1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng rổ quận Đống Đa

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi nowings, 12/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. max_cm

    max_cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    quá hay hehe....Anh Hùng ơi thế tối thứ 5 ntn đây hả anh hehe....Em có hàng mang đi cho anh em toàn đội xâu xé...anh em nào chiến thì chiến...em ko biết gi hết hehe
  2. kientt01411

    kientt01411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    mới tính sơ sơ đã thấy em không đủ khả năng tham gia :((
  3. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hàng gì mà toàn đội dùng chung thế,quá hay :)).Thứ 5,9h hẹn nhau ở cửa DD hehe.Anh em toàn đội nhớ đi đủ đã có 2 chai rồi nhé ;)),
  4. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tính là tính thế thôi,ai có nhiều thì bù cho người có ít.Mỗi người cố gằng lo tiền tầu xe cho mình là được còn ăn uống có thể san sẻ mà.Nếu kinh phí hạn hẹp quá ta có thể mua đồ đi ăn thì siêu rẻ,mà chắc là thế nhỉ cho tiết kiệm,cứ bành mỳ và đồ hộp mà chiến hehe.
  5. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
  6. eleven___fox

    eleven___fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    thank anh Tú đen đã đóng góp 1 giải pháp hợp lý cho lịch trình dã ngoại của đội em. Hehe! Đội em sẽ tìm hiểu kỹ để đi đến quyết định chung.
    Hôm nay Nô đã liên lạc đc với đội dưới HP, và đã thống nhất là 9h sáng ngày mai (tức CN 7/3). Vậy ae nào tham gia chuyến dã ngoại này, xin có mặt CHÍNH XÁC VÀ ĐÚNG GIỜ vào lúc 5h15 sáng để kịp điểm danh và mua vé tàu. Và nhớ mang theo bộ đồng phục mới, giày br kèm theo tất và vài phụ kiện để chiều chúng ra còn ra biển tắm. Hehe!
    Chúc ae 1 chuyến đi vui vẻ! =))
  7. sk8erb0ipdp

    sk8erb0ipdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://www.facebook.com/profile.php?id=100000110623370
    Lượn 1 vòng fb các hot girl tự dưng thấy bố này =))
    Cứ tưởng NA đội mình =)) =))
  8. kientt01411

    kientt01411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    các anh ấy đi HP tắm biển đúng vào hôm có gió mùa =))
  9. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    thằng này giả dạng :))
  10. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 1 ngày tham quan và giao lưu bóng rổ Hải Phòng,với đội hình tham quan là chính.Đội Trường ĐH Hàng Hải Hải Phòng và những người bạn tiếp đón đội Đống Đa FF với một đội hình cao to lực lưỡng,da đen,thể lực hết sức sung mãn (chắc ăn hải sản và hít gió biển ).Đội Đống Đa với đội hình xuất phát gồm Cáo Già 12 (bóng rổ dưỡng sinh),Mỹ (bóng rổ dưỡng sinh),Ku (có vẻ lờ đờ sau chuyến đi),Nam say (từ lúc ngồi ở ga đã gà gật vì say rượu từ tối qua),Nô (có vẻ sung mãn nhất),Tú đen (máy chém,dự bị),Hà lú (dự bị).Sau hiệp 1 ngang ngửa đến hiệp 2 đội bạn bắt đầu 1 bữa tiệc tra tấn thể lực chúng ta,cộng thêm những bình luận bên ngoài sân "mới hiệp 2 mà đã hết hơi rồi" :)) và hiệp 2 thua thê thảm vì những pha phản công nhanh của đội bạn và phòng ngự siêu lởm của ta.Hiệp 3 ta đã chấn chỉnh lại phòng ngự và đã hạn chế hơn những pha phản công nhưng đội bạn với thể hình to cao cộng thể lực sung mãn đặc biệt là trung phong đã tiếp tục đè bẹp ta điểm số lúc này khoảng cách đã là trên dưới 30.Hiệp 4 ta đã đấu một hiệp k còn gì để mất đã gỡ lại được khá nhiều điểm tuy nhiên đội bạn cứ vứt bóng ra khỏi tay là vào đã lại không cho ta thu hẹp khoảng cách và thêm vào đó ta lúc này ước gì có 1 cái giường trên sân để nằm cho đỡ mệt đã không thể làm gì hơn là tìm xuân ở những quả 3 điểm của Cáo Già :">.Trận đấu kết thúc trong thời tiết khá đẹp của thành phố biển dù không đủ nóng để ra biển nhưng tất cả đã quyết tâm đã ra đến đây là phải xuống Đồ Sơn xem có hơn Đồ nhà không :">.Và Đồ Sơn thẳng tiến
    Kết thúc ngày du lịch và giao lưu bóng rổ với nhiều kỷ niệm và mệt nhừ người .Ảnh xin mời xem ở Facebook trong thời gian tới (vì mệt chưa đưa lên được :)) )
    Cáo Già : 5 quả 3 điểm,1 quả 2 điểm,phòng ngự lởm,tấn công không có gì đặc sắc (dù bóng rổ dưỡng sinh nhưng cũng đã kịp tặng đội bạn 5 quả trong khoảng thời gian hơn 2 hiệp :">)
    Ku: tầm trên 20 điểm,chiến đấu lăn xả nhưng trong vòng 3s quả thật gian khổ :)).Đấu cả 4 hiệp.
    Nam say: 20 điểm,phòng ngự lởm.Đấu cả 4 hiệp.
    Nô: điểm còn lại,tuy lúc sáng rất sung mãn nhưng trong khi thi đấu thể lực lại xuống nhanh nhất,bắn nhiệt tình nhưng toàn vành.Đấu cả 4 hiệp.
    Mỹ: hình như móm ,mặc dù bắn nhiệt tình nhưng không hiểu sao toàn vành ,bù lại chiến lăn xả và kiến tạo được một số quả,nhiệt tình tranh cướp với trung phong cao trên 1m80
    Tú đen: mặc dù chém ae rất nhiệt tình nhưng hôm nay cũng móm không chém được đội bạn phát nào :)).Thi đấu gần 1 hiệp
    Hà lú: chiến nhiệt nhưng cũng móm.Thi đấu gần 1 hiệp
    Kết quả chung cuộc là: ĐH Hàng Hải 9?-Đống Đa 6?
    Mai sẽ bắt đàu gặm nhấm nỗi đau ê ẩm khắp người
    Đón xem ảnh trên facebook của Cáo Già

Chia sẻ trang này