1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ án cái hộ chiếu qua ảnh!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ntt252, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972

    Hay chủ thớt bị đàn em của anh Núi bắt cóc,cho vào bao tải dìm xuống sông Lam rồi?
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Chú ấy đang đi lấy tư liệu..! Vì dạo này em CV có cái xe 2 tỷ phóng nhanh quá chú ấy k tác nghiệp kip..Còn chạy sô vào trong Nam tìm em hot girl Thuỷ tiên nữa chứ..! Bác cứ bình tĩnh..Chiêu mầm đá đây..cho anh em chờ đợi -> nản rồi mới pọt ra đấy..!
  3. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    HLV Calisto bất ngờ ?obênh? Hồng Sơn
    (TT&VH) -Mặc dù không hề phản đối quyết định loại Hồng Sơn khỏi ĐT Việt Nam của VFF, nhưng hôm qua, khi nói về thủ môn của T&T HN, HLV Calisto vẫn bày tỏ sự tin tưởng với cậu học trò ?ocũ? của mình. Phải chăng đằng sau hành động bất ngờ này của HLV Calisto còn ẩn chứa một sự thực khác nữa?
    Ông nói: ?oMọi người đều có danh dự, và khi Sơn nói với tôi là hộ chiếu của cậu ấy bị mất cắp thì tôi tin. Chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai, bởi trong cuộc đời, bạn có dám chắc không bao giờ để mất hộ chiếu?.
    HLV Calisto tiếp tục: ?oNhưng giờ mọi việc vẫn chưa rõ ràng, vì có quá nhiều người phát biểu, nên cần phải chờ kết quả điều tra từ VFF. Cho tới khi có kết luận về hộ chiếu của Sơn, danh dự của Sơn vẫn được bảo toàn, như quy định của luật pháp thôi, rằng ai đó sẽ không có tội cho tới khi quan toà kết án.
    [​IMG]
    HLV Calisto đã bất ngờ tin tưởng ở Hồng Sơn!.
    Tôi có nghi ngờ về lòng nhiệt tình của Sơn với ĐT Việt Nam không ư? Tôi phải tin, và tôi không có lí do để nghi ngờ Sơn về sự nhiệt tình của cậu ấy ở ĐT Việt Nam. Tôi không có bằng chứng. Bạn có thể nghi ngờ nhưng không thể buộc tội, không thể kết án, trước khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền?.
    HLV Calisto nhấn mạnh: ?oChúng tôi là một đội bóng có tình hữu nghị, chứ không phải là một nhóm bạn bè tập hợp lại để chơi bóng. Chúng tôi có tình bạn, chứ không phải là những người bạn. Cho nên mối quan hệ của chúng tôi phải rõ ràng, tôi đã nói nhiều lần, làm là làm, chơi là chơi, uống rượu là uống rượu?.
    Sự thay đổi trong cách nghĩ của HLV Calisto về Hồng Sơn thật ngạc nhiên, bởi mới chỉ cách đây hơn một tuần, ông thầy người Bồ Đào Nha còn cực kỳ giận dữ và phẫn nộ khi nghe Sơn báo tin để mất hộ chiếu, và theo như tiết lộ của Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung, HLV Calisto không hề che giấu sự thất vọng và buồn bã của mình về chuyện của Sơn.
    Phải chăng vì sắp tới HLV Calisto sẽ là người của T&T HN, và ông không muốn rơi vào tình cảnh ?ochiến tranh giữa các vì sao? ở T&T HN, hoặc chịu sức ép, nên ông mới chọn cách phát biểu như vậy về Hồng Sơn?
    Trong những ngày vừa qua, dù có thông tin rằng ông bầu Đỗ Quang Hiển không hài lòng về cách ứng xử của Hồng Sơn khi trao đổi chuyện này với lãnh đạo VFF, nhưng ở T&T HN thì Hồng Sơn vẫn được hậu thuẫn tối đa, và gần như chắc chắn sẽ không có chuyện thủ môn này bị ?othanh lí môn hộ?.
