1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoang La San huyền thoại - nơi linh khí hội tụ - câu chuyện về một chuyến đi đáng nhớ!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hieupn49, 14/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiếu chắc học xd phỏng?!, Post ảnh tiếp đi cho anh em vật với , miềng chả bao jờ bon chen được cung khủng này mới ghét chứ, fiêu nữa đi bạn[r36)
  2. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã cổ vũ, kính bác 1 chum
    _____________________________________________________
    ... Ngày thứ 2 bắt đầu từ rất sớm. Nhiệm vụ đặt nặng trên vai tôi: trong ngày hôm nay phải có được giấy phép leo mốc trong tay, mà tôi thì vốn đen đủi trong cái khoản giấy tờ thủ tục này. Chia tay bà chủ khách sạn cùng lời chúc thân mật, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
    Đoạn đường từ Tuần Giáo đến Điện Biên đã được làm lại đẹp đẽ, chỉ còn một chút ở đầu Tuần Giáo đang hoàn thiện nốt. Đoạn đường này nằm trong dự án xây dựng và cải tạo chào mừng 55 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ đã từng làm chấn động khắp năm châu bốn bể.
    Vẫn còn sớm, sương mù bao phủ rộng khắp trên những con đường uốn lượn quanh co, lũ trẻ cũng đang dảo bước đến trường.

    [​IMG]
    Tiến vào Mường Ẳng, pâu sờ tý ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Dáng em sao mà chuẩn thế....
    [​IMG]

    Hix, sao chỗ nào cũng đẹp thế nhỉ, lại tiếp tục phọt...
    [​IMG]

    Hoa dã quỳ vẫn vàng rực dù đã cuối mùa...
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đi tiếp thêm một đoạn, cả 3 chúng tôi cùng ồ lên trước khung cảnh như chốn tiên giới
    [​IMG]

    Mình trông cũng ngon phết ;))

    [​IMG]
    Hoa dã quỳ tiếp nhé
    [​IMG]

    Các chị này xuống chợ uống rượu đới...

    [​IMG]
    Mây này như món kẹo bông ý nhỉ, sờ được, nắm được này...
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến đây, nhìn đồng hồ đã hơn 9h mà cứ kiểu thấy gì cũng thèm như này chắc phải trưa mới đến được thành phố Điện Biên, làm sao kịp xin giấy phép trong buổi sáng??? Vậy là tôi đành ngậm ngùi phóng trước về Điện Biên với trọng trách nặng nề trên vai. Thôi thì vừa đi vừa ngắm cảnh vậy, chờ ảnh của chúng nó chụp
  3. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình học BK bạn à... bạn cứ lập cung và chiến đấu đến cùng: thèm là đi, đi là đến, đến là sướng đó bạn ơi
    ______________________________________________________
    Tiếp tục với những bức ảnh trong đoạn đường này:
    Lũ nhỏ trông đáng yêu quá
    [​IMG]

    Đàn lợn lon ton

    [​IMG]
    Một màu xanh mát mắt
    [​IMG]
    Nà Tẩu - từ đây đi thẳng là Điện Biên Phủ, rẽ trái là ra Mường Phăng - căn cứ chỉ huy chiến dịch ĐBP
    [​IMG]

    Tượng đài kéo pháo đã được xây dựng xong

    [​IMG]
    Hai mẹ con ngồi ngay dưới chân tượng đài kéo pháo, bà mẹ nhìn cậu con âu yếm... ôi tình mẫu tử thật bao la...

    [​IMG]
  4. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ... Trong lúc chúng nó đang nhiệt tình phọt phẹt thì tôi đã cán đích thành phố Điện Biên và không mấy khó khăn để tìm ra trụ sở của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Và quả thực, tôi không thể vượt qua cái số vốn đen đủi về mặt thủ tục giấy tờ.
    Tôi gặp rắc rối ngay tại phòng trực ban, đồng chí trực ban cứ nhìn đi nhìn lại săm soi cái giấy giới thiệu của tôi (giấy giới thiệu của tạp chí sân khấu mà bạn thatwhy01 đã xin giúp, một lần nữa xin cảm ơn bạn) - có lẽ chưa có ông nào của tạp chí này được giới thiệu lên đây cả, và rồi tôi được yêu cầu phải ra hội điện ảnh của thành phố để xác minh xem sẽ xin giấy phép leo mốc ở bên quân sự ( bên bộ chỉ huy đây) hay là phải xin giấy phép ở bên dân sự ( là ở đâu thì tôi cũng chịu ).
    Tôi đành quay ra và gọi cho mấy thằng bạn, giục chúng nó nhanh đến nơi để còn bàn tính. Lúc này cũng đã hơn 11h, chúng tôi đành đi ăn và thăm quan một số địa danh trong thành phố để chờ đến đầu giờ chiều đánh liều vào lần nữa ...
    Trường hợp xấu nhất, không xin được giấy phép thì ta lên đồn biên phòng rồi làm theo kế của bác Dugia: uống rượu với các anh biên phòng, chuốc cho họ say sau đó chạy vèo 1 cái lên đỉnh mốc rồi kêu lên: "ôi say quá" khà khà...
    Đường lên đồi D1

