1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn trường hợp tán cáo qua mai mối này với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mybach62, 18/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn các bác cho ý kiến,phải nói là nhiều người cho ý kiến thì mình nhìn toàn diện hơn ạ,lâm vào hoàn cảnh nào phù hợp thì mình sút.
    Em nó xưng hô với mình là : Mình và you,mình chắc chắn 1 điều là em nó biết mình lớn hơn em.Mà sao em nó không xưng anh-em-Phải chăng có điều gì không ổn ở đây hả các bác ?
    Và mình xin hỏi là mức độ nhắn tin là bao lâu là nhắn hay hứng lúc nào nhắn lúc đó ?
    Cty mình hồi trưa cúp điện rãnh ngồi nt em cũng trả lời lại là cty em cũng cúp nhưng có máy phát...,tối thì nt em cũng nhắn tin lại là em đang đọc sách,rồi minh cũng tán về chủ đề này với em đến lúc đi ngủ.khoảng 5 tin nt.
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp của bác lằng nhằng thật đấy. Tớ ngày xưa thích nhắn tin với ai thì nhắn thôi, có khi nhắn cả tối, ngày nào cũng nhắn là bình thường vì hợp gu, nói chuyện thấy có hứng, còn với người yêu thì có việc mới nhắn, không thì thôi, đặc biệt với bạn tớ chủ động nhắn là bình thường, còn với người yêu hay anh nào đấy đang tự nguyện cho mình hành thì chả bao giờ tớ chủ động nhắn cả. Bây giờ thì càng không, một phần là tính cách rồi, phần vì tốn kém lắm. Hik, giờ mỗi ngày vài tin, vài ngày mới call nhau một cú mà tháng tính ra gần $100 rồi, may mà thời buổi này Net niếc còn rẻ, không thì chắc chả yêu nữa.
  3. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
  4. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    thưa với bác chủ topic
    gái có cái bệnh rất hãm là luôn luôn thik làm chị
    cho dù ít tuổi hơn or = tuổi
    @light : k đúng cho tất cả nhưg đúng cho 1 cơ số
  5. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mới hồi nãy nhắn tin với em nó,đc một lúc thì mình nhớ chuyện chiều tối hôm qua cô của em hỏi mình là khi nay mình có gọi điện gì cho em nó chưa,mình nói là chưa để từ từ đã cô.nhưng thật ra thì như mình kể ở trên thì đã hẹn gặp em nó hôm tối chủ nhật vừa rồi-rồi.
    Mình : Tiểu nữ ơi,cô em tối qua hỏi anh khi nay có gọi điện gì cho em chưa,anh nói với cô là anh chưa gọi vì hơi bận,theo em lần sau cô hỏi nữa thì anh phải làm sao ?
    Em nó :Trả lời thế nào thì tuỳ thiếu chủ thôi.Hi hi...Thế ý của thế chủ muốn thế nào ?
    Mình :Tiểu nữ sáng suốt giúp đi thiếu chủ hứa sẽ hậu tạ mà.Thế cô hỏi tiểu nữ đã gọi điện cho tiểu nữ chưa thì tiểu nữ trả lời thế nào vậy ?
    Em nó :Uhm,nếu được hỏi vậy mình sẽ trả lời là có gọi nhưng chưa gặp được.Vậy thôi ! Mình thích mọi thứ được tự nhiên và không thích cảm giác bị gò ép và lệ thuộc vào người khác.Mong you hiểu ý mình nói !
    Mình : Quan điểm của tiểu nữ giống thiếu chủ thiệt.Hãy để mọi thứ tự nhiên nha và tiếp tục lý do gì đó mà chưa gặp được.
    Em nó : U,quyết định vậy nhé.Mình buồn ngủ rồi.Vậy chúc you ngủ ngon nha.
    Mình : Uh vậy đi.Chúc tiểu nữ ngủ ngon !
    Như thế có gì sai lầm không các bác,tiếp theo phải làm thế nào nữa ạ ?
  6. thuantaychieu

    thuantaychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em có điều này nói ra mong bác bỏ quá, chứ em thấy em này không ổn. Rõ ràng kém tuổi mà không gọi anh xưng em, mà xưng là mình với U, nghe đã thấy không tôn trọng đối phương (hồi trước có 1 bé kém em 10 tuổi, nt làm quen rồi rủ đi chơi, nhưng nhất quyết không chịu gọi em = anh, em cắt cầu luôn).
    Tình yêu, tình bạn hay tình gì đi nữa cũng phải dựa trên nền tảng của sự tôn trọng lẫn nhau.
    Nếu yêu nhau lâu, gọi trêu thì không sao
  7. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu Thuantaychieu cứ góp ý đi mình đang rất cần những lời chân thành như này và lắng nghe phản hồi từ mọi người mà.
    Tiếp tục cho ý kiến nữa mọi người nhé.
  8. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ nhắn xi tin thế thì em nó chẳng xưng là you.
    Em vẫn kết nhất bác Công 05, làm gì cũng phải đàng hoàng bác ạ, mình có ngon thì gái tự theo.
    Bác cứ chủ động, rỗi thì nhắn, trả lời thì tốt ko thì thôi, thỉnh thoảng rủ đi uống nước, đi chơi, ko phải để tán mà là để mình tìm hiểu.
    Đặt mình là cửa trên, anh đang chọn đang soi em xem có hợp với anh ko, em là của anh thì anh quan tâm chăm sóc, ko thì chỉ là bạn bè giao lưu, nhưng lam gì cũng phải làm cho em nó thấy vui vẻ thoải mái.
    Còn theo em bác tập trung cho công danh sự nghiệp, chứ vẫn ở nhà thuê thì hơi buồn (giống em)
  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    đã có date rồi thì đợi gặp mặt đã rồi làm gì tiếp thì làm . ..... đừng sms điện thoại nói gì rồi hớ rút chân ko kịp .... "Tiểu tiên nữ à sao hôm nay em giống thị nở thế "
  10. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lịt mịa, sr vì hôm nay chửi bậy hơi nhiều....
    Bác này làm em nhớ đến trò off cách đây chục năm, thời mà YM mới ra và diễn đàn mới nổi
    Bao nhiêu là thương nhớ
    Bao nhiêu là mộng mơ
    Bay đi cùng với gió
    Em xấu đến bất ngờ...
    @ chủ thớt: bỏ ngay cái kiểu Thí chủ - tiểu nữ đi, cái đó làm hàng lúc mới quen thì được, lâu là nhờn thuốc, nó cuốc cho vào mẹt đấy!!!!

Chia sẻ trang này