    Với việc đưa HLV Phan Thanh Hùng từ Đà Nẵng ra Hà Nội, T&T HN đang ấp ủ kế hoạch biến đội bóng này thành một ĐT Việt Nam thu nhỏ ở Hà Nội. Hiện tại, chỉ còn thiếu trợ lí ngôn ngữ Ngô Lê Bằng là T&T HN sẽ có nguyên BHL ĐT Việt Nam, và kế hoạch sắp tới của họ sẽ là chiêu mộ thêm một loạt tuyển thủ quốc gia nữa.
    Ông Calisto không muốn làm sứt mẻ cái ?ođội tuyển thu nhỏ? ấy?
    ---------------------------------
    Thấy TTVH có bài báo này, nên tặng anh em:
    [​IMG]
    Thấy hay thì vote cho mình cái nhe...
  4. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Bác làm em đang ăn sáng mà sặc vì cười
  5. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất quả này! - Đã vote
  6. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài viết trên báo Công An, đúng là phong thái của CA nó khác với các loại báo rẻ tiền, dám nói thẳng nói thật. Em cũng không loại trừ có chú nào trong nào là PTV của báo CA, bài báo đưa cả ảnh QBV chụp hộ chiếu (y như 4rum) lên chế giễu
    ==================
    Khi danh dự quốc gia ?olăn như trái bóng?
    15:17:00 17/01/2010
    Theo ông Calisto, chưa hết nửa chặng đường V-League 2009 lắm "sao" kêu mệt để né tuyển quốc gia trong khi ở châu Âu các cầu thủ vẫn thi đấu cho ĐTQG sau khi đá khoảng 60 trận ở CLB. Còn người hâm mộ thì phát hiện ra rằng các ?osao? Việt chỉ chờ những giải vừa sức như SEA Games, hay AFF Cup mới nhào vô "hốt hụi".
    "Nghi án" mất hộ chiếu của Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn một lần nữa làm dư luận dấy lên sự nghi hoặc, phẫn nộ về ý thức công dân của các cầu thủ bóng đá - những người lao động với trái bóng tròn.
    Quả bóng vàng tì vết?
    Có lẽ không có nền bóng đá nào mà cầu thủ lại "phịa" ra đủ thứ lý do để từ chối khoác lên mình tấm áo tuyển thủ quốc gia như Việt Nam. Thật nghịch lý bởi vì Đội tuyển Bóng đá Việt Nam đang lên - chưa bao giờ lại có thể cạnh tranh vị thế đứng đầu khu vực với Thái Lan một cách sòng phẳng như thời điểm này.
    Cũng chưa bao giờ mà các tuyển thủ bóng đá lại được cưng chiều, được "rót" nhiều tiền, được người hâm mộ quan tâm, các phương tiện truyền thông săn đón như thời điểm này. Ngôi sao bóng đá yêu ai, mặc quần áo gì, đi xe gì... cũng được người hâm mộ dõi theo từng bước. Thậm chí người thân, bạn gái, em gái tuyển thủ cũng được "thơm lây": hết được phong cho là hotgirl, rồi thì người mẫu... đủ cả.
    Các cầu thủ dù chỉ một lần thôi được khoác lên mình chiếc áo tuyển thủ thì giá trị trên thị trường chuyển nhượng cũng lên cao và đương nhiên các CLB muốn giữ quân thì cũng phải tăng chế độ lên vùn vụt.
    Khi đã được khoác lên cái danh "tuyển thủ quốc gia" thì có thể nói cầu thủ đã một bước "lên đời". Vậy nhưng vẫn có nhiều người từ chối vinh dự và cơ hội này. Vụ việc Dương Hồng Sơn mất hộ chiếu khiến không ít người nghĩ: có phải chiếc áo đội tuyển đang mất giá?
    "Mất hộ chiếu" có phải lý do để Dương Hồng Sơn né tuyển quốc gia? Ảnh minh hoạ.
