1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em cần 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi serenade_2107, 31/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    em cần 1 lời khuyên

    Thưa các anh các chị, em mới lấy chồng được 1 tháng. Chồng em là 1 người rất thương em( có thế em mới lấy).ủ
    chuyên xảy ra ngày hôm nay, mới là 1 tháng chúng em cưới nhau. Trước đây, anh ấy luôn thể hiện mình là một người quan tâm tới người khác. Đây là em nhận đánh giá khách quan. Anh ấy là người không quá bảo thủ, thích nấu ăn, và cũng hay chia sẻ việc nhà.
    Thế nhưng có 1 điểm, anh ấy cực kỳ thích xem phim. Về đến nhà bây giờ(vừa mua máy tính) anh ấy chạy vào giường, không thèm thay quần áo, ngồi riết xem phim trên net, không cần biết vợ mình làm gì. Cơm xuống thì ăn, ăn xong lại xem. Tới 11-12 h, khi em ngủ rồi anh ấy vẫn còn thức. Mới 1 tháng cưới nhau, mà giờ đây thực sự em thấy bất đồng ngôn ngữ. Em góp ý thì anh ấy càng phớt lờ. Thực sự em rất bất lực. Trước đây nhờ vả thì làm, nhưng từ khi góp ý thì anh ấy càng vênh mặt, mặc kệ.
    Tối hôm nay làm tất niên, 30 người, ăn xong về hết, chỉ còn một bãi chiến trường. Đưa khách về xong là anh ây nhảy lên giường.
    Em tức quá (nhưng vẫn bình tĩnh nhé) nói rất nhẹ nhàng. Về việc 2 vợ chồng cần chia sẻ, e theo quan điểm bình đẳng, ai chẳng là con người chứ, vợ cũng đi làm, thậm chí kiếm tiền nuôi cả chồng. Em tôn trọng ước mơ của anh ấy, thời điểm này là thời điểm đang xây dựng sự nghiệp, em chẳng nề hà sự hi sinh. Nhưng đổi lại, em cũng phải cảm nhận được sự hi sinh ấy là xứng đáng.
    Em thật sự không biết làm thế nào nữa, vừa nói xong quay ra là ông ấy bảo anh vừa uống rượu, anh ngủ đây. Em bảo: Nếu anh cảm thây ngủ được thanh thản, trong khi biết vợ buồn thì anh cứ ngủ. NHƯNG VẪN NGỦ
    Em thực sự cần 1 lời khuyên!
    phongnguyet2t2 thích bài này.
  2. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ cắt net đi là xong ngay.
  3. ever_so_short_skirt

    ever_so_short_skirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Muốn là một người vợ dịu dàng hết mực chăm lo cho chồng thì đành phải cố nai lưng ra mà dọn dẹp, rửa bát, lau chùi.
    Muốn là một cô nàng không dễ mà bị khuất phục thì... chỉ việc mệt quá thôi em đi ngủ đây. Bãi chiến trường cứ để đấy cho hắn sáng sau ngủ dậy bước chân ra ngoài phòng nhìn mà tá hoả lên vào dựng cổ mình dậy hỏi sao nhà cửa chúng mình lại ra nông nỗi này.
    Đùa chứ đàn ông con trai nhiều người có suy nghĩ giống anh chồng bạn lắm. Không chia sẻ việc nhà vì cho rằng đấy là việc của phụ nữ, hoặc ỷ lại đã có vợ chăm lo tươm tất hết rồi, hoặc do ở nhà bé đến giờ chả bao giờ phải mó tay vào việc gì quen rồi, cũng có một phần là do đi làm mệt và căng thẳng nên chỉ mong về nhà ngồi xả hơi không muốn làm gì hết...vv. Và nói chung là chẳng thể thay đổi được những đức tính quý hoá của các ông chồng đâu nên cũng chẳng việc gì phải nghĩ làm gì cho mất công.
    Cứ làm theo sức của mình thôi, mệt quá là nghỉ để đấy ko việc gì phải cố. Đừng tưởng là như hồi yêu nhau, "nếu anh cảm thấy vợ buồn mà vẫn thanh thản đi ngủ được thì cứ ngủ " là anh chồng sẽ sốt sắng lên lo mình giận, lúc say thì chẳng còn biết gì hay muốn nghe cái gì đâu, tốt nhất là mình cũng đi ngủ khò khò, vào ôm nhau cho sướng thủ thỉ bát đĩa để đấy mai rửa. Rồi mai thì vì bận rửa bát đĩa nên anh vào giúp em một tay để em còn nấu cơm..
