1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.20 - Đinh Tỵ - Mừng sinh nhật xinh tươi tháng 11

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aquarius7X, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cũng thế.
  2. Hexe77

    Hexe77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn Ob!
    Chúc bạn luôn vui tươi và yêu đời nhé!

  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi làm, đánh mắt sang đường, thấy hai bạn nam thanh đang ngồi thưởng thức những ly cafe (mặc dù mình chẳng ngửi thấy hương vị những dám chắc là nó thơm phức) mới chợt giật mình nhớ ra đã lâu rồi mình chưa thấy lại cảm giác thảnh thơi và thong thả đó. Mặc dù thi thoảng đi qua phố Nguyễn Du mình vẫn bắt gặp những hình ảnh đó nhưng hôm qua mình mới cảm thấy ghen tỵ. Có lẽ bởi vì cái nơi mà họ ngồi cafe bên đường ấy không đông đúc ồn ào như Nguyễn Du, mà bình lặng và yên tĩnh. Ôi mình thèm cái cảm giác yên bình ấy biết bao nhiêu.
    Có thể nào lại có những buổi sáng tuyệt vời như thế không nhỉ? Những buổi sáng hây hây gió thổi, những buổi sáng đỗ xịch xe trước một vỉa hè nào đó và thấy những người bạn đang ngồi, trên tay là những cốc cafe khi thì nghi ngút khói, khi thì mát lạnh, mắt lơ đãng nhìn ngắm phố phường và có thể là cả ngóng chờ mình mau đến . Hihi... ước mơ và sự lãng mạn, dường như ở tuổi nào cũng có.
    Ngày hôm nay, mình đang bước những bước đầu tiên trên một tuổi mới. Và ngày mai, mình đã hoàn toàn bước sang một tuổi khác. Tuổi không còn trẻ nhưng mình vẫn thích được gọi là tuổi trẻ. Tuổi cũng sắp già và tất nhiên mình lại càng thích khi không bị gọi là tuổi già. Nhưng có lẽ hợp hơn cả, mình nên gọi đó là tuổi đã trưởng thành .
    Bỗng giật mình tự hỏi, tuổi trưởng thành ơi, ta đang làm gì, đang viết gì thế nhỉ?

  4. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    HÌnh như khi viết bài này Bạn Ob vừa uống mấy ly coktai
  5. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Ob!
    chúc mừng sinh nhật, chúc cậu đã trưởng thành
    Trưởng thành rồi thì trách nhiệm càng lớn đấy nhé
    Lưu ý:
    "đỗ xịch xe trước một vỉa hè nào đó..." Nghị định 34 đi vào thực tiễn rồi cậu ạ
  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Chưa kịp sang ngày mới. Vẫn ngày của bạn tôi ra đời cách đây từng ấy năm tôi ra đời. Cùng một cung sinh ra. Tôi chúc bạn luôn vui tươi và hạnh phúc, sức khoẻ và thành đạt. Và quan trọng nhất là luôn "QUẲNG GÁNH LO ĐI ĐỂ VUI SÔNG"
    @Bạn:"Tớ cũng mong có những buổi sáng tinh như thế. Nhưng thật buồn là tớ không thể binh minh sớm được"
  7. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc hoàn toàn bình thường
    Ko có gì là gai là gợn ở đây cả
    Thế thôi
    KỆ
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Có người bảo thỉnh thoảng ta nên viết một bài như thế. Hihi... ta nghe xong tất nhiên là sướng. Nhưng ta biết rằng mình chẳng thể thi thoảng lại cho ra lò những bài viết mà bạn Black nói rằng, ta thực hiện nó trong lúc uống ****tail .
    Haha... ta chắc rằng, nếu bạn Black biết ta từ những ngày đầu của nhà Đinh Tỵ, thì hẳn bạn sẽ thấy không chỉ những bài - viết - đang - uống - ****tail của ta, mà là tất cả "mọi việc hoàn toàn bình thường". Hehe... ta sẽ cảm thấy đời vui phơi phới
    Ta cảm ơn những lời chúc mừng. Cảm ơn những món quà vô cùng thực tế . Cảm ơn cả những món quà đang và sẽ trên đường đi đến với ta, cho dù ngày của ta đã đi qua. Hehe... Ta tham lam thế đấy, tham đến mức cứ ước muốn một năm có những vài lần sinh nhật như thế, dẫu biết rằng điều đó là không thể và dẫu biết rằng ta sẽ già đi rất nhanh, nếu điều đó xảy ra .
    P/S: Bạn Én, bạn thật là RẤT GÌ VÀ NÀY NỌ

  9. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng lâu nay vẫn thế, nhưng hôm nay vẫn chẳng đặng dừng mà kêu lên rằng nơi này thật buồn và hiu hắt. Nhớ ngày xưa, cứ mỗi khi muộn phiền, lại vào đây để tìm kiếm chút niềm vui bé nhỏ, để cảm thấy đời có lúc vẫn còn vui phơi phơi.
    Ta lại nhớ những ngày đầu gặp gỡ. Những cuộc nói chuyện vui như pháo nổ. Và nhớ cả những giận hờn tưởng như rất trẻ thơ. Ta nhớ bến Hàn không phải vì ta đã từng đặt chân trên con đường lãng mạn Hàn Quốc đó . Mà bởi vì nhớ bến Hàn có nghĩa là ta đang nhớ Hải Vũ và Ruồi Trâu . Ờ, Ruồi Trâu, cái tên oanh liệt là thế, hào hùng là thế, đầy ngưỡng mộ và làm mê đắm bao độc giả là thế... Vậy mà giờ đây nó đã biến thành một cái tên đáng ghét làm sao: Ruồi. Ôi, ta cứ tưởng tưởng đến một ngày, em Chip bi bô gọi: ruồi, ruồi .
    Thật ra thì cái thời oanh liệt nhất thì ta lại chẳng tham gia, bởi lúc đó ta đang nhìn mọi người chỉ bằng một ánh mắt, nói thế nào nhỉ, à, bọn hậu thế bởi vì ta đã qua lâu lắm rồi cái thời như thế . Nhưng ta vẫn nhớ Mai Châu với con lợn mường quay trên bếp than hồng, nhớ chum rượu cần và nhớ cả điệu múa Lăm vông. Nhớ bạn Meat và Fan béo bở lỡ Hang Chiều. Và thi thoảng, nhìn cột đèn lại liên tưởng đến bạn Khoai. Tất nhiên, cũng chẳng thể quên viên gạch lửa bay thẳng vào kính trước ô tô
    Rất lâu rồi ta chẳng có tin tức gì của bạn Vam - kẻ thật thà nhất nhà Đinh Tỵ. Ta vẫn nhớ khuôn mặt đến tức cười khi ma cà rồng rút tờ 500K gọi là xin gia nhập hội. Ờ, có lẽ đó là người đầu tiên bị mắc bẫy.
    Túm lại, ta đang nghe Kathy


    Winter_Sonata
    [nick]
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 17/06/2010
  10. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nóng thế này đi bơi đê - Cho nó Trâu phi
    Khoai năm nay lao động cật lực ko biết có cái vé bơi ko nhêr

Chia sẻ trang này