    Thủ môn Dương Hồng Sơn của Đội tuyển Việt Nam vì lý do "mất hộ chiếu" mà đã không thể cùng toàn đội sang Liban đá trận lượt về với nước chủ nhà Liban tại vòng loại Asian Cup 2011. Theo thủ môn Dương Hồng Sơn cho biết, trong lúc đi chơi cùng gia đình chiều tối ngày tất niên (31/12/2009), anh đã bị mất toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ xe, máy tính và nhiều giấy tờ quan trọng khác vì quên không đóng cửa kính xe ôtô. Đứng trước khả năng Hồng Sơn vì mất hộ chiếu mà không thể tham gia Đội tuyển, HLV Calisto đã lập tức gọi bổ sung thủ môn Bùi Quang Huy của Hải Phòng.
    Sự việc có lẽ chỉ dừng lại ở chút tiếc nuối vì đội tuyển mất một thủ môn giỏi nếu như không có chuyện Sơn lại gọi điện cho ông Nguyễn Lân Trung - Phó chủ tịch (PCT) phụ trách truyền thông của VFF. Theo như ông Trung thì Sơn bảo đã tìm thấy hộ chiếu và nhờ ông thu xếp cho để tiếp tục lên đường đi Liban. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp và đã có người thay thế nên Sơn không được lên đường cùng đồng đội. Dư luận bắt đầu đặt ra nghi ngờ về thực hư của vụ việc này khi ngay sau đó Dương Hồng Sơn khẳng định rằng, anh chưa tìm thấy hộ chiếu như lời của "bố Trung". Hồng Sơn cho rằng, ông Trung nghe nhầm: anh chỉ nhờ "bố Trung" tìm cách khác để đưa anh đi Liban.
    Trong vụ việc này, người hâm mộ có vẻ đang nghi ngờ tính trung thực trong lời nói của Dương Hồng Sơn. Nhiều người cho rằng Sơn đã "phịa" ra lý do mất hộ chiếu để trốn tránh việc đi Liban - nhất là khi Giáo sư Nguyễn Lân Trung khẳng định: ông không nghe nhầm việc Hồng Sơn thông báo là đã tìm thấy hộ chiếu.
    Khi chờ VFF "làm cho ra nhẽ" như tuyên bố, đương nhiên, trong trường hợp này, dư luận dễ tin ông Nguyễn Lân Trung hơn vì ông là một giáo sư, lại là PCT VFF - trong khi Quả bóng vàng 2008 Dương Hồng Sơn lại là một cái tên đầy tì vết.
    Dương Hồng Sơn được đồng đội gọi với cái tên khá lạ: Sơn "miền núi". "Vết" đầu tiên mà thủ môn tài năng này dính vào đó là trận bán kết Cúp quốc gia tai tiếng năm 2004. Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Thể Công trên sân Vinh. Người hâm mộ xứ Nghệ tưởng đội bóng quê hương đã có thể "xơi tái" đội khách với thực lực mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, trong một tình huống không lấy gì làm nguy hiểm, thủ môn Dương Hồng Sơn đã lao ra đánh cùi chỏ vào cầu thủ đối phương và "ăn" thẻ đỏ, đội nhà bị thổi phạt penalty. Bàn thua trên chấm phạt đền đã đưa đến thất bại của Sông Lam Nghệ An. Nhiều nguồn tin cho rằng: một số cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã "đá gà đá vịt" cố tình thua để "đá văng" chiếc ghế HLV trưởng của ông Nguyễn Thành Vinh. Sau cú đánh cùi chỏ tai tiếng, Hồng Sơn bị đuổi xuống tập cùng đội trẻ.
    Chưa hết, sau đó 1 năm, Hồng Sơn lại cho đội nhà nếm trái đắng khi trong trận đấu với Đội Đồng Tháp, anh ném thẳng bóng vào chân tiền đạo đối phương, "tạo điều kiện" cho đối thủ ghi bàn.
    Đến năm 2008, khi vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng, Sơn lại quậy bằng cách uống rượu rồi "cõng rắn cắn gà nhà" đưa cầu thủ Sỹ Mạnh của Đội Ninh Bình vào nơi đóng quân của Đội T&T Hà Nội để đánh "dằn mặt" hai đồng đội là Hồng Minh và Minh Đức. Rất may ngay sau vụ việc, Sơn đã kịp xin lỗi đồng đội và người hâm mộ, nếu không, có lẽ anh đã bị tước danh hiệu Quả bóng vàng.
