1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thiên thần của ba mẹ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 23/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Viết cho thiên thần của ba mẹ!

    Bận rộn quá nên qua sinh nhật đầu tiên của con mẹ mới ngồi viết cho con trên Box Lạng Sơn, như ... lâu lắm rồi mẹ đã tự hẹn với mình! Thậm chí đã làm cho con một Blog từ trước khi con chào đời thế mà cũng chưa có thời gian "sửa sang" gì cho nó hết.
    Hôm nay là 23/01/2010 - nghĩa là con đã được 1 tuổi 1 tháng 15 ngày!
    Thời gian này của năm ngoái, con còn đang được ẵm ngửa. Ra khỏi nhà là nằm trong chăn được bọc kín như con tằm!

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bây giờ, con đã trở thành "người lớn" trong mắt ông bà ngoại, hai dì và ba mẹ rồi. Con biết nằm dài ra nền nhà "dỗi" mẹ và ông bà, biết khúng khắng ho giả vờ, biết gọi mẹ, gọi ba, gọi bà..., biết mang rác bỏ vào thùng rác dưới bếp, biết lấy áo, khăn hay mũ để mẹ mặc chuẩn bị đi chơi, biết không cho ba ra ngoài một mình vào buổi tối ..vv...
    Thế không phải con đã lớn hay sao?

    [​IMG]

    Nhưng mà chuyển công tác đến đơn vị mới, mẹ bận nhiều việc nên thời gian dành cho con ít quá. Ngay cả việc vào Box Lạng Sơn này đến mấy tháng nay mẹ còn chẳng ... thăm được.. Nếu có thời gian đi Offline với mọi người là con được tham gia ngay, nhưng công việc Nhà trường thì con bắt buộc phải ở nhà với ba hoặc ông bà rồi. Con cũng đã quen việc mẹ đi từ sáng tới tối mới về. Quen đồng nghĩa với ... thiệt thòi so với các bé khác.Con biết thông cảm cho mẹ rồi, con nhỉ?
    Úi... Dậy rồi hả con gái?....
  2. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ưóc gì một ngày em cũng có bài viết như này nhỉ!
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà chị đáng yêu quá.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế hông trộm vía cháu nó à? Cô nài hư quá
    Mấy lần gọi điện hỏi thăm ba mẹ nó thì toàn thấy tò tí te
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Con gái chị Nga trộm vía đáng yêu ,bụ bẫm ,xinh gái (lấy hết nét đẹp của bố lẫn mẹ)
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người nhé.
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]hum nay con gái mẹ tròn 1 tuổi. phải gọi là gái lạng sơn mới chứ con nhỉ[​IMG]
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần ơi! Mới gần 3 tuổi mà đã biết ... bướng, biết cãi!
    Gớm thiên thần gì cơ chứ? (đây là nguyên văn lời dì cháu ạ!) cái gì cũng chỉ ý mình, con gái mà tướng con giai! Giời ơi là giời! Chắc tại lúc mang thai bố cháu mong con giai quá đây mà!
    "Thiên thần của tớ" còn được gọi là giặc cỏ.... Ra ngoài thì nhát như thỏ đế! Chả bù cho Tuệ Lâm! Xông pha, rất xông pha. Chí khí rất chí khí hehheeee
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Giống em hồi bé quá [:D]

Chia sẻ trang này