1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Em thì không đủ tuổi để bàn về thế hệ Phan Thanh Hùng đổ về trước.
    Về sau thì được chứng kiến sự thay nhau thống trị của Thể Công và SLNA.
    Nhưng có một đội đếu bao giờ biết sợ hai đội này là CAHN của bè lũ bán độ: Lã Xuân Thắng, Hữu Lợi, Thành Tôn, Văn Minh, Ngọc Long, … sau này là Minh Hiếu, Tiến Dũng, Văn Thuận, Trung Phong, Lưu Thanh Châu, Bật Hưng, Tuấn Thành,… thích là chiến được thôi. Bọn này em nghĩ đều có tài, nhưng không gặp thời.
  2. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện này, tôi hỏi các bạn trên TG, những tay cừ khôi là tiền vệ có hơn các tuyến khác không? Hay là các hv hoặc tđ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nghe ra thì đám tiền đạo nổi hơn, kiểu như
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Pele, Eusebio, Maradona, Ronaldo...nhưng các tiền vệ cũng cừ khôi như Didi, Vava, Johan Cruiff, Rudd Gullit, Bergkamp, Figo…hay các tiền vệ Tây Ban Nha tại Nam Phi vừa rồi.
  3. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Bác Phu có thời gian kể thêm về các vị trí hay khác nữa, hay quá Bác ạ. Thủ môn được không Bác?
    Cảm ơn Bác.
  4. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phu đây, chào bạn, tôi vui chuyện thử kể mấy thủ môn cừ của VN và tất nhiên chỉ những người mà tôi nhớ.
    Xa xưa và oai nhất có lẽ là ông Rạng của Ngôi sao Gia Định, chuyện này mấy ông làm báo khai thác hết rồi. Không kể nữa. Giờ xin điểm qua các TM của miền Bắc, theo đó là Koóng (Quang-anh ấy người Hoa HP), Nghĩa "min" (Hoàng Diệu), Lợi (Đường Sắt), 3 anh em họ Trần là Vĩnh-Khánh-Hùng của THL, TC và CAHN, Tuấn "gáo" THL, Nghị (CAHN), Kim (Cảng HP)...và đến lớp sau này từ 1975 ai cũng biết nên thôi.
    Vài chi tiết vui:
    "Bay như Khánh, đánh như Kim" là câu cửa miệng hồi ấy. Một lần, CAHN đấu CHP, Kim vừa nhảy bắt và Hiển "cooc" trên đà lao vào và có quyền can thiệp đúng luật, vậy mà KIm vứt bóng xuống đất rồi chống nạnh nhìn... rồi Hiển "cooc", sau 1 giây suy nghĩ đành quay ra giữa tiếng ồ của gần 20.000 khán giả Hà Nội. Họ bảo nhau "Thằng Hiển mà dại dột vào là chết".
    Nhưng Tuấn "gáo" cũng ác lắm. Có lần trái bóng của Cầu "điên" căng ngang rất đẹp cho Ba Đẻn lao vào, nhưng Tuấn bay ra, hai chân đi trước như quả ngư lôi, còn tay bắt gọn trái bóng, may mà Đẻn kịp tránh chứ không thì đến vụ Shimakhe đả Batiston cũng chưa hơn. Ngay tức thì, TT Khôi "kinh kong" cho ngay Tuấn "gáo" chiếc thẻ, Tuấn im...
    TM Lợi của ĐS đẹp trai và hào hoa có tiếng, ảnh 2 vợ chồng Lợi treo to tướng ở cửa hàng ảnh lớn nhất Hà Nội. Thế nhưng máu ắm, hôm nào đó Lợi cùng cô vợ xinh đẹp ấy ra sân Pasteur kèm một TM trẻ tập trên sân đất. Mấy lần mà học trò kém quá, tức khí Lợi cứ complet đứng vào khung thành hô "sút đi" rồi bay vụt bát gọn trái bóng, báo hại cô vợ lo về bộ complet Cát Long phải đi hấp lại!
    Ông Nghĩa "min" của Hoàng Diệu được lên tuyển đi Trung Quốc bắt chính, nhưng người lùn và trình độ lùn nên ít gây ấn tượng, may thay ngay lúc đó TM dự bị Đức "ba xương" được xuất hiện, bay lượn ghê lắm, như con chim và phá nhiều hơn bắt, năm sau bọn tôi gặp hậu vệ Te (Quắn Đình Te) đá chính hồi ấy, dân HP nói ngọng, kể mãi "Tay Đức bay nừng nhất nước!"; còn ông Koóng "min" (cũng rỗ nốt) hễ khi nào khởi động là cứ chạy đi chạy lại ngay đường pisté sân Hàng Đẫy và liếc lên xem có VIP nào trên đó...
    Khánh được nói nhiều quá rồi, anh này chỉ ngán Hùng "xồm" (kể cả lúc Hùng đã già) và Thụy Hải cùng trang lứa mà thôi.
    Miền Nam có TM Lưu Đình Thăng (Cảng SG), Trần Văn Hải (Phú Khánh) rất xuât sắc. Dương Ngọc Hùng được Trần Văn Khánh trao áo, y như sự chuyển giao thế hệ. Sau Hùng là Cường (SEA Games 18) và cứ thế...đến giờ có cháu nhỏ Tấn Trường cao 1m9 rất khá song bữa trước nghe tin uống rượu say đến tập chậm, sao thế?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tuấn "gáo" phóng mình song song mặt đất, còn Shumakhe chỉ nhảy mạnh đá gẫy răng đối thủ.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.889
    Đã được thích:
    3.969
    Bác AQ chắc ngang lứa với ông già em. Ông già em làm kỹ sư nhưng rất thích đá bóng phủi hồi xưa, cũng thuộc vanh vách các danh thủ Hà Nội. Thần tượng của ông già là Tòng cháy, ông già kể Tòng cháy nhỏ người mà đá hậu vệ thôi rồi, hình như có lần cho Trương Tấn Nghĩa đo ván đưa thẳng từ sân cỏ tới bệnh viện.