    Cho đến thời điểm này, Dương Hồng Sơn vẫn khăng khăng cho rằng mình vẫn mất hộ chiếu thì chắc chắn sẽ phải có một cuộc đối chất để làm rõ trắng đen. Còn nếu Sơn thừa nhận đã cố tình tạo ra một "vở kịch" thì liệu lãnh đạo VFF có dũng cảm đưa thủ thành này ra xử nghiêm hay sẽ dùng biện pháp xoa dịu để vừa "được lòng bên ni mà cũng không mất lòng bên nớ"? Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nếu Sơn thành khẩn khai báo một cách trung thực thì chúng tôi sẽ yêu cầu anh ấy làm kiểm điểm và rút kinh nghiệm".
    Hạ hồi phân giải, dư luận đang chờ đợi sự quyết liệt như tuyên bố của VFF. Chỉ xin được nhắc lại một điều: đã có không ít trường hợp, các ngôi sao bóng đá "phịa" đủ lý do để trốn tránh nghĩa vụ với Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG).
    1001 "chiêu" trốn tuyển
    Ông Calisto có lần từng nói: "Trong cuộc đời cầm quân của mình, tôi chỉ thấy là ở Việt Nam mới có chuyện cầu thủ xin rút lui khỏi đội tuyển với những lý do rất nực cười như để cưới vợ, thậm chí là cưới vợ cho bố".
    Tiền vệ cánh của ĐTQG và CLB Khánh Hòa Lê Tấn Tài đã từng gây "sốc" với cách quỳ xin HLV Tavares để không phải tiếp tục tập trung đội tuyển. Trong đợt tập trung vào năm 2004, trước sự chứng kiến của Đội trưởng Lê Huỳnh Đức, Tấn Tài đã quỳ xin rời đội tuyển về quê lo chuyện gia đình. Ban đầu, mọi người nghĩ chắc Tấn Tài có gì đó hệ trọng nên mới phải làm cái cử chỉ "hạ mình" đến vậy. Thế nhưng, thay vì về lại Nha Trang, dăm ngày sau, người hâm mộ "choáng" hơn khi thấy cầu thủ này chạy rất hăng say trong Đội U21 Khánh Hòa đá giải U21 báo Thanh Niên tại Gia Lai.
    Năm 2007, cầu thủ Nguyễn Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An đã từng từ chối ĐTQG sau thất bại tại AFF Cup. Sau khi nhận được lệnh triệu tập, cầu thủ này vẫn lên tập trung cùng đội tuyển nhưng đàng hoàng xin rút lui. Hoàng được HLV trưởng ĐTQG chấp nhận: không giữ một người đã hết khát khao cống hiến. Nhiều người cho rằng, hành động của Hoàng là "người lớn" và chấp nhận được: thà cứ nói thẳng ra còn hơn là kiểu "bằng mặt không bằng lòng", khoác tấm áo đội tuyển nhưng trong lòng chẳng còn nhiệt huyết.
    Sự việc của thủ môn Thế Anh năm 2008 mới thực sự khiến HLV Calisto nổi giận về sự nghiệp dư "không thể tưởng được" của các ngôi sao bóng đá Việt Nam. Thủ môn này xin rời đội tuyển vì lý do "con ốm". Sau đó thủ môn con cưng của HLV Calisto khi còn ở Đội Gạch Đồng Tâm Long An là Phan Văn Santos cũng gây ra sự khó chịu khi anh từ chối khoác áo đội tuyển. Lý do anh này đưa ra cũng tương đối "cũ mèm": vợ của Santos sắp sinh mà sức khỏe không tốt nên anh muốn ở bên cạnh để chăm sóc vì ở Việt Nam, hai vợ chồng không có người thân.
    Nhưng ai cũng hiểu, nguyên nhân sâu xa là vì Santos muốn tránh những tác động về tâm lý sau trận đấu tồi tệ với Turkmenistan. Lý do này, ở một khía cạnh nào đó cũng tạm thời chấp nhận được.
