1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.20 - Đinh Tỵ - Mừng sinh nhật xinh tươi tháng 11

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aquarius7X, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manofwar77

    Manofwar77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    A, cái hội ĐT này vui gớm nhảy. Mình cũng ĐT phải xin các bác cho nhập hội thôi, lúc nào bon chen còn có chỗ mà ngồi chém :). Chúc cả nhà vui vẻ
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đến với nhà Đinh Tỵ, bạn liên hệ với Hải Vũ để lấy thẻ hội viên. Thành viên mới đề nghị chăm chỉ xây nhà trước là **** xê bản thân, sau là sớm được đi đám cưới bạn ạ :D


    PS: Thế quái nào TTVN nó cứ ẩn chữ của tớ nhỉ, sửa mãi chả được gì cả! :(
  3. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mình chờ thơ của ai đó ;)
  4. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết bạn Cua có đợi thơ của tớ không nhưng thơ tớ chẳng có thơ vui. Bạn Cua thông cảm nhé :)

    Yêu đương nở sau ngày tan tác
    Thịt da đau xơ xác cội cành
    Với ta một cõi xuân xanh
    Nhập nhoằng dư ảnh bên vành vạnh xiêu.

    Ta chỉ muốn cúi đầu gục xuống
    Lắng nghe từng máu nóng trong tim
    Hòa tấu cùng nhịp điệu hành vân
    Đưa tiễn nụ tình vừa chớm nở.

    Năm tháng qua chòng chành tuổi tác
    Hai màu tóc thỏa hiệp nhường nhau
    Ta chỉ biết ngồi nhìn hư vô
    Tan rữa như vô hình hoán kiếp.

    Đêm gió bấc mơn lay ngày cũ
    Kéo từng âm ba xạc xào đêm
    Chẳng còn những bàng bạc lấy thêm
    Của biển rộng, sông dài, núi thẳm.

    Chỉ còn đây vách tường bao phủ
    Lấy dung nhan khất nợ dư tình
    Ký ức vẫn còn đó chông chênh
    Tỏa tâm hồn tựa như khói phủ.


    (Viết dựa trên ý văn của Ngọa Sơn TVT)
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hi hi bài thơ bạn Hải Vũ nghe có vẻ tâm trạng khó hiểu như kiểu Hàn Mạc Tử ấy nhỉ, hay là dạo này bạn có gì hay ho :D

    Ngày cuối năm vào nhà chúc hang rắn chúng ta một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công và có nhiều đám cưới!
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    @ Hải Vũ:

    Tại sao chẳng có thơ vui
    Làm tớ lại thấy bùi ngùi hôm nay
    Thơ tớ chẳng dám nhận hay
    Vài câu đáp lễ chờ bài thơ vui


    VÔ ĐỀ (Vì chả biết đặt tiêu đề :D)

    Yêu đã nở sau ngày tan tác
    Sao thịt da vẫn xơ xác cội cành<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    ôi thơ bạn Cua đấy à, sao cứ loanh quanh với vui buồn thế, mình mong bạn tỉnh giấc mộng ngay và luôn để còn quay lại về là Cua :D

    Nhân dịp nói về mơ mộng, tớ mời bạn Cua xem clip này, cũng là khơi tinh thần mấy ngày nữa có chương trình Idol mới toanh trên starworld.

    http://www.youtube.com/watch?v=qTfKTKGyJIs&feature=related

    Các bạn khác xem đề nghị giữ thái độ nghiêm túc, cười là không yêu nước đâu đấy!
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    À cái này không hẳn là thơ của tớ, mà là dựa trên thơ dựa trên ý văn của ai đấy của bạn Hải Vũ :D

    Và vì bạn chỉ nhắc các bạn khác nên mình không thể không cười trước cái clip mà bạn đưa lên, điều đó cũng có nghĩa là mình vẫn rất rất và luôn luôn yêu nước :)
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội lạnh. Thời tiết này luôn làm cho mình có cảm giác thèm được ngồi với bạn bè bên những ly trà nóng, nghe câu chuyện kể về những yêu mình yêu quý, và cả những người mình không ghét lắm :D.
    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  10. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời mùa đông chỉ luôn là một màu xám sáng đơn điệu, vậy mà mình vẫn luôn thấy nó có một sức cuốn hút lạ lùng. Trời hôm nay không còn lạnh nữa, nên đi giữa thênh thang, nhìn lên bầu trời cao vời vời ấy, thấy yêu đời đến lạ. Ôi hạnh phúc, sao nhiều khi giản đơn đến không thể tin nổi.

    Trong bữa cơm trưa lại ngồi bàn luận thế nào là một ly cafe ngôn. Mùa này mình luôn thích những đồ uống nóng bỏng lưỡi và với mình cafe cũng phải như thế. Có người bảo, cafe mà bỏng lưỡi là cafe không ngon, là cafe đã mất hết mùi và vị. Hihi... mình cũng thấy như thế, nhưng có hề chi, mình chả sành cafe, mình chỉ uống chỉ vì mình thích uống.

    Cũng như rượu ý. Có thể nhiều người nghĩ mình là dân biết thưởng thức rượu đấy, nhưng thật ra cóc phải thế. Chỉ là vì mình thích tìm hiểu về một số loại rượu nên mình "chém gió" tý thôi, chứ có khi uống mà chả biết nó có ngon hay không đâu, và uống cũng chỉ vì đôi khi mình thích uống.

    Mình lại đang xem "True to love - Thành thật với tình yêu". Và mình mong các bạn, hãy cứ thành thật đi, rồi tình yêu sẽ đến với tất cả chúng ta. À à vợ bạn Vam đẻ chưa nhỉ, sao chả thấy thông báo gì để mình còn đi thăm. Hihi... mình rất thích lũ trẻ con bé tin hin ấy.

    Còn gần một tháng nữa là Tết rồi đấy. Với mình, Tết này thật sự là rất khác so với những cái Tết vừa qua. Một năm cũ sắp khép lại, một năm mới đang dần đến, tính cách con người cũng dần đang thay đổi. Đôi khi là tiếc nuối. Tiếc vì lâu rồi chả được ai khen dịu dàng, hiền lành nhưng lại cũng vui vì nhiều người bảo như thế này tốt hơn. Hihi... chỉ sợ càng về sau mình càng đanh đá, thế thì sẽ chẳng còn được nghe khen một tý tẹo nào đâu nhỉ :D

    Hôm nay làm sao mà lại có hứng khởi thế này chứ. Thôi hãm lại nào. Đấy, bạn Én lại sẽ nói "sao mà phải kiềm chế" cho mà xem. Nhưng mà... cứ kệ tớ :))

Chia sẻ trang này