    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành phố nhìn từ trên cao
    [​IMG]

    Tượng đài chiến thắng đang được xây dựng
    [​IMG]

    Dạo quanh thành phố
    [​IMG]

    Đồi A1

    [​IMG]
    Hố bộc phá gần 1000kg

    [​IMG]
    Bắn nhau đeeeeeeeeeeeeeee ...
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. ai_viki

    ai_viki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bạn ơi, câu chuyện của bạn bổ ích lắm, đường quả la đẹp
  6. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ... 1h30'' chiều, tôi quay trở lại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, trong lòng không khỏi lo lắng thấp thỏm. Qua cổng, rẽ phải, tới phòng trực ban - đồng chí trực ban vừa đi ra ngoài, lại ra ngoài cổng ngồi chờ, chả khác gì ngồi trên đống lửa.
    15'' sau quay trở vào phòng trực ban, mặt rất hình sự:
    + thưa chú, theo như giới thiệu thì cháu sẽ xin giấy phép leo mốc của bên quân sự.
    + cháu lên tầng 3, gặp anh Long của ban Tuyên Huấn để xin giấy phép.
    Phuuuuuuuuuuuuuuuù......... tôi thở phào nhẹ nhõm.
    Tôi bước vào cửa ban Tuyên Huấn, sau một hồi bị hỏi cung về mục đích chuyến đi, đã từng đi như này lần nào chưa... bla bla... vân vân và vê vê, cuối cùng tôi cũng đã cầm được giấy phép leo mốc trong tay với con dấu đỏ chót.
    Tạm biệt các đồng chí trong ban Tuyên Huấn, tạm biệt Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, tôi quay lại chỗ mấy thằng bạn, cười khà khà sung sướng. Lúc này cũng đã 3h.
    Chúng tôi quyết định, sẽ không đi đến Mường Chà mà sẽ nghỉ đêm ở Điện Biên, từ giờ đến tối sẽ đi thăm các điểm xa hơn. Mường Phăng sẽ là sự lựa chọn tiếp theo.
    Mường Phăng - là nơi đặt căn cứ của bộ đội ta trong chiến dịch Điên Biên Phủ năm xưa do đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy. Từ Điện Biên đi Mường Phăng có nhiều đường: có thể đi theo lối Nà Tẩu, có thể đi theo lối Him Lam "rì sọt". Chúng tôi quyết định đến Mường Phăng theo lối Nà Tẩu, tức là phải quay ngược lại 15km và đi thêm 25 km.
    Tức là cái chỗ có ku này đứng này
    [​IMG]
    Lối này đi hơi xa, nhưng bù lại cung đường thật đẹp, những khúc cua làm mê đắm lòng người (nhất là các xế)

    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường, chúng tôi đi ngang qua hồ Pa Khoang - là nơi chứa nước dữ trữ và cung cấp nước phục vụ canh tác cho toàn bộ cánh đồng Mường Thanh.
    Mặt hồ tĩnh lặng, một màu xanh mát rượi... thật quá tuyệt vời
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  7. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ...Tiếp tục những bức ảnh trong đoạn đường đến Mường Phăng:

    [​IMG]
    Ánh nắng chiếu xiên qua khoảng trống của các tán cây trong rừng tạo nên khung cảnh thật tuyệt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 18/01/2010
  8. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi rằng có ai không phê?
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến đây là một hướng khác để quay về TP Điện Biên
    [​IMG]
    Bia tưởng niệm
    [​IMG]

    Tượng đài mới được xây dựng
    [​IMG]

    Thung lũng Mường Phăng thật đẹp trong ánh chiều tà:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Người dân nơi đây rất hiền lành và thân thiện, họ rất xấu hổ khi bị chụp ảnh

    [​IMG]
  9. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé bán thuốc tình yêu, uống một thang đảm bảo sẽ có
    [​IMG]

    Trạm gác trống trơn, cô thường trực ở đây đã nghỉ đẻ.
    [​IMG]

    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 18/01/2010
  10. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ĐB đẹp lắm H ạ ! thực ra cũng nhờ có vụ giấy phép
    ( trong lúc chờ đợi ) mà đoàn 6 người của mình mới đc tha hồ ngắm cảnh Điện Biên

    Ngóng ảnh của các b

Chia sẻ trang này