    Tuy nhiên, sự việc trò cưng Santos xin rời tuyển như một giọt nước tràn ly khiến HLV Calisto phải tuyên bố: "Chừng nào tôi còn làm HLV trưởng, những cầu thủ này đừng mong được gọi vào ĐTQG".
    Ý thức của "công dân sân cỏ"
    Trước trận Đội tuyển Việt Nam gặp đội bóng mạnh nhất Hy Lạp - Olympiakos, người hâm mộ đang chứng kiến một điều lạ: những cầu thủ nhập quốc tịch như Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max... háo hức, tự hào vì khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam bao nhiêu thì các "sao" là người Việt "chính hiệu" lại tìm cách từ chối cơ hội làm nhiệm vụ quốc gia bấy nhiêu. Không lẽ chiếc áo đội tuyển lại "mất giá" đến vậy?
    Tháng 5/2009, trong đợt tập trung các cầu thủ cho trận giao hữu với Olympiakos. Một loạt các tuyển thủ như Minh Phương, Công Vinh... đã xin miễn tập trung vì mệt mỏi, về thực chất là họ muốn dành sức để phục vụ cho CLB - nơi trả lương cho mình.
    Chuyện các cầu thủ "chối" lên tuyển, trên các diễn đàn đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận, người hâm mộ bóng đá Việt Nam thậm chí còn so sánh với thái độ phục vụ chuyên nghiệp của các cầu thủ ở các nền bóng đá phát triển. Nhiều người kể rằng nếu cứ thái độ phục vụ của cầu thủ nghiệp dư thế này, còn lâu bóng đá Việt Nam mới đi lên chuyên nghiệp được.
    Trong các cuộc tranh luận, nhiều người hâm mộ cũng đưa ra những phát hiện "giật mình": Trận đấu giao hữu này tiền thưởng hơi... ít nên các tuyển thủ ngại tham gia? Những trận đấu không có nhiều "màu", nhất là với các đối thủ trên cơ, y như rằng sẽ có "sao" chê, chờ những giải vừa sức như SEA Games, hay AFF Cup mới nhào vô "hốt hụi". Mỗi trận thắng tại các giải này có thể nhận thưởng hàng trăm triệu đồng, thậm chí là tiền tỉ. Chúng ta hy vọng, không cầu thủ nào lại dám toan tính với màu cờ sắc áo ĐTQG như thế!
    HLV Calisto đã phải ngao ngán khi hết cầu thủ này đến cầu thủ nọ từ chối tập trung vì mệt mỏi: "Nếu cầu thủ ở đâu cũng như Việt Nam thì lấy đâu ra ĐTQG mà thi đấu nữa".
    Theo như tính toán của ông Calisto: Theo lịch thi đấu V-League 2009 thì các cầu thủ sẽ đá 26 trận, chưa hết một nửa đã lắm "sao" kêu ca mệt mỏi, quá tải. Trong khi ở châu Âu các cầu thủ vẫn thi đấu cho ĐTQG sau khi đá khoảng 60 trận ở CLB.
    Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở những nền bóng đá tiên tiến như Anh - Tây Ban Nha, Italia... được gọi vào ĐTQG là một niềm vinh hạnh và hầu như ít có cầu thủ nào bỏ lỡ cơ hội nâng cao thương hiệu bản thân. Xét về lịch thi đấu, hiệu suất cũng như quãng đường di chuyển các địa điểm thi đấu, các cầu thủ Việt Nam còn lâu mới vất vả bằng các cầu thủ bóng đá ở châu Âu. Vậy nên những trận đấu của Anh, Bồ Đào Nha, Argentina... luôn có những Rooney, Ronaldo hay Messi, và vì thế người hâm mộ mới được chứng kiến những trận đấu đỉnh cao nhất.
    Các cầu thủ Việt Nam có lẽ nên học tập niềm tự hào của Samuel Eto?To - một cầu thủ châu Phi - tiền đạo hàng đầu thế giới thời điểm này. Dù cho Đội Cameroon không phải là một trong những đội bóng mạnh hàng đầu thế giới để xứng với tầm vóc của anh nhưng Eto?To sẵn sàng bỏ cả 1/3 các trận đấu ở Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha cùng CLB lừng danh Barcelona để khoác áo đội tuyển nước mình.
