1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với đàn ông có tính hay dỗi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    bạn này Sinh ra ở vuờn chuối hay Lò Gạch thế hả KÍt
    dạng ngừoi uơn uơn thối thối này thì tống bố nó ra đuờng mà DỖI với Thiên Hạ

  2. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Với 1 chàng trai hay dỗi, không thể là nhắc nhở nhẹ nhàng, mà là nói thẳng thắn là tớ không chịu được loại đàn ông hay dỗi.
    Nếu anh ta đúng là đàn ông thật sự thì sẽ tự biết điều chỉnh
    Còn ko thì mặc kệ đi
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    tát cho phát chị ạ :))
  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Miềng sẽ áp dụng cái nì
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Cho đi chuyến tầu suốt may ra vẫn còn kịp ăn Tết đấy
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Kiếm cho nó một cô bạn gái. Khi dỗi để bạn gái nó xử lý.99% Thành Công trừ khi nó ko biết yêu
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Khi nào cái mặt bí xị ra thì bảo:" Dỗi à? Ăn kẹo ko? ko à? ăn giềng ko? ko à? lấy vợ nhá?"...
    Con gái dỗi đã đáng ghét lắm rồi, con trai cũg dỗi thì chào thua. Tớ quen 1 anh cũng hay dỗi, 1lần tớ nói thằng :" anh dỗi à? em ko biết dỗ đâu, khi nào hết dỗi thì bảo em, thế nhá!" Từ đấy ko liên lạc gì luôn, mắc kệ.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nếu hơi mạo phạm, đây là cháu trai hay em trai Kid thế?
    Mình đã có kinh nghiệm xương máu với mẫu các chàng trai "bé nhỏ" này rồi: chỉ có phớt lờ đi thôi, phớt lờ, lạnh lùng cho đến khi nào "các em" nguôi ngoai thì giảng giải cho "các em ấy" biết đạo lý làm "em nhưng mang danh làm bạn" cần phải có những tố chất gì, và để cho các em ấy hiểu là "kiểu đó, may ra trên đời này chỉ có duy nhất Kid mới chịu được". Nếu các em ấy vẫn còn chút testosterol trong cơ thể thì sẽ hiểu ra, cười trừ nhận lỗi, cảm động và trân quý mình, nâng niu mình như báu vật. Còn nếu vẫn u mê, không giác ngộ thì sẽ... lại đạp chân đập tay, dỗi... tiếp .
    Thế là chúng ta lại tiếp tục công cuộc phớt lờ, cho đến ngày các cậu ấy tỉnh ngộ.
    Hoặc nếu chúng ta có thể đủ chán chường thì lờ luôn càng tốt. Dòng "kì hoa dị thảo" này bản chất mềm yếu, èo uột có sẵn, chăm bẵm được đến cùng thì mệt mỏi lắm! [8Đ]
  9. ck010110

    ck010110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Buồn nôn với cái thể loại con trai này.
  10. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    nó dỗi kệ cho nó dỗi, dỗi chán nó lại quay về với mình thôi. Còn nếu đã tự ái mà từ mặt thì ko còn là dỗi nữa rồi
    Dỗi kiểu đấy thì là tính nết, khó sửa lắm. Chỉ có cách sống chung với lũ thôi!

Chia sẻ trang này