1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai có thể khuyên tôi thoát ra như thế nào ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi durian0306, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều bạn nhé, bạn nói đúng mình cứ cố tình bao biện cho hành động sai của mình.....
    bạn lại nói đúng tâm trạng của mình hiện nay,mình cứ nghĩ đến và tô hồng quá khứ của mình,càng làm mình ko thể quên đc nó....và hnay anh mới gửi tin offline cho mình,bảo là mình quên anh đi,xem như 2 đứa đã có kỷ niệm rất đẹp và anh sẽ giữ lời hứa là ko bao giờ liên lạc với mình để mình có thể quên anh đi.....
    thanks bạn nhiù nhé,bạn nhé
  2. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    e chào anh,
    e cám ơn những lời tư vấn của anh anh nhé,anh có phải là người và bạn gi trc đó nói là đã kể và nhờ anh tư vấn dùm e ko?
    e cũng nhận thức bây giờ người quyết định và giúp đc e chỉ là e...e tìm ra đc cái hay anh noí với e chính là nhìn lại cách cư xử của e và xem cách nười khác cư xử
    điều e muốn thật sự hiện nay vẩn chỉ là muốn anh ấy quay lại, thật tình e đã đề nghị nối lại nhưng anh ấy ko chấp nhận và moị người noí vì cái hành động năn nỉ anh ấy quay lại đã đẩy anh ra nhanh hơn,do đó e muốn làm sao để mình có thể thôi hy vọng để có thể bình tâm có thể bớt nhớ anh ấy
    anh nói cũng như những điều anh ấy đã nói với e khi anh ấy noí e cần thay đổi,thay đổi vì e cho e cho người iu e sau này,chứ anh ấy ko còn lòng tin và sự thay đổi của e nữa....
    vì anh ấy là người đàn ông tốt nên e cứ tiếc và cứ dằn vặt vì để mất đi người đàn ông tốt như thế,người đã trao trọn trái tim cho em,làm tất cả vì e
    e thật sự cám ơn anh rất nhiù,thật sự những dòng tư vấn này của anh đã giúp e rất nhiù.....
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nói không còn lòng tin vào sự thay đổi - còn nói là còn chuyện. Hết nói mới hết chuyện. Cứ tập trung chuyên môn đi :S cơ bản là thế đã :) có gì vài tháng sau tính tiếp, biết đâu mình ngon lành hơn có kẻ tiếc, biết đâu vớ đuợc con cá to hơn, biết đâu đen tình đỏ bạc, tí nữa trúng xổ số, biết đâu nhặt đuợc tiền... biết đâu... biết đâu... biết đâu...
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Xoá .Mod đừng treo nick nhe
    Được ngongochanchan sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 02/01/2010
  5. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn anh 1 lần nữa...
    bgiờ e đã bình tâm nhìu nhờ sự tư vấn của anh và các bạn, tuy đôi lúc vẩn còn nhớ và nhức nhối lắm...
    em thật sự cảm ơn mọi người
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Thôi thì gieo hạt nào gặt quả ấy, trước bà chị đá thằng ny "8 năm" để " trao thân" cho nó, bây h nó hãi 1 ngày nào đấy chị cắm thêm cho nó cặp sừng nên nó té cũng phải
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiếc tiền của cho cái bạn này đi du học quá.
    Học chuyên môn thì hơn kém chút cũng chẳng sao, trong hay ngoài nước cũng vậy, nhưng có điều kiện đi ra ngoài, từ du lịch đến du học vài tháng vài năm thì đầu óc cũng phải thoải mái hơn chứ sao lại bám khư khư vào mấy cái tiêu chuẩn cổ hủ ở nhà?
    Gia đình có điều kiện vật chất khác nhau thì đã sao?
    Điểm số ghi trên cái bằng khác nhau thì đã sao?
    Bạn chỉ cần nói là tính tình và/hoặc quan điểm, suy nghĩ hai người không hòa hợp là được, chẳng ai thèm khuyến khích hai người đến với nhau cả, còn bạn lôi mấy tiêu chuẩn kén vợ/chồng/người yêu từ thời thế kỷ 19 ra để so đo thì kém quá. Ra được nước ngoài mà tư tưởng còn nằm tận thế kỷ 19.
    Nếu quan niệm sống (chung chung) của bạn mà còn cổ hủ như thế này thì bạn về quê (nhà quê kiểu thị xã ấy) mà tìm người phù hợp với bạn nhé. Xác suất bạn tìm đc người phù hợp ở đó cao hơn là tìm ở tp to hay ở trong đám du học sinh.
    Anh kia mà biết suy nghĩ 1 chút thì cũng không chọn một cô người yêu cổ hủ lạc hậu và lại thiếu ý tứ như bạn đâu, vậy nên bạn thừa thời gian thì cứ nhớ nhung, dù tôi biết cũng chẳng được gì đâu.
    Vậy nhé.
    Nhân tiện, tôi chúc năm mới mọi người vui vẻ nhé.
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bé Blue tinh tấn ghê nhỉ?! Trót thì chét, giảng giải cho bạn ấy nốt về sự hình thành cấu trúc tâm lý con người; để bạn ấy xử lý các vấn đề sau này tốt hơn xem.
    Các bé du học bớt mấy cái vàng vàng, gạch ngang; dành thời gian khai thác giá trị nội hàm, như ở những trang web này thì hay biết mấy:
    http://www.360-books.com/ebooks/
    http://trithucmo.net
    Lại nói chữ, chuẩn bị nghe bé Blue rao giảng NỬA ĐÊM BẬT DẬY CƯỜI SẰNG SẶC mất thôi.

  9. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    bạn đọc ko kỹ hay mình đã trình bày ko rõ?
    mình thiếu ý tứ,mình công nhận nhưng còn chuyện tư tưởng cổ hủ?mình chỉ nêu rõ để mọi người dễ tư vấn cho mình, nếu mình có tư tưởng chọn người iu như thế thì mình đã có thể iu và nhớ anh ấy như thế này ko?
    anyway, thanks bạn đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự này và tư vấn cho mình, dù đây chỉ là những lời trách móc...
    cám ơn bạn nhìu,năm mới vui vẻ bạn nhé
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    ý của chủ top: okie, mình đã hiểu, cảm ơn mọi người.
    Mọi người hiểu chưa ạ? Có lẽ nên dừng lại và để bạn ấy xem xét lại mọi thứ rồi tự có quyết định cho riêng mình.
    Chúc mừng năm mới Durian, chúc bạn có năm mới vui vẻ và luôn tìm thấy cho mình những lựa chọn tốt nhất!

Chia sẻ trang này