    HLV Calisto đã từng nói: "Nhờ những đồng tiền kiếm được từ bóng đá mà các cầu thủ mới có được ngày hôm nay. Vậy nên hành động rời đội tuyển chẳng khác gì một sự bội bạc với nghề nghiệp. Đấy cũng là hành động đi ngược lại truyền thống hết mình với nghĩa vụ quốc gia mà dân tộc Việt Nam xây dựng nên".
    Nghi án mất hộ chiếu của Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn một lần nữa làm dư luận không khỏi băn khoăn vì ý thức, danh dự công dân của những công dân lao động với trái bóng tròn.
    Quy định của VFF về lệnh tập trung
    Các tập thể, tổ chức, cá nhân nếu không chấp hành lệnh triệu tập vào ĐTQG dưới mọi cấp độ và lứa tuổi hoặc trong thời gian tập trung đội tuyển bị kỷ luật trả về thì bị kỷ luật như sau:
    - Đối với giải giao hữu quốc tế: Phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng và bị cấm tham gia các giải do VFF tổ chức trong thời hạn từ 3 đến 9 tháng.
    - Đối với giải thi đấu quốc tế chính thức: Bị phạt tiền tối thiểu 20.000.000 đồng và bị cấm tham gia các giải do VFF tổ chức trong thời hạn từ 1 năm đến 2 năm (mục 8, điều 70, khoản b quy định kỷ luật LĐBĐ VN).
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thethao/2010/1/125219.cand
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    (TT&VH) - Hôm nọ đọc báo mà hết hồn, hóa ra cái dịch cúm heo chỉ là sản phấm của trí tưởng tượng, mấy cha trong WHO có một nói một trăm để mấy hãng dược phẩm được dịp kiếm tiền. Từ vụ của WHO, thú thiệt giờ không biết tin WHO (ai) nữa. Rồi mấy vụ thực phẩm gây bệnh, mấy công ty thả rác thải ra làm ô nhiễm môi trường, người ta chạy theo lợi nhuận mà coi thường sức khỏe đồng loại. Riết rồi người ta sống trong hoài nghi, lo ngại. Sống vậy khổ phải biết.
    Chính từ cái tâm lý sợ bị xí gạt này, người ta đâm ra nghi ngờ... thủ môn Dương Hồng Sơn của đội tuyển. Hôm qua ta đá với Trung Quốc mà không có Sơn trong đội hình là do một sự cố từ cách đây gần nửa tháng. Trước chuyến đi Lebanon, Sơn nói mình bị mất hộ chiếu nên không thể đi cùng đội tuyển. Mà lạ thiệt chứ, cái lý do đơn giản, dễ hiểu và thuyết phục như vậy mà rất ít người tin. Người thì nói Sơn không muốn đá mấy trận thủ tục vô nghĩa, ở lại ký hợp đồng tiền tỉ ngon hơn. Người nói Sơn bịa chuyện để lảng tránh nghĩa vụ quốc gia, kêu nên vĩnh viễn loại Sơn ra khỏi đội tuyển vì anh không hết lòng với màu cờ sắc áo. Nói chung là nhân phẩm của Sơn được mang lên bàn nhậu làm mồi, mồi này ngon nè, vì tui thấy người ta nhậu hơn một tuần rồi chưa chán.
    Riêng tui thì thấy chuyện trốn lên tuyển là... bình thường. Cỡ siêu sao bên nước ngoài bịa chuyện trốn là cơm bữa. Nói đâu xa, Cristiano Ronaldo viện cớ đang hồi phục chấn thương nên không đá trận giao hữu trong màu áo Bồ Đào Nha hồi năm ngoái. Ai ngờ đâu mấy ngày hôm sau người ta thấy anh này ở tận Las Vegas, đang ôm cô đào Paris Hilton nhảy cà tưng trong sàn nhảy rồi về nhà cô này ăn chơi tới sáng.
