1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Nhớ E Quá !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing13, 13/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    A Nhớ E Quá !

    A viết những dòng tâm sự này ko biết e có đọc đc ko.Đã mấy đêm rùi a đều thức trắng và có lẽ là cả đêm nay cũng vậy.Mà a cũng ko biết a thức để làm gì nữa,trong đầu a trống rỗng.A chỉ biết ngồi nhìn lên màn hình máy tính nghe lại ca khúc "Vì Một Người" và xem những bức hình của e.Nhớ lại những ngày qua với a thật là hạnh phúc biết bao.A như được sống trên thiên đường.Bởi vì trên thiên đường đó có e bên cạnh a.Nhưng giờ có lẽ cái thiên đường hạnh phúc đó ko còn nữa.Mà thay vào đó là địa ngục.A đã bỏ mất cơ hội e dành cho a.A đã làm e thất vọng,a xin lỗi e.Đừng giận a nữa nhé cô bé của a.A thực sự ko thể sống mà ko có e bên cạnh được.A yêu e a yêu e rất nhiều.A có thể làm những việc điên rồ nhất chỉ để đổi lại 1 nụ cười trên môi e.Và a có thể đánh đổi mọi thứ để đổi lại đc e.E cũng biết điều đó đúng ko?Hãy cho a cơ hội để a sửa sai,để a tìm lại con người a trước kia và để a là chỗ dựa cho e mỗi lúc e cần.A Yêu Và Nhớ E Nhiều !!!!!
  2. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lúc mất đi rồi mới thấy tiếc và thấy quý à?Đáng đời quá.
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    còn trách ai nữa hả bạn chỉ tự trách mình thui
  4. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    MƯA ĐÊM.
    Ào ào
    Ào ào
    Mưa gào thét
    Nhưng muốn đánh thức
    Đêm
    Không có lời đáp trả
    Chỉ có mưa nức nở
    Trong đêm
    Đêm
    Khi em đang mơ những giấc mơ nồng nàn
    Anh
    Như mưa đêm
    Khao khát.
    Anh lạnh!
    Em không mở cửa
    Để nghe mưa
    Là anh đang gọi: Em
    Từng giọt, từng giọt
    Vội vã, hối hả
    Từng giọt từng giọt
    Gọi
    Em
    Đợi
    Em
    Khi em đã ra đi, anh vật vã, chờ mong, nuối tiếc,..... anh không tin là em ra đi. Anh không dám làm phiền em, vì anh biết em rất ghét điều đó, em lạnh lùng cắt đứt. Em đã nói với anh rằng: "Tại sao anh cứ làm ra lỗi để phải xin lỗi", anh đã không hiểu và luôn mắc lỗi.
    Thời gian liệu có xóa nhòa, níu kéo liệu có kết quả???????????
    Chỉ biết rằng càng ngày anh càng yêu em, yêu hơn cả lúc anh gần em. Nhưng anh sẽ không làm phiền em đâu, anh sẽ tập để tôn trọng ý nghĩ của em, anh sẽ chỉ nhìn em từ xa em nhé.
    Hãy hạnh phúc em nhé, và nếu có thể, một ngày, khi đã bình tĩnh, em hãy quay lại. Và thấy: anh đang khóc vì em.

Chia sẻ trang này