    Thỉnh thoảng hãy gợi ý và nhờ vả chồng giúp cái này cái nọ, kiểu em đang bận rán thịt anh cắm hộ em nồi cơm với gạo em vo sẵn rồi...hay là yêu ơi cất hộ em quần áo ngoài sân với để em rửa bát cho nhanh nhanh rồi em muốn chúng mình ấy ấy....... Nhờ vả thật tự nhiên và nhẹ nhàng, nếu hắn không giúp cũng đừng tỏ ra khó chịu hay cãi vã tranh luận thêm làm gì. Vì không giúp thì thôi, nấu cơm lâu đói ráng chịu, bận nhiều việc làm không xuể quần áo tuần chưa kịp giặt hết tất để đi thì ráng chịu. Tất nhiên khi hắn kêu la sao chưa làm cái này cái nọ thì cứ chớp mắt mà ngọt ngào bảo là ôi em bận làm cái nọ cái kia nên quên khuấy đi mất, thôi đưa đây em giặt hộ cho nào..vv.. cứ thế vài lần hắn khắc điên quá mà thôi tự làm lấy cho nhanh
    Nói chung mới cưới thì vẫn còn nhàn chán, việc cũng có gì nhiều đâu nên thỉnh thoảng nhờ vả tí và hết lời ca ngợi nếu được chồng giúp vài việc cỏn con. Chứ sau này có con thì thuê người giúp việc để giảm bớt gánh nặng việc nhà. Vợ chồng sống với nhau lâu dài nên phải thích nghi dần, muốn cải thiện tính nọ tính kia cũng phải dần dần. Nhiều khi chính mình phải tự thay đổi mình trước ý.
    hongkong_girl thích bài này.
  4. manforlady

    manforlady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hehhe
    Cố gắng chịu đựng đi
    Để anh ta hưởng thụ tý chứ
    Đẻ con ra rồi thì oki ngay thoai mà
  5. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @manforlady : Mình lại ko đồng ý với bạn là nên chịu đựng, có 1 tháng, có 1 mình vợ, mà còn vô tâm bây giờ thì, đợi đến lúc có con cái gì hứa hẹn rằng chồng sẽ thay đổi, con cái cũng là 1 công việc, 1 nghĩa vụ, và đa số phụ nữ là người càng vất vả hơn chứ chẳng mong đợi dễ thở hơn đâu!
    Nên tớ thấy, mọi chuyện nên nói ngay từ bây giờ, nên chia sẻ mọi thứ với nhau, ko đòi hỏi chồng cái gì cũng phải phụ giúp (đàn ông mà, rất ngại việc nhà), nhưng lúc thấy vợ " vất vả" thì phải giúp đỡ, vài ngày 1 lần cũng phải việc nọ việc kia, ...chứ tớ cũng ghét nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp mà chong cứ thản nhiên dán mắt vào máy tính, có phải osin đâu cơ chứ!
    Chắc mới cưới nên chồng gái chưa quen với vài nghĩa vụ làm chồng, vẫn mải chơi,...đa số chúng ta phải tìm hiểu lại, và vượt qua 3 năm đầu của cuộc sống chung trong hôn nhân.
  6. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái chuyện đam mê phim của chồng chị thì em chịu!
    Còn chuyện dọn nhà. Chị bảo với anh ý rằng: Nếu anh cảm thây ngủ được thanh thản, trong khi biết vợ buồn thì anh cứ ngủ. Em nghĩ ko nên nói như thế. Sau khi nói thế anh vẫn đi ngủ thì quả là mất tình cảm vc rồi nhưng nếu anh xuống làm cùng chị thì cũng chỉ là gượng ép. Thay vì nói câu đó, em nghĩ chị nên cố tình quan tâm anh ấy một tý, ví dụ như ''anh mệt lắm chưa, nếu mệt lắm rồi thì anh lên ngủ đi để mình em dọn dẹp cho''. Nghe thế thì người đàn ông nào mà chẳng động lòng, biết đâu anh ý lại cảm thấy thương chị rồi bảo ''anh chưa mệt lắm, để anh ở lại dọn cùng em đã'', hoặc nếu anh ý có mệt quá lên ngủ thật thì trong lòng anh ấy chắc chắn cũng sẽ vui và thoải mái, sẽ nghĩ đến việc giúp đỡ vợ việc nhà trong những lần khác.
    Em nghĩ là phụ nữ mình cũng nên biết hi sinh và chịu thiệt thòi hơn tý chị à, và cũng cần khéo léo nữa.
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hehe....có cơ hội để cô vợ nói thế ah? Ít nhất phải có cảnh anh ta tỏ ra mệt, và nói với vợ câu gì đó, thì vợ mới nói lại thế được.
    Đằng này như lời cô vợ kể: ăn xong là anh ta tót ngay lên phòng chúi mặt vào xem phim, cô vợ nhìn thấy tức quá! Nghĩ mình đang còn làm ra cả tiền nuôi chồng (như lời cô vợ kể), mà việc nhà anh ta lại còn ko đỡ đần, chả lẽ mình lại còn phải vỗ về như với trẻ nhỏ "anh mệt lắm a?", trong khi mình đàn bà con gái chân yếu tay mềm, vật mặt ra lo toan cỗ bàn từ đầu buổi, giờ lại vật mặt ra một mình lo cái đống bát đĩa.