    Ronaldo chẳng phải là trường hợp hiếm hoi gì. Vì sợ bịa lý do chấn thương rồi lại bị bác sĩ kiểm tra phát hiện, anh tiền vệ Stephen Ireland viện cớ bà ngoại mất để không dự trận đấu quan trọng của đội tuyển CH Ireland và CH Séc tại vòng loại EURO 2008. Sau đó anh này còn gọi CLB Man.City để xin nghỉ thêm một tuần vì ?ochưa ngoai sầu muộn và bận thu xếp việc tang lễ?. Sau đó người ta phát hiện ra anh Ireland nói xạo để ghé thăm cô bồ đang cô đơn, chứ thiệt ra bà Patricia sống khỏe re, chứ đâu có bệnh tật gì. Bị chất vấn, Ireland thu xếp ?ohậu sự? cho bà nội luôn khi bảo vì bối rối quá nên nhầm, thiệt ra không phải bà ngoại Patricia mà là bà nội Brenda Kitchener mới chết. Một tờ báo Ireland chơi ác, cử phóng viên đến tận nhà bà Brenda Kitchener, chụp hình và phỏng vấn hẳn hoi. Bà nội của Ireland mất hồn: ?oLúc mới đọc báo tui tưởng tui chết rồi, tui sợ quá trời?.
    Ngoài Ireland còn hàng tá trường hợp như vậy, nói chung toàn các cầu thủ lừng danh cả. Sơn tất nhiên là không giàu có và nổi tiếng như họ, và đội tuyển quốc gia VN vẫn là niềm mơ ước, là vinh dự thiêng liêng chứ không phải thứ của nợ như bên tây. Nên khi Sơn nói tui tin, tui tin là Sơn mất hộ chiếu vì trót để quên trong chiếc xe ô tô chứ phải giống như không viện cớ bà mất, chấn thương, hay vợ buồn như đã nêu trên. Nếu như chúng ta đã trao cho anh ta cái Quả bóng Vàng, từng coi anh ta là điểm tựa của cả đội tuyển thì không lý do gì vì cái chuyện chút xíu này mà đi coi thường và nghi ngờ cái ?ođiểm tựa? đó.
    Riêng về phần Hồng Sơn, tui rất mong và tin anh này sẽ vượt qua sự cố này để giành lại niềm tin đã mất nơi người hâm mộ. Sơn có kinh nghiệm mấy vụ này rồi. Năm 2004 Sơn đừng đọc bản kiểm điểm 3 trang vì phạm sai lầm chết người trận thua Đồng Tháp tại V-League. Sau đó Sơn nâng cấp bản kiểm điểm từ 3 trang lên thành 5 trang vì giật cù chỏ vào một cầu thủ Thể Công tại bán kết Cúp Quốc gia, mình bị thẻ đỏ còn Thể Công đá phạt đền thành công và thắng ngược 2-1. Không lâu sau đó, Sơn, Quyến và Vượng kêu đau, đến nỗi SLNA phải cử người mang ra Hà Nội khám. Ai ngờ mấy tay bác sĩ bảo Sơn đá được ngon lành, chứ không có gì.
    Kể ra vậy để thấy tui luôn tin tưởng Sơn từ trước đến giờ, nên lần này cũng thế. Có trách tui chỉ trách Sơn hơi đoảng thôi. Nghe nói Sơn đi Audi Q7, để hộ chiếu trong đó rồi đi mà quên khóa cửa xe. Chiếc xe cả trăm nghìn đô mà chưa mất, mất cái hộ chiếu là hên đấy Sơn ạ!
    BLV Đình 8
    http://thethaovanhoa.vn/129N20100118112813633T0/blog-bong-da-tin-ai.htm
  8. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    góp cái ni, gọi là nghệ thuật sắp đặt
    [​IMG]
    vua bóng đá vùng trũng
    @ chữ xăm trên tay: hận thằng thắng độ
    [​IMG]
    thế giới sắc mù​
    Được sacmauhoavan sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 19/01/2010
  9. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    lão đình 8 là lão nào vậy ? đá xóay khiếp
  10. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt chưa thấy pót phần 2. có khi nào chủ thớt bị mất pass không? xin đính chính, lần này là password ...không phải passport đâu các bác nhé

Chia sẻ trang này