    Câu bác kể thì hồi xưa em hay nghe ông già nói một phiên bản khác là "Bắt như Khánh, đánh như Kim, kìm như Giáp".

    Ba Đẻn thì em có một lần đi theo nhà thơ Anh Ngọc ( not Trương Anh Ngọc) và gặp. Ba Đẻn kể là hồi đi tập huấn ở Bắc Hàn, đá bóng bị hậu vệ Bắc Hàn đốn ngã sấp, HLV Bắc Hàn nổi điên lao vào tát bốp vào mặt hậu vệ rồi quát đại ý là mày đá thế thì gẫy mẹ nó chân nó còn gì. Sau đó cầu thủ Việt Nam được tặng một món quà quý là mấy củ sâm mắt ngỗng. Ngậm sâm ấy thì quả thật là đá băng băng chạy cả trận không biết mệt, mỗi tội đá xong thì ốm cả tuần vì quá sức.

    Đức Ba Xương mà bác kể có phải là Bùi Đức, hình như bắt cho Thể Công ?

    Hà Nội hồi xưa có 3 anh Thể Công- CAHN- Đường sắt. Nói chung gần như là Thể Công thì kỵ Công An Hà Nội, Đường Sắt kị TC, còn CAHN lại hay thua ĐS, 3 thằng khắc chế lẫn nhau.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhân đà thủ môn, em xin phép kể một số thủ môn mà em biếtt rong giai đoạn 95-2000, không biết bác Phủ có theo dõi bọn này đá không?
    - Nguyễn Văn Cường ( Bình Định): gôn chính của tuyển VN 2 năm 95, 96. Có công lớn, nhưng chẳng hiểu sao em thấy nhiều quả cũng ngớ ngẩn lắm, có lẽ vì phong độ xuống nhanh chăng?
    - Nguyễn Văn Phụng: ( Cảng SG) dân gốc Quảng Nam, trông như thằng nghiện, nhưng theo em bắt hay và dẻo hơn Cường nhiều. Phụng năm 95 bị treo giò vì bán độ, đi Tiger 96 chỉ bắt trận tranh hàng 3 và giành giải xuất sắc nhất trận. Nhưng đỉnh cao của Phụng là năm 97 cùng VN đá cúp Dunhil ( ở TQ thì phải), bay lượn thôi rồi.
    - Trần Thanh Nhạc: gôn chính của Đồng Tháp, dự bị cho Cường năm 95. Không ấn tượng lắm
    - Lê Phú Đức: gôn của Lâm Đồng. Nổi sớm nhưng cũng tàn sớm vì gãy tay.
    - Nguyễn Văn Trung: bắt cho Lâm Đồng sau Lê Phú Đức, lên tuyển VN một thời gian.
    - Nguyễn Văn Đông và Châu Trí Cường của CATP HCM: Đông có lên dự tuyển VN
    - Đỗ Thành Tôn: em thích số 1 luôn.
    - Qúy Tâm Anh: thủ môn của Huế, biệt danh là Bí. Có cô người yêu bị phụ bạc nên tự tử, dân Huế cho rằng cô này theo ám đội Thừa Thiên Huế. Quý Tâm Anh giải nghệ sau đi lái taxi
    - Nguyễn Quôc Trung: thủ môn Nam Định, có thời gian bắt thuê cho Sông Lam, thả 2 quả cho Thể Công trong trận thua 0-2 rất lộ

    - Tiến Anh, Minh Quang, Võ Văn Hạnh: mọi người đều biết.