    Phải cô nào nóng tính, chưa tức nổ đom đóm mắt thì thôi, chứ lại còn nịnh đầm, chăm chút như với Em chã thế! :D
    Túm lại nam hay nữ thì cũng là người, phải cùng biết chia sẻ, phải cùng cố gắng hoàn thiện mình để sống "tốt đời, đẹp đạo", chứ ai lại đàn bà tự thừa nhận cái lối sống của đàn ông là "kệ cha cho bọn đàn bà nó làm", rồi tiếp đến chấp nhận cái việc là đàn bà thì trong mọi hoàn cảnh phải xuống giọng ngọt nhạt, dỗ dành đàn ông.
    Ko dám đưa lời khuyên gì cho chủ topic cả, chỉ mạo muội phân tích tí thôi, xin phép hóng tiếp xem mọi người khuyên thế nào.
    Đặc biệt lưu ý em missyou88, cái vàng vàng trên kia là em đang cổ suý cho Bất bình đẳng giới và thậm chí là có cả bạo lực gia đình đấy em ạ. Vẫn biết hi sinh là đức tính tốt, nhưng chấp nhận chịu thiệt thòi thì đúng là.....ko còn gì để nói. Phí công cho các tổ chức nước ngoài, đổ bao nhiêu tiền vào các dự án lấy lại bình đẳng, công bằng cho phụ nữ VN, nhưng trong tư tưởng họ vốn dĩ đã chấp nhận thiệt thòi thì có thêm nhiều dự án nữa cũng thế mà thôi
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 02/01/2010
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hic. Chồng bạn ham xem phim thì cũng lạ nhỉ. Phim là để giải trí lúc rảnh rỗi, chứ xem lúc bạn đang bận túi bụi mà vẫn bình thản đc thì tớ thua. Có phải trẻ con vô tâm đâu chứ. Nếu tớ là bạn, tớ sẽ làm cho xong cv và thực hiện chiến tranh lạnh ít nhất 3 tháng. Mới cưới mà đã thế rồi, tưởng chim trong ***g rồi thì muốn làm gì thì làm chắc.
    Vài lời chân tình! hiiiiiiiii.
  9. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    xem film chỉ là hành động che đậy, có thể ở đây anh ta có mục đích j đó, có lẽ bác này muốn dạy vợ nhưng lại ko thể đá, tát tai hay vũ phu.
    Mình nghĩ bạn hử 1 thời gian( khoảng 1 tuần ) làm vợ hiền , dâu thảo, ngoan ngoãn xem sao ( bạn đừng nghĩ bây jờ mình đã ngoan và thảo rồi nhé, cái mà chồng cần là thuần vợ, nghe như thuần phục cái j đó nhưng đó là sự thật đấy) , có lẽ tình hình sẽ khác ngay, đàn ông mới lấy vợ là thế mà, có người trực tính thì tát tai, nsoi ngay, có người thfi âm thầm dạy kiểu tra tấn tinh thần. Nếu cuối cùng ko đc thì về nhà mẹ 1 tháng => biết mặt nhau ngay.
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em nói sai lúc rồi, và điều này là em thực sự rươớcbực vào mình. Lúc đó hắn nhà em xỉn rồi, chẳng nghĩ được gì nữa đâu, ngoài chuyện "phải ngủ đã". Câu này nếu em để sau vài bữa, đợi lúc 2 vợ chồng đang ngồi uống nước hay nằm thủ thỉ với nhau trên giường nói thì có hiệu quả cao hơn nhiều.
    Bạn muốn điều chỉnh anh ấy, thì chính bạn cũng cần phải biết đìeu chỉnh. Mình thấy khả năng điều chỉnh được chồng bạn rất cao vì bạn là phụ nữ và chồng bạn cũng là người biết đìều.
    - Công việc nhà, bạn nên tính toán được sẽ làm những việc gì, cố gắng tính toán được chi tiết, sau đó nhờ chồng làm. Đừng có kiểu đagn làm, chợt nhớ ra cái gì, hay thấy chồng đi ngang qua thì lại mở mồm ra nhờ. Kiểu này cánh đàn ông chúng tớ rất khó chịu. Ví dụ, bạn có thể nhờ: "anh cho xe vào nhà rồi dọn hộ em phòng khách. Em sẽ nấu nướng", chứ đừng đang làm bếp chợt chồng đi ngang qua là mở mồm "anh ơi, tìm hộ em mớ ớt ở trong tủ lạnh" .
    Cách này mình rút ra từ vợ mình.
    - Những lúc vợ chồng đang vui vẻ bên nhau, bạn có thể nhỏ nhẹ nói "hôm nọ anh làm thế này thế kia làm em buồn".
    Được bluetea sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 02/01/2010
    thanhthanh04 thích bài này.

Chia sẻ trang này