1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có thể tỏ ra đểu một chút, bỗ bã một chút?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NickAoThiSao

    NickAoThiSao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    mk phải biết chửi thề đời bạc
  2. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    như thế này chứ gì
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    1.Hãy là chính mình
    2.Học hỏi , từ sách vở , từ cuộc sống . Khi bạn đã có 1 nền tảng vững chắc những kiến thức về xã hội . Bạn sẽ k còn phải đặt ra những câu hỏi kiểu này nữa . Hãy chú ý đến trọng tâm , đừng quan tâm những thứ vặt vãnh kiểu này
  4. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    sao phải "tỏ ra" hả bác?
    đi với bụt mặc áo cà sa - đi với ma mặc áo giấy
    nói là "thay đổi bản thân để phù hợp với môi truờng" - nói là nói thế thôi
    chứ bản thân em thấy em bậy bỏ xừ, bản thân em cũng chắc chắn em đếch phải quân tử - đến 50% em là tiểu nhân - 50 % còn lại chắc là nguỵ quân tử
    nhưng thế này ạ - đừng để cái xấu nó lấn át. mình là nguời tử tế thì cứ tử tế, là nguời trí thức cứ trí thức - nhưng nếu cần thì phải dùng guơm để đấu guơm, súng để đấu súng, chứ chẳng thể lấy mớ lý thuyết ra thuyết giáo với con dao kề ở cổ đuợc - phải ĐỦ ĐỂU ĐỂ CHỐNG CHỌI VỚI ĐỜI
    chẳng việc gì phải khạc nhổ hút thuốc khi gặp đối tuợng dân anh chị cả, vì nó nhìn nó lại khinh cho - lai tạp
    bạn bè em có 1 thằng học cùng em hồi cấp 2 - em biết thừa nhà nó buôn hàng trắng - nhưng chả sao, gặp em nó vẫn là nó , nó chẳng tỏ ra "tao là bố đời" và em cũng chẳng phải tỏ ra " tao cũng giống mày"
    nó biết em hiền như đất , em biết nó dạng đặt 1 nửa chân vào tù, 1 nửa chân ra truờng bắn, còn đang cheo leo chết vì bệnh tật
    rất khó diễn giải
    đuờng là đuờng
    cà phê là cà phê
    đuờng pha vào cà phê thì đuờng vẫn có vị ngọt - và cà phê vẫn có vị đắng
    duờng vẫn là đuờng , cà phê vẫn là ca phê - nhưng okie hơn , dễ uống hơn - cái dung dịch mới ý gọi là mối quan hệ đấy ạ
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Uli chưa từng có mong muốn như bạn, nhưng nghiệm thấy khả năng chơi với đểu và dân chơi của Uli cũng tạm nên kết luận là : bạn cũng phải học lấy vài món chơi và món đểu, thỉnh thoảng đem ra dùng. Nhớ là học thì cứ tự tôi luyện, chọn thời điểm cần thiết mới mới mang ra dùng, chớ đừng lôi ra dùng thường xuyên, mất ấn tượng.
    Ví dụ như nếu bạn là ngoan hiền học giỏi, một hôm bạn xuống cuối lớp xin một chân tá lả, hạ gục thằng vô địch lớp sáu ván liên tiếp, cười bình thản nhét tiền vào túi.
    Nếu bạn đi làm, ngày ngày củ rủ cù rù làm việc như trâu. Một hôm đi bar với mấy vị dân chơi, nhảy vài đường pro cho chúng nó phê lòi mắt, uống rượu ngoại ngang chúng nó mà mặt không biến sắc. Hôm sau lại củ rủ cù rù tiếp.
    Hoặc đi với một nhóm thích tỏ ra phong cách, đi hát karaoke chẳng hạn, bạn chẳng hát hò gì, đến lúc chúng nó nằn nì chán bạn mới miễn cưỡng hát một bài khiến chúng nó choáng váng vì hay.
    Tóm lại mình không phải dân chơi xịn thì cũng phải biết tiết kiệm sức. Nhưng cũng phải biết biết vài thứ thì mới ngoại giao như thế được.
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    He he, bác này nói nực cười quá, đọc bài viết của tui kỹ đi rồi quote nhé. he he. Đúng là....
  7. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    đểu đểu bỗ bã 1 chút hả
    thử hôm nào đến công ty mặc áo trắng, sơ vin quần tây trắng, đi tất trắng, mang giày trắng nhưng không được ............ kéo phéc măng tuy quần, thử xem sao.
  8. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    thế này là không phải biết vài thứ đâu, mà là rất nhiều thứ nhá. nếu mà có được mấy mánh thế này thì việc gì phải học đểu nữa ạ. cơ bản là bản thân chủ topic không có gì, lại còn đứng núi này trông núi nọ mà thèm thuồng thôi. chứ củ rủ cù rù như cái anh ví dụ của bác thì thuộc loại có bản lĩnh rồi đấy ạ.
  9. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tập văng tục chửi bậy thì cũng chưa chắc hòa đồng. Nếu em ở Thanh Nhàn hay Khâm Thiên (Hà Nội) thì hòa đồng với người nghiện có nghĩa là em cũng phải nghiện hút chứ?
    Còn ở môi trường cơ quan, văng tục chửi bậy lại là không hòa đồng chút nào, khi mà ai cũng lịch sự.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ngủ thôi
    mai còn n việc lắm ngồi đấy mà nghĩ làm sao cho mình hư hỏng đi 1 tí
    rõ là đời

Chia sẻ trang này