần rùi mess em nhá!
    P/s: lần này e đi mua vui cho các anh chị hơi nhìu đấy nhá, chả thấy tiền tips đâu cả, là dư lào?!
    @alo anh: ảnh đẹp post đi anh, mấy gái xik jai đẹp đang hóng mà!
  2. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Mấy hôm đi rừng, bị hun khói, giật túi ngủ lôi dậy sớm, thành ra hôm nay bị quen giấc, thức dậy rõ sớm, vật vã một lúc ko ngủ lại được, đành phải dậy vào viết mấy dòng tâm hự. hic. hic.
    Có lẽ những ai trong BTC mới hiểu, chuyến đi tưởng chừng như vỡ tua đến nơi, buổi tối hôm sát nút đi mấy đứa đến chém gió, toàn chém ra chứ chẳng chém vào , từ danh sách 7-8 người, cuối cùng một. số bận đột xuất, ko thu xếp được, chỉ còn 4 mạng chắc chắn đi. Thế rồi điện thoại lôi ra, huy động tất cả người quen... hic.
    Bác alo ra ọp, chả hiểu bị tung hỏa mù kiểu gì, lúc ra về vẫn chưa thấy chắc chắn gì. Đã thế mình còn chưa thu tiền trước cho chắc ăn chứ.
    Lấy được số ĐT của anh Hưởng vào phút chót, cả tối gọi cho anh. Truy nã đến tận 24h ngày 30-12 mà vẫn tò te tí... Hoang mang lắm. Định bụng có 5 người chắc chắn, ko liên lạc được với a Hưởng, chưa biết đường đi nước bước dư thế lào, hay là chuyển sang đi trek Tam Đảo - Tây Thiên? Jen và Jin gạt đi, cứ đi Na Hang, ko gặp anh Hưởng thì chắc sẽ có người khác thôi. Hic. Lần đầu đứng ra tổ chức, sợ mất uy tín lắm chớ.
    Sáng 31-12- đúng ngày xuất phát theo lịch trình, thế mà chưa liên lạc được với a Hưởng. Công tác chuẩn bị phụ thuộc vào cả đấy.
    Đúng 8h30, tự dưng thấy ĐT báo a Hưởng đã nhận được tin nhắn. mừng huýnh, lôi ra gọi nói chuyện, nhờ anh dẫn đường. Okie.
    Gọi báo luôn cho Jen, Jin, Phương để mọi người an tâm.
    9h30 tập trung tại nhà lemnhem. Lúc đó mấy chia nhau đi mua đồ ăn, thức uống, mua găng tay đi rừng, bát đũa... Ko có thời gian, nhảy vội vào Intimex chọn 1 loạt, xong ở đây ko đủ đồ, thiếu canh chua, cồn khô, bát, thìa...
    Chạy ra Đồng Xuân mua nốt bát, đũa...
    11h mới trở về. Nhóm Jen, Jin, Duy Anh chất đồ, leo taxi ra thẳng Mỹ Đình.
    11h30- nhận thêm ĐT của Thạch, lơ ngơ chưa đi trek lần nào, cũng đòi đi cùng. Okie luôn.
    12h ra bến, bắt gặp ông alo cũng bon chen đến.
    Hé hé. Lúc đấy mới thấy đỡ lo lắng, ko lo vỡ tua nữa.
    13h leo lên xe khách đi Tuyên Quang. Xe đi đúng dịp Tết DL, lèn như lèn thịt, lại còn chém rõ đắt nữa chứ. Cả sáng loay hoay chuẩn bị đồ, chưa đứa nào được tí Pờ rô tê tin vào bụng, đói meo....
    Viết đến đây lại thấy đói bụng rồi, chưa ăn sáng. Thôi thì tạm dừng mạch cảm xúc ở đây tí.
    Túm lại là phê, chuyến đi đầu năm với đầy hào hứng, cảm xúc và niềm vui: Có leo núi, băng rừng, có săn bắt, hái lượm và cảm giác rất Yo của ăn núi, ngủ rừng, vui thú với bữa ăn được cải thiện từ hoa chuối rừng, từ nấm... Cảm ơn tất cả mọi người vì chuyến đi này. Tự dưng thấy iu và nhớ mọi người thế chớ.
    .
    @ Tối nay nhà mình gặp mặt nhá. Ọp ẹp share ảnh, ăn uống để trả thù những bữa trưa đói bụng nhá.
    Ai có gợi ý địa điểm nào thì lên tiếng nhá.
    Thời gian: 18h
    Địa điểm tập trung: 51 Phan Bội Châu.
    Địa điểm ăn uống: chưa chốt
  3. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    là những con người của núi rừng, song các anh em đều ko quên tắm rửa gội zật trước khi lên đường. Đâu đó vài chị em còn tranh thủ ... duỗi tóc.
    [​IMG]
  4. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    Na Hang chợ - nguồn gốc của 02 em gà bốc khói thơm phức ngày đầu tiên
    [​IMG]
    Xăng dầu và dao đã về, bà con ngóng gà nữa thôi
    [​IMG]
    Thạch đại ka lại tranh thủ làm quốc
    [​IMG]
  5. VoCuc

    VoCuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với trưởng đoàn về vụ ọp ẹp hoành tráng ạ, tớ từ hôm về vẫn còn cảm giác thèm pờ rô tê in nen hôm nay anh em tìm chỗ nào đập phá nhé. Những bạn nào có ảnh đem đi nhé, tớ hóng vụ này lắm để còn về khoe mình pờ rồ chứ. .
    Đi về mà thấy chân cẳng vẫn ngon, lại hóng được đi treck tiếp trưởng đoàn ạ.
    Mà tớ thấy nhà mình có nhiều máy ảnh thế, sao có mỗi bạn Alooo post ảnh vậy, các bạn khác đâu rồi, post tiếp đi chớ
  6. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    8km xuống bến - bắt đầu
    [​IMG]
    Cầu Na Hang??? Chắc thế
    [​IMG]
    Thủy điện Na Hang - như chưa từng khô
    [​IMG]
    lùi lũi
    [​IMG]
    nghỉ ngơi và tờ-e-te-huyền :)
    [​IMG]
  7. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0


    chủ thuyền và ông chủ Thạch
    [​IMG]
    Chân anh í ko cao, nhưng em Jên vẫn cứ thích ngước lên nhìn
    [​IMG]
    Gia Cát Ghost
    [​IMG]
    lâm trọng bệnh
    [​IMG]
  8. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    cập bến
    [​IMG]
    fi đội gú
    [​IMG]
    team wít-đao Tuấn
    [​IMG]
    team wít Tuấn
    [​IMG]
    Lấp ló có con ó
    [​IMG]
    Hóa ra em Jển
    [​IMG]
  9. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hic, tình hình là hôm nay e cũng dậy sớm cả nhà ah, mở mắt thấy trời tờ mờ sáng, ngó nghiêng thấy mình đang ôm con ếch của mìh nên mình ứ ngại ngùng j hok ngủ tiếp, báo cáo là 10rưỡi e dậy ah!
    Hôm qua 3.15am chính thức bon bon trên cầu Thăng Long. sao mà đường xa ngái thế chứ,???!!!! Ngày thường lên cầu hay xuống cầu đều te tởn, giờ này thì chỉ muốn vật xác bên đường!!! Thấy mấy đứa đi cùng thật ác, chả mấy khi mình dụ khị tụi nó vô nhà nghỉ, thế mà các bạn phũ với mình, đành dằn lòng rằng cơ số nữa vô black list của mình roài.
    3.45am đã có chăn ấm đệm êm, gối ôm đầy đủ, ngon giấc.
    Chiều qua ngồi cafe và nhớ...giờ này ngày hôm qua mình vẫn đang cheo leo ở mấy vách tai mèo, rồi xuống dốc chùn chân mỏi gối, ngã thêm một lần vào ống đồng, đúng vết đau ngày hôm trước. ngoảnh lại nhìn mọi người mắt rơm rớm, hai chị vẫn đang khen nhau mình thật phục mình quá, đành nhủ lòng, mình là pờ rồ mà, sao khóc đcj, huhu, gượng dậy phủi quần rồi dấn bước tiếp, mình là prồ mà!
    Em up tạm vài ảnh lên để các prồ ngồi tám nhau nhá
    Đầu tiên là Léader xí xớn của đoàn nì, má mì lần này đi có trách nhiệm dò phá mìn cho xe thồ của anh em thẳng tiến.
    [​IMG]
    Còn đây là má mì canh nồi trứng luộc cho cả nhà nè,
    [​IMG]
    Còn đây là má mì chuyên ngoáy mũi, xách quần cho các bros nè
    [​IMG]
    Có ai nhớ những cái mẹt này giống em hok?
    [​IMG]
    Stylisman của đoàn, lúc nào cũng bị con nhỏ xí xớn kêu gào anh gốt ơi...
    [​IMG]
    bạn nì là khỉ gió của đoàn
    [​IMG]
    anh nì là Xmen, e thề là lâu rồi mới gặp một người tốt bụng và hài hước như anh đấy
    [​IMG]
    vì đẹp zai nên a í được cắt cử chức vụ chuyên viên mua vui cho chị em trong đoàn,
    [​IMG]
    Đây là đội mua vui chuyên nghiệp, ai cũng có khả năng, câu nằm lòng của các mems trong đội "một người khỏe, cả sàn vui" thế nên luôn luân phiên làm hài lòng anh chị em trong đêm.
    [​IMG]
    Mãi mới tìm thấy mẹt của Duy em
    [​IMG]
    Và cuối cùng cả đoàn cảm tạ anh Hưởng, làm cho mấy anh em tìm được thứ mà ước ao tìm được bấy lâu, VIAGRA Na Hang, "một người khỏe, cả sàn vui" cái nì check luôn rùi đấy ah!
    [​IMG]
    PS: tối ni ăn j, chơi j, ở đâu?!
  10. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    @alooooo 123 :
    Toàn thấy ảnh ai ý, chưa thấy chú chưng cái nào của chú lên ?
    Mọi người show hết ảnh nhé, cho mình xem nhờ với, hic

Chia sẻ trang này