1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái Sài Gòn mau đổi thay !! mới 1 tuần trước còn má ấp môi kề , để ngày hôm nay...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 24/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Có mỗi bác Dê tỉnh táo...
  2. chimotetcna

    chimotetcna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp ý kiến mọi ng trả lời câu hỏi chủ top nhé: Tại vì con gái SG ăn ngọt, ăn nhạt nêu mau đổi thay!
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Mie, nói thế này khác *** gì mỗi Dê là chó, à nhầm không phải là chó !
    Gái Nam, gái Bắc với anh chung quy cũng chỉ là gái. Để anh chinh phục đường lên đỉnh Vu Sơn. Đúng không các chú ? Chứ còn gái mà hôm trước ômấp nó, hôm sau nó ôm thằng khác. Quá thường, chuyện thường ngày ở huyện rồi. Tranh cãi làm mẹ gì !
  4. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, đọc bài này em phải vỗ đùi đánh đét một cái, anh Dê quả không hổ danh là người hiểu chị LK nhất, đúng là tri kỉ có khác
    Lúc đầu cứ thắc mắc mãi, sao một người sống ở giữa thủ đô sắp một ngàn năm văn hiến, trải qua dâu bể đến từng ấy năm , mà cái sự nói và lối suy nghĩ ngắn thế..giờ mới được mới mở mang đầu óc...trước nay đã dùng cái tu duy của dân đen mà suy ra bụng của chị ấy, thật có lỗi với chị ấy lắm lắm
    @anh Not For sale : định hướng từ ẩm thực sang giáo dịch thú tính ạ
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chú rất buồn cười nhé. Tiêu đề bãi này là thế nào? anh đang đi theo tiêu chí của chủ topic đề ra. Các cô các chú ẩm ương vào bàn ra bàn vào nào là ăn Nam ăn Bắc. Linh tinh.
    Thằng Dê - em anh- thì khỏi phải bàn, ăn tạp anh không thèm chấp, nói mãi nó có nghe đâu. Nhưng thôi dù sao cũng là anh em 1 ngày thì là anh em mãi nên anh không thèm chửi nó. Cho đáng đời !
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Thịt nạc vai băm ra, trộn với hành, hạt tiêu, gia vị rồi cuốn lá lốt hoặc lá xương sống rồi rán lên là món ăn ngoài Bắc mà, ngon lắm ấy.
    Nói chung là tuỳ món thì cho đường. Nhà tớ các loại thịt quay, cá kho, tôm rang... đại khái là thế kiểu gì cũng phải cho chút đường vào. Cũng có thể do người Nam chịu ảnh hưởng của người Hoa. Công nhận người Hoa làm gì cũng ngọt và nhiều dầu ăn nhưng mà ngon.
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Món này người Bắc không gọi là thịt lợn lá lốt mà gọi là món chả lá lốt các tình yêu ạ.
    Mình thì nghi chủ topic từ hôm nọ rồi!
    Nỗi đau dường như không có thật. (SOrry chủ topic nhé, tại mình đã chứng kiến nam giới đau khổ rồi, không giống chủ topic lắm. Hay tại mình chưa gặp người như chủ topic nhỉ?).
    Còn nếu có thật thì chia buồn nhé, nhưng cô ấy chia tay bạn cũng phải! Người đâu mà mới có một chuyện vậy đã suy ra là con gái Sài Gòn thế nọ thế kia rồi! Sau này yêu vào lâu, mệt lắm! Mà thực ra cô ấy trước sau như một đấy chứ (đã thông báo trước cho bạn rồi còn gì).
    Lại sorry tiếp vì mình nói thật nhé! Có gì không vừa ý thì cứ mắng mình cũng được!
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 28/01/2010
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nói món miền Nam nhạt, ăn không ngon khi bạn là người miền Bắc thì cũng giống như bảo đồ Việt Nam dở, khó ăn khi bạn là người Mỹ hay bảo đồ Tây ăn không ngon khi bạn là người Việt Nam vậy.
    Mình nghĩ mỗi vùng, mỗi miền có đặc trưng khác nhau, khẩu vị khác nhau, cách ăn ở khác nhau, và cần được tôn trọng.
    Tớ người miền Tây ăn mặn và rất ngọt, đến khi lên Sài Gòn ăn ít ngọt hơn thì tớ vẫn ăn vậy, đến ra Hà Nội ăn đồ rất thanh(không ngọt mà cũng không mặn) thì tớ vẫn ăn được. Ở Sài Gòn đi toàn quán sang, đồ Nhật, đồ Thái, Tây Tàu đủ cả tớ thấy ok, ra Hà Nội ngồi quán lề đường tớ vẫn ngồi được. Khi sang nước ngoài, có nước họ toàn ăn bốc, tớ cũng ăn bốc như họ, chẳng sao. Nếu cần ăn bằng dao nĩa thì tớ ăn bằng dao nĩa, cần ăn bằng đũa thì tớ ăn đũa. Đây đơn giản là sự khác biệt về văn hoá, nếu bạn không hợp, thì cũng không sao, cứ stick với cách của bạn, nhưng làm ơn học cách tôn trọng văn hoá của người khác. Khi người ta mở lòng, mở mắt và biết tôn trọng người khác/văn hoá khác thì tự nhiên cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, cuộc đời tự nhiên nhẹ nhàng hơn bạn ạ.
    Lặp lại nhé: Tớ là gái miền Tây và đang sống/làm việc ở Sài Gòn.
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Thế nên tớ mới nói văn hoá ẩm thực mỗi nơi mỗi khác.
  10. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Các tình iu cho tớ hỏi cái Nhạt tớ bảo trong nấu ăn ?" văn hoá hay thưởng thức của người Sài Gòn là cái nhạt gì đấy ???
    Món ăn Sài Gòn nhạt , đó là nhạt nhẽo , cái nhạt nhẽo về văn hoá và cái nhạt trong cái cách sơ chế .
    Món ăn ngoài Bắc không ăn theo kiểu như Sài Gòn
    Mà ăn đúng mùa , đúng thời điểm bạn ơi .
    Sài gòn thì cố để ăn trái mùa ăn theo ý thích :D
    Cách nấu của người Huế tớ công nhận cầu kỳ và tinh tế chứ còn cách nấu của Sài Gòn thì tớ chịu , cái khẩu vị của họ rất buồn cười nó không có một cái thuộc tính đáng để nói .
    Vì dụ cái món Hủ Tiếu chẳng hạn ..
    Nó thanh nó không thanh , nó béo nó chẳng béo ..
    Nó lộm cộm đủ các thứ gia vị không ăn nhập gì với nhau hết
    Tớ cũng mong một nhà văn nào đó viết về món ăn Sài Gòn là món Hủ Tiếu thật tinh tế thật ngon thật nhớ mỗi khi xa quê hương để tớ thay đổi suy nghĩ ..hic
    Hiểu được nghĩa Nhạt đó sẽ hiểu được người Bắc mặn ở chỗ nào ..có khi là thâm ý chứ nhỉ :D
    Một từ tớ dùng là có nhiều nghĩa lắm .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này