1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS FAMILY

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi HanamichiKD, 12/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kobe2009

    kobe2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    tình hình face đang bị chặn a e ơi quay về nàh thôi
  2. VoDanh1412

    VoDanh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    :)) chắc phải đóng cửa fb thì mọi người mới quay về đây sinh hoạt bạn ah
  3. kobe2009

    kobe2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    uhm` dần dần ngôi nàh này sẽ lại được a e mọi ng` quay về
    :)
  4. VoDanh1412

    VoDanh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì phải hi vọng fb bị chặn nhiều nhiều và lâu lâu :))
  5. kobe2009

    kobe2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hok đỡ được rùi face lại vào ngon lành rùi :))
  6. VoDanh1412

    VoDanh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu chưa post bài trong ngôi nhà cũ này :( nhưng đến giai đoạn khó khăn này lại nhớ về nơi đây haiz
  7. VoDanh1412

    VoDanh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gia đình chúng ta đã vượt qua được trận đấu playoff đầy khó khăn, trụ hạng thành công và tiếp tục phấn đấu trên các trạng đường đầy trông gai phía trước, cố lên a e ui :((
  8. VoDanh1412

    VoDanh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 30 tết, 1 năm nữa lại trôi qua, nhìn lại 1 năm gia đình chúng ta đã có quá nhiều cảm xúc, có quá nhiều sự đổi mới. Và chúng ta đã thành công khi lần đầu tiên vô địch giải trẻ trong suốt 7 năm thành lập, nhưng thật buồn khi giờ đây gia đình chúng ta bắt đầu có những dấu hiệu tan vỡ, không còn đông đúc nhộn nhịp mà thay vào đó là mỗi người 1 việc, đi đấu cũng chỉ vẻn vẹn vài ng, tập tành thì ko đến đâu :-s buồn thật đấy !
  9. VoDanh1412

    VoDanh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    :D lâu rồi không về nhà cũ, tự nhiên hôm nay lại vào lại và bao cảm xúc tràn về :-s giờ nơi đây đã bị lãng quên không còn ai ngó ngàng tới :( lần cuối cùng mình vào về đây là topic đội mình đứng đầu , hôm nay quay lại đã bị tụt xuống tận dưới rồi :D cm phát cho topic BS lại lên đầu nào =))

Chia sẻ trang này