1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngấm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuoicanai, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queenheart

    queenheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ
  2. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình ở góc độ là người con gái, cũng đã từng bị người yêu làm cho đau lòng và dẫn đến chia tay, nhưng sau đó vẫn là bạn. Mình vẫn yêu người ta lắm nhưng vì cái tôi lớn quá nên mình chỉ lẳng lặng dõi theo cuộc đời người ấy...
    Thời gian lâu sau cũng không làm mờ nhạt đi hình bóng người ấy, lòng vẫn nhói đau, tim vẫn xốn xang khi nghĩ đến người ta. vẫn là bạn và vẫn hằng ngày nói chuyện ...
    Rồi một ngày người ta nói vẫn còn yêu mình, nhưng không dám nghĩ xa hơn vì thấy không xứng đáng vớimình. Lúc ấy cảm thấy cũng bình thường thôi và mình chỉ lặng im, mọi thứ vẫn bình thường...
    Một hôm sau đó không lâu, minh biết người ấy đang cô đơn, stress và cần lắm một người chia sẻ, minh đã không đến nhưng trong lòng như lửa đốt... lại được tin người ấy ốm rất nặng, mình không còn nhịn nổi nữa nên đã để cho tất cả oà vỡ và ...mình đã quay lại với người ta chẳng cần một lý do... lan man qua
    Mình tin nếu cô ấy còn yêu bạn chủ topic chắc chắn cô ấy sẽ quay lại với bạn, chỉ là chuyẹn sớm hay muộn mà thôi.
    Nếu như bạn hướng trọn tấm lòng về cô ấy, sao không thử cách chinh phục cô ấy lại từ đầu thay vào việc muốn cô ấy quay lại ( thật là nhà chán). Coi như cho bạn một cơ hội và cũng là cho cô ấy một cơ hội. Điều này ssẽ ******** yêu mới mẻ hơn và bạn lại một lần nữa có cái cảm giác đi chinh phục người ta. Là phụ nữ ai cũng thích được chinh phục chứ không phải cầu xin (theo cảm nhận của mình).
    Rất mong bạn sớm lấy lại được niềm tin và tinh yêu của cô ấy.
  3. chuoicanai

    chuoicanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    DONE...
    Thanks to you!
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    đấy là cái giá phải trả thôi mà ?
    làm sao mà quay lại được chứ
  5. chuoicanai

    chuoicanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tôi nghĩ thế, nhưng giờ tôi đang cố gắng làm tất cả để mang tình yêu về với mình. Và tôi tin mình sẽ thành công.
    Vấn đề là thời gian nhưng tôi nghĩ mình đủ kiên nhẫn...
  6. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình thích những con người lạc quan và kiên nhẫn. Mong tin cui của bạn.
  7. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình giống bạn này.... lúc khó khăn nhất của cuộc sống người đó đã đi xa mình ..... và mình thìg tự làm mọi việc để vượt qua.... một ngày anh ấy nói vớimình rằng anh ấy không thể sống thiếu mình thì con người mình kô cho phép quay lại với anh ấy.... Mình cảm thấy khó khăn và đớn đau khi mới chia tay nhưng rồi mình thấy rất vui khi mình vượt qua được. Mình vẫn có cuộc sống vui vẻ, vẫn học hành và phấn đấu, vẫn dõi theo người đó nhưng quả thực bên tai mình vẫn luôn văng vẳng răng mình ko thể quay lại với kẻ đã hất cẳng mình đi lúc cuộc sống của mình chênh vênh nhất..... Có thể cái tôi của mình quá lớn..... mình không cho phép phải hạ mình trước ai....
    Bạn gái của bạn liệu có giống mình không? Nếu cô ấy một lần nữa hiểu đc tình yêu và sự chân thành của bạn thì hãy trân trọng những gì bạn có nhé.....! đâu phải phụ nữ không sống được khi không có đàn ông....hi hi!

Chia sẻ trang này