    Nói chung, giai đoạn này em thích Đỗ Thành Tôn nhất, mỗi tội thằng mất dạy ấy chắc không ai dám cho lên tuyển
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    972
    Dạo này forum nhiều thành viên mới chất lượng quá! Kính bác cốc bia [r2)]
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tui có thắc mắc nho nhỏ, sao giai thoại về các cựu danh thủ nhà mình toàn thấy chuyện kiểu "lao vào là chết" hay cho đối phương đo ván nằm sân, ko thì dậm chân là phải bỏ bóng ko vậy? Nghe giống phong cách chém đinh chặt sắt của SLNA quá!
  8. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sớm đẹp trời, lướt vội vào đây cho vui tuổi già và thú vị vì mầy bạn trẻ mà hay lắm, tôi chợt nhớ chợt quên lại nghĩ đến dân Nam Định lắm tài. Nhóm TM thuộc Top 10 phải có Đàm Thu Trang, từng lên tuyển với một nghi án rất nhạy cảm về chính trị khi xuất sư. Ông này rất điệu đàng khi ra sân. Hay. TM Trung của Nam Định xuất sắc nhất ở việc phá 11m, chú này khiến cô con gái ông Giám đốc Sở thất tình ròi tự vẫn tội nghiệp quá. À quên, đang nói tiền vệ ở phần trên, sẽ là thiếu công băng nếu không nhắc đến tiền vệ rất xuất sắc, nếu không nói là số 1 của họ, là Ninh Văn Bảo. Đó là nhà tổ chức, rất đầu óc và kiến tạo nhiều vô kể các miếng đánh hay của đội bóng thành Nam. Ninh văn Bảo đứng ngay trên trung vệ Xám, một arie can truờng biét chơi đầu và 2 chân đều hay. Nói lại một chút, ông Tuấn "gáo" thực chất là dân Nam Định, mấy vụ tôi kể về Tuấn, Kim là cá biệt thôi, nhìn chung họ là người có đức và có tài.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Và tất nhiên sau này là tiền vệ Nguyễn Văn Sỹ bây giờ. Sỹ đá trúng bóng (phẩm chất hàng đầu của các cầu thủ, nhất là hv) và những quả phạt thường treo bóng chuẩn xác, đá phạt góc đẹp, nguy hiểm, biết dứt điểm chân trái (thành bàn ở SEA Games 18) và biết huấn luyện. Ba cha con Đăng Gia Mẫn đều đá tuyến trên...là dân Nam Định.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Kopa-Fontain là tiền vê dẫn dắt và tiện đạo.
    Didi-Vava là tiền vệ trụ và tiền đạo.
    cặp còn lại thì e ko biết , ví họ là 2 hổ 1 chuồng e khiên cưỡng quá ;-)
  10. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, là tôi nói những cặp cầu thủ tên tuổi nhất của các QG hồi đó, nói Braxin là hay nhắc Didi-Vava, nói Pháp là K-P, đến TĐ là H-S và trở về VN là Long-Thọ...
    Có nhiều lúc, tôi cứ phân vân câu hỏi: xưa và nay, thời nào đá hay hơn? Và băn khoăn giữa 2 lối nghĩ: 1- Lớp già, kể cả tôi lắm khi, cho rằng xưa hay hơn, khéo léo và nghệ thuật hơn và nay chỉ to khỏe và thực dụng hơn, 2-lớp gần đây chỉ chấp nhận hiện tại, trẻ khỏe nhiều miếng hơn, có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật ở nhiều yếu tố, từ cách vận dụng những sơ đồ chiến thuật đến dinh dưỡng, rồi hiện đại hơn về các trang thiết bị và sân bãi...
    Ngẫm đi ngẫm lại, tôi ngả về hiện tại, bởi thế hệ sau đã đúc kết những điều tốt đẹp của tiền nhân. Cá biệt các thiên tài thì khg ai chối cãi, nhưng biết đâu sau này, hậu thế lại tôn vinh một số cầu thủ hôm nay là thiên tài, vì nói gì thì nói xã hội đang đi lên chứ không suy tàn như một thể chế cụ thể nào đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn thân mến khi nhắc đến cụ Tòng "cháy", trước đây ông Lưu nhà báo đã có bài viểt rất kỹ về Lưu Đình Tòng rồi đó. Cụ Tòng siêu đến mức bào chí Phnom pênh viết là "viên ngọc đen của bóng đá Việt Nam". Tôi chỉ nhắc lại một chi tiết thế này: Cụ Huy Khôi-Khôi "kinh kông" ấy, từng vỗ vai bảo Lê Quang Ninh sau khi tan trận thắng TC 4-0 của tuyển Hải Phòng, rằng chú mày đá thế là khá rồi đó, gần bằng cậu Hùng, Hiển rồi đó, nhưng nếu gặp phải hậu vệ cỡ bố vợ chú (tức Tòng "cháy") thì chết là cái chắc. Hồi đó, Ninh "đen" rất hay, lừa qua Giáp mấy lần nhưng làm bóng cho anh này là bộ tứ Thông, Chuyên, Uy và Khả của đất mỏ.

Chia sẻ trang này