1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian chẳng là gì khi e đã thực sự yêu a... và rồi dang dở ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocxoanxauxi, 30/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Đọc tâm sự của bạn mà mình giật mình vì mình đang đóng đúng cái vai anh chàng gv đi du học mà bạn kể.
    Đi học không đồng nghĩa với thay đổi bạn ạ. Môi trường học tập ngoài nước không cho con người ta có thời gian và tư tưởng nhiều để nghĩ đến yêu đương. Nếu anh ấy đã yêu bạn từ trước khi đi rồi, thì mình nghĩ anh ấy sẽ quay lại với bạn thôi. 4 năm. Dài thật đấy. Nhưng không phải là không có kết thúc có hậu...
    Mình chỉ giật mình khi nghĩ về người ở lại. Buồn cười thật. Bây giờ tình yêu là thực dụng, là cầm tận tay, sờ tận nơi thì mới tin được nhau cơ đấy. Ai ngờ được một lời hứa chắc chắn rồi cũng có thể trôi theo cái ước muốn "được mặc áo cưới vào lúc đẹp nhất". Mình không có ý gì cả đâu nha, chỉ là ví dụ vậy thôi. (hix, mà phụ nữ thì đẹp nhất là khi đứng cạnh người mình yêu).
    Ai cũng có quyền chọn cho mình một lựa chọn cho tương lai. Anh ấy chấp nhận đi học, cũng có nghĩa là phải chấp nhận đánh đổi. Bạn cũng vậy. Bạn có quyền chọn lựa cho mình và rồi cố gắng đừng nhìn sang con đường còn lại bạn ạ. Vì như thế biết đâu sẽ làm khổ người khác đấy.
    Chúc bạn 8.3 hạnh phúc.
  2. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, mình cũng chẳng giận a ý, ko hề, vẫn yêu nhiều. Đúng như bạn nói đó là quyết định của mình mà, xin lỗi vì ko đủ dũng cảm để chờ, xin lỗi vì ko tin tưởng, tình yêu của mình ko phải thực dụng, nhất định phải ở cạnh cầm tay phải chăm sóc. Mình chấp nhận ở lại đợi nhưng sao ko cưới xong thì đi, mình chấp nhận ở lại nuôi con 1 mình vất vả, mình sẵn sàng bớt công việc đi để lo cho gia đình, để vun vén cho tương lai 2 đứa, sao a ý nhất định muốn khi đi về mới cưới. Bạn ko là con gái bạn ko hiểu, hoang mang lắm, lo lắng lắm, và cũng thiếu tự tin vào bản thân lắm. Chưa kể mình tận mắt chứng kiến nhiều người đi ko về (hay đúng hơn là chưa ai về) và cũng ở trang trước thôi có bạn cũng chờ người yêu và người ta lại ko về. Thực lòng xin lỗi vì mình cũng có nhiều cái cá nhân nhưng ko hề là thực dụng, chỉ vì ko muốn sau 4 năm nữa mang vết thương quá to quá nặng ko gì hàn gắn được thôi.
    Cám ơn lời chúc của bạn ^^
  3. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tuần vừa rồi mình như căng thẳng và bế tắc. Thực sự mệt mỏi. Ko biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để giải quyết đống công việc còn tồn đọng. Cái đầu như muốn vỡ tung ra, chỉ muốn vứt tất cả để đi 1 nơi thật xa, thật xa ko ai quen ko ai biết tới mình...
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà.
    Để tôi thăm làn xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng Mẹ Cha.
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu.
    Để tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời.
    Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh.
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm.
    Làm sao ta thenh tháng tâm hồn, suôi đôi thay đi giữa hướng đông.
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, buồn mang không đời hôi lối chân thành.
    Buôn vì ai ta làm ai buôn, xin bao dung tha thứ vì nhau.
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, chận nhân gian cuộc đời quá đẹp.
    Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an.
    Cho tôi như bóng may, lang thang qua khói mây.
    Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng cò nội.
    Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa.
    Chô tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người.
    Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca.
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Tình yêu thật đẹp, và đợi chờ cũng là 1 hạnh fúc...

Chia sẻ trang này