1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai có thể khuyên tôi thoát ra như thế nào ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi durian0306, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Để quên thì không khó đâu,tại em vẫn akay nó quá nên em mới vật vã vậy thôi.
    Mà không ngờ ku kia cũng tỉnh phết,nhở

    Được vinhnt83 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 30/12/2009
  2. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    e cám ơn chị đã tư vấn cho e chị nhé,e vẩn còn đi học nên ko ko áp dụng đc cách tiêu tiền như chị bày rồi, nhuzng e sẽ cố thử cách khác gần như vậy vậy
    hnay e đi làm về khuya 1 mình e khóc thật nhìu, là lần đầu tiên trong 3 tháng qua e mới khóc đc,bổng nhiên thấy lòng nhẹ hơn đc xíu,mong là cơn bệnh này sẽ giảm đi từng ngày ...
    e cám ơn mọi người đã dành thời gian tư vấn cho e nhé, ngày nào đi làm về e cũng tranh thủ lên đọc những lời tư vấn của mọi người,e tệ quá ko tự đứng lên đc phải vào đọc comment của mọi người hòng tìm ra đâu đây 1 cách nào đó hay giúp e thoát ra đc chuyện đau lòng này....
  3. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thanks anh đã comment nhé,e biết bệnh mình nằm ở đâu mà,chỉ là e ko muốn quên, chứ khi xác dịnhđc là phải quên thì chuyện quên chỉ là sớm muộn thôi,e chỉ mong ai đó chỉ cho e cách nào để e ko hy vọng vào chuyện tình iu này nữa, để e chấp nhận thực tại và ko sống trong hoài niệm về kỷ niệm đẹp của 2 đứa nữa
    bạn trai e đúng là người rất tỉnh táo, chính anh ấy bảo vì anh ấy là người tỉnh táo nên tình cảm anh ấy là thật lòng ko đầy sự nghi ngờ như e, mơi sang chân ướt chân ráo , chưa cân bằng và thiếu hụt tình cảm nên vớ anh ấy như 1 cái phao...
  4. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn nhìu
    mình ko có ý định nắm giữ tình iu 8 năm ấy nữa đâu, ko phải như bạn nói mà vì mình có xứng đáng đâu mà níu với kéo..
    còn chuyện thử thì dù gì mình cũng đã thử rồi, ko có gì có thể thay đổi đc cả...
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ak mình có 1đề nghị nho nhỏ là bạn cách các đoạn ra 1 tẹo *_* bạn viết liên lu thế nì khó đọc lắm
    Bạn vẫn chưa hiểu ý mình hoặc bạn có xu hướng có sự bao biện cho hành động của bản thân (1 cách vô thức) - chuyện này thì bình thường thôi human natural behavior mà
    Thứ nhất mình nói bạn sử dụng điều đó như 1 vũ khí vì chính bài đầu tiên bạn đã nói điều đó. Bạn sử dụng việc bạn còn ... và dành cho cậu kia hưởng (mà ko phải anh người yêu 8 năm) nên bạn tự cho mình một số quyền và được có các hành động như bạn tự biết
    Thứ 2 chính bạn cũng nói và thừa nhận mãi đến sau này khi bị đá bạn mới nhận ra bạn yêu anh ta => bạn xxx ko hẳn vì yêu
    Từ 2 cái trên mình mới nói đó là thú tính nhé bạn
    Tuy nhiên cái gì đã xảy ra thì xảy ra rồi. Giờ bạn nói chỉ muốn ai đó giúp bạn nhận thấy ko còn hy vọng nữa. Nói thật, giờ chỉ có bạn tự giúp bạn chuyện này thôi. Mọi người nghe vậy, biết vậy, có đi guốc trong bụng anh kia đâu
    Chính bạn tự nói rằng bạn biết rằng ko còn cách nào cứu vãn nữa => như vậy thì bạn tự biết chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Thôi hay coi như đây là 1 bài học, rút kinh nghiệm, đúc kết cho lần sau
    Còn để quên đi ấy mà, thời gian là cách tốt nhất, quan trọng là đừng sống trong ảo tưởng, đừng thủ dâm tinh thần, đừng tô hồng quá khứ cho nó là tuyệt vời ko thể nào vượt qua. Quá khứ là quá khứ, chẳng ai thay đổi được cả.
    Giờ mới nghĩ sao tự nhiên hôm nay lắm mồm trong topic này thế. Hoá ra vì chuyện của bạn khá là phổ biến hiện nay. Mình từng nhìn thấy rồi.
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Dòc tẶp 2
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    C' tĂnh 'i theo phĂ mĂnh Ă . Cho 1 m"i lửa trụi lĂng cả lũ mĂo giờ
  8. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đời kô lường trước được chữ ngờ, và anh người yêu 8 nam kia đã có 1 chữ ngờ to tướng. Chắc giờ đang tiếc cái ngàn vàng thôi chứ tư vấn khỉ gì ở đây .
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    MĂo của ai?
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    A di đà phật, thiện tai thiện tai.
    Hỏi thế gian tình là gì???
    Kể lại một câu chuyện cũ, có một nhà sư đang chăm chỉ tu hành.Một dạo ông ta tụng kinh, giọng kinh buồn buồn. Phật hỏi: Sao con tụng kinh buồn vậy? Sư trả lời: tại con nhớ ngày xưa lúc chưa hoàn tục nên buồn.
    Phật hỏi: ngày xưa con làm gì?
    - Dạ, trước kia con làm đàn ạ
    - Làm đàn phải như nào mới có cây đàn tốt?
