1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking Na hang Tết DL - Rủ rê + xin chỉ giáo(Chia sẻ từ trang 4)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi omega3, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hix hix... nhà này thù hằn gì mình không biết mà cứ nhè bài mình post là nhảy vào chém..hehe
    Hay là lâu gặp thì nhớ nhau, chắc acay phải ở nhà nhòm anh em đi chơi thích quá. Cuối năm làm 1 chuyến cùng nhau đê... 3M đồng hành.
  2. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    TÒ TÍ TOE, OE OE - THÔNG BÁO THÔNG BÁO ​
    Thay mẹt nứ trưởng lão Jển, tớ công bố 3 chỉ số cơ bản của chương trình GẶP GỠ tối nay:
    1. Hình thức: Hát hò, ngâm nghê, nắm tay nắm chân.
    Note: Thạch quản ka đề nghị có mặt cho chị em nghe lại giọng hò trong rừng, nơi hằn vết tiếng hát anh, nơi cứu rỗi chị em khỏi bao nhọc lẫn nhằn.
    2. Địa điểm: Karaoke "đâu đó" - phố Bùi Thị Xuân
    3. Giờ: 8h30
    @:Chắc 9h bà con mới đông đủ há.
    Bà con thập fương rảnh rỗi, mời ghé chơi.
  3. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Buổi ọp ẹp đã thành công ngoài mong đợi
    Ngủ đi hỡi các con cú ! ngày mới đến rồi
  4. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lúc ăn cơm tối muộn, lúc nhai chả làm gì, tớ pọt tiếp tí ảnh, hỉ

    Báo cáo bà con là cái lán tí hon này nhét 11 đồng chí to phết, đêm nằm khỏi cần xoay, mỗi đ/c chỉ có độc 1 trong 4 tư thế: chổng, úp, trái, phải. Ông nào úp vào khai báo ngay lập tức, nhá.
    Sáng sớm ngày thứ 3, bị dựng dậy bởi bạn Sơn xịp-ren. Ông này chả ngủ được, hơ hơ, ai bảo chui xuống gầm lán mắc võng ngủ, nên lạnh quá , quay sang ... hun khói ... oánh thức bà con. Tớ may quá, ngủ đủ rồi, do ngủ từ quá sớm, mở ngoặc là cơm no rượu say là tớ leo giường, ko biết có gái nào "cà chớn" mình ko nữa, lo quá đi. Bà con thì hư, quậy tới sáng, nên dù có sắp thành thịt hun khói vẫn cứ ngủ. Quả thật 1 í chí ngủ kiên cường [r2).
    [​IMG]
  5. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ôi zơ?i nhi?n ca?nh va? ngươ?i ma? nhớ đến năm xưa, hứt hứt.
    @JinQ: Phơ?n nhơ?, đúng la? tâm trạng thú được tha? vê? rư?ng
  6. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cảm xúc trôi tuột hết roài à?
    @ alo: tình hình là hành trình mới xong ngày thế nhất thôi.
    Còn vụ xương gà nấu cháo dư thế lào?
  7. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ặc ! bác Bình còn lặn lội vào đây ném đá em nữa ạ .
    Anh về vui thú với bác sĩ của anh đi
  8. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    @Jin: Sao lại chém anh giưfa chốn đông ngươ?i thế ni? . Ti?nh hi?nh pơ? len kia dư la?o, alô ca? bác Nghifa za? va? thă?ng ku nhem nưfa chứ nhi?.
  9. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ể, thế cháo xương gà thật sao. Mình có được miếng nào mô nhị
  10. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    xương gà bọc vào túi nilon cùng khăn lau tay lau mặt lau n thứ vứt góc lán . tối hôm sau móc lại đêm rửa đun lên nấu cháo thì có gì mà anh phải tiếc nuối thế nhỉ

Chia sẻ trang này