1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này xử lý ra sao!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalot_hau, 17/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cáo này tán được. Cái này là suy nghĩ cá nhân em có gì em hổng chịu trách nhiệm à nha.
    Ở xa thì chỉ còn cách gọi điện, nhắn tin, chat chit. Thỉnh thoảng có những hành động bất ngờ. 50km đã là gì mà xa ạ.
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    . Nhớ ngày trước mình phi xe máy 160km mỗi lượt đi về trong ngày để tặng sinh nhật cáo. Hôm sau đi học tiếng anh cùng, có bài tiểu luận về món quà bạn nhớ nhất. Thì cáo làm về cái này của em . Hê hê.
    50km đã là gì .
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Ý mình nói là quen những em ở gần nơi cậu sống ấy. Như thế đỡ mệt. Bác lại có thời gian và điều kiện tìm hiểu kỹ em ấy hơn.
    Đầu tiên quen em xấu đã cho nó dễ, rồi phát triển dần dần.
    Nói thật, nếu yêu chơi bời em chẳng cản bác đâu, nhưng bác cũng đến tuổi nên chọn 1 em ngon ngon mà tính tới chuyện trăm lăm.
    Hồi em học đại học, em cũng quen nhiều em như gái này, mình biết rõ nó đang lợi dụng mình, nhưng mình cũng đang lợi dụng nó. Chứ đế tính đến chuyện lâu dài thì còn lâu.
    Bác hiểu ý em ko.
    Tất nhiên tuổi tác với con trai cũng chẳng quan trọng. 83 vẫn tán các em 9x như thường :)).
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Bx tư vấn cho ox nhá .
    thứ nhất là cáo này tán đc. Nếu em nó đồng ý đi đám cưới với ox rồi thì em nó cũng có ý à ơi... ox rồi nên ko phải quẩy xoắn thế, từ từ rồi khoai sẽ nhừ .
    thứ hai, 50km chả là j cả. Ox cứ quan tâm tới em ý, tỏ thái độ thiện chí là mình thích em ấy... Chat chit, điện thoại.... rồi thi thoảng ra thăm em ấy face to face... thế là ok. Cứ tuỳ theo tình hình em ấy đối đãi với mình dư nào mà thủng thẳng hay vồ vập .
    thứ tiếp theo, tết về thì chết với bà
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    @bos: tết về chết với bà, vẫn chưa hiểu lắm, ý bx là sao chưa hiểu...., mọi người nghĩ sao mà kêu 50km chưa là cái gì, đi xa mệt muốn chết, nhưng cái chính mỗi lần gặp nhau, nên lên kế hoạch như nào, chứ cafe mãi cũng chán. Cuối tháng này có đám cưới, ăn đám cưới xong em rủ cáo đi xem phim và cáo đồng ý với em....Quên mất cáo này còn bảo, em phải nghe được tiếng Huế của cáo, em thì ko nghe được tiếng huế. ý cáo là sao
  6. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    đánh bắt xa bờ à ------ >>>> phải đóng thuyền lớn thôi
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Tớ mà được cách 50km như này tuần tớ phải đi đến 3-4 lần .
    Giờ đang cách 160km nên mới phải tháng 2 lần đấy chứ .
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    ko phải cậu hiểu nhầm tớ rồi, chắc lúc đang tán thì cậu ở gần, còn lúc yêu thì ở xa đúng ko, bình thường mà. Còn mình thì đang tán mà đã ở xa rồi, chẳng biết có kêt quả gì ko
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Tớ tán xa mà . Mà k chỉ 1 cáo. Mà 2 cáo xa liền. 1 cáo fail và 1 cáo thành công .
    //2 cáo cách nhau 1 thời gian nhé .
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể nói rõ về những hành động bất ngờ được không, mình năm sau, chắc sẽ vì nàng mà chuyển lên SG thui....Mình cũng chẳng hiểu bạn, 50km đang trong giai đoạn tán mà kêu là ko xa, ban ngày đi làm đã mệt rồi, tối còn vài tiếng nghỉ ngơi, mà cáo này em cầm tay được rồi, có 1 lần đi chợ đêm, đông người cáo chủ động cầm tay em (cảm giác phê ko chịu được).
    @Mrprince: bạn có cô em gái dễ thương vậy, sao ko bảo em gái giới thiệu mối nào gần gần, mà đánh bắt xa bờ thế
    @all: mà cáo này cũng bảo là thích con trai miền bắc, đặc biệt là trai "tràng an", nhưng cáo này cũng bảo, nếu sau này lấy chồng thì lấy anh nào phải nghe được giọng huế nữa cơ, chắc em chết vụ nghe được giọng huế mất.

Chia sẻ trang này