    - Thưa: làm đàn không được để dây căng quá, nếu căng quá âm sẽ gắt , và còn dễ bị đứt dây.
    - Thế nếu dây chùng thì sao?
    - Thưa, dây chùng quá thì âm không ra âm, và khi đó đàn cũng không là đàn
    - Vậy phải làm sao mới được?
    - Thưa, phải để vừa phải, không chùng quá cũng không căng quá, như thế đàn mới tốt ạ
    Phật nói: Tu hành cũng vậy đấy, không nên căng quá mà cũng không nên buông lơi, cứ giữ cho tâm của mình chừng mực vừa phải là được.
    Không biết câu chuyện trên có giúp gì cho bạn được không. Ý kiến cũng có nhiều ý kiến rồi, giải pháp cũng có khối bác chỉ rồi. Mạn phép nêu ra để bạn tham khảo.
    Mấy bác máu chiến làm ơn đừng có bem nhau trong toppic của người ta. người ta nhờ tư vấn, nếu có ý kiến thì nêu, bốp chát nhau làm gì. Tư vấn loạn xạ lên, có ai thử đặt mình trong hoàn cảnh của chủ toppic ko?
    Quay lại với chủ toppic. Giống như mọi người cần tư vấn, người cuối cùng quyết định vẫn chỉ là bạn chứ không ai khác. Tự bạn phải chọn con đường mình đi tiếp thôi. Bây giờ bạn đang rối bời và khó tính toán được gì , tốt nhất hiện tại đừng làm gì cả. Cứ học hành và làm việc như bình thường, suy nghĩ về cách cư xử của mình, nhìn cách người khác cư xử với nhau. Một thời gian bình tâm lại rồi tính tiếp.
    Bạn đi du học xa. Thiếu thốn tình cảm là lẽ thường. Tình yêu có những lý lẽ riêng mà lý trí không bao giờ hiểu nổi. 8 năm có vẻ dài, nhưng cảm xúc của 8 năm đó có dài không? vài tháng có thể ngắn, nhưng có thể có nhiều điều mình chưa bao giờ biết. Hơn ai hết bạn hiểu ai là người bạn cần. Chuyện xxx với người yêu cũng đừng coi nó quá quan trọng, mặc dù điều đó cũng từng một thời là niềm kiêu hãnh riêng của bạn.
    Cậu người yêu gần nhất có lẽ là một chàng trai tốt. Anh ta yêu bạn bằng những gì anh ta có thể. Nhưng mà bạn, một cô gái được cưng và bao bọc từ bé đã không biết yêu là nhận và trao những điều tốt đẹp cho nhau, là sự quan tâm từ hai phía. Cậu ta cũng cần được quan tâm chứ, khi sắp phải xa nhau một thời gian bạn không đưa tiễn, rồi cậu ta vào bệnh viện bạn cũng không thăm... Quả thực nếu là tôi tôi cũng sẽ chia tay.
    Bây giờ thực sự điều bạn muốn là gì? Nếu muốn anh ta quay lại bạn phải thay đổi. Không phải thay đổi để cho cậu ta thấy, mà thay đổi để tự mình biết mình thay đổi, biết quan tâm, biết nghĩ cho những người khác. Bạn không cần phải làm sao để anh ấy biết, anh ta luôn biết. Khi gặp nhau, anh ta đã chia tay, lời đã nói khó rút lại, anh ta khó có thể yêu cầu nối lại. Nhưng bạn, bạn muốn quay lại. Vậy mà bạn cũng không thể nói ra điều bạn muốn, bạn chỉ chờ anh ta làm điều bạn muốn. Thế nên hỏng là đúng thôi.
    "..Yêu tha thiết thế nghĩa là chưa đủ
    Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng
    Không tỏ bày, yêu mến cũng là không
    Và nhan sắc kia chỉ là cẩm thạch..."
    Còn nếu bạn thực sự muốn quên anh ta? Chẳng phải làm gì đâu. Bạn sẽ không bao giờ quên, tôi chắc chắn. Bạn không được phép quên, phải nhớ. Nhớ để biết tại sao chuyện lại xảy ra như vậy, nhớ để không lặp lại lần thứ hai chuyện như này.
    Cuộc sống như tấm gương, nó phản chiếu thái độ của chính bạn lên nó. Một chai rượu ngon, uống còn nửa chai. Kẻ bi quan nói rượu chỉ còn nửa chai, kẻ lạc quan nói: rượu vẫn còn nửa chai. Kẻ bi quan uống nửa cuối với tâm trạng buồn bã, không lâu nữa sẽ không còn được uống nữa/ Rượu mất ngon. Kẻ lạc quan vui vẻ uống chỗ rượu còn lại, chậm rãi thưởng thức mùi vị của rượu, chai rượu có hết nhưng dư vị của nó vẫn còn trong miệng, trong cảm giác của người lạc quan.
    Hãy mỉm cười với quá khứ. Hãy nghĩ rằng bạn đã được một món quà của cuộc sống. Bạn đã yêu và đã được yêu. Bạn đã từng có một người con trai thật tốt yêu mình. Mỉm cười lên, còn nhiều điều chờ bạn. Bạn mất một người yêu tốt, nhưng được một bài học để sẵn sàng với những cơ hội mới. Mở rộng trái tim mình ra đi. Tình yêu nam nữ chỉ là một phần của tình yêu cuôcgs thôi mà :) còn rất nhiều tình yêu khác quanh ta, còn nhiều người phải yêu thương và đang hy vọng vào ta. Đúng không? Ta sống phải cho mình nhưng không phải chỉ riêng mình. Chúc bạn sớm bình an

Chia sẻ trang này