1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi giatuan20, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tao thấy mày cần 1 cái tát đấy
    mày nói mày hết sợ đau
    mày biết gì về nỗi đau thể xác nhỉ
    pm cho tao
    tao dẫn mày đi chém nhau 1 lần
    cho mày biết thực tế nó ntn
    có 1 tên làm tốt cũng đỡ nhỉ
    ====
    mày đã làm những gì tốt cho mày chưa
    cho chính bản thân mày đấy
    thực sự muốn chết thì cầm dao cứa cổ cứa qua cứa lại cho tới chết
    đỏi tên topic là "cứu tôi" đi
    tôi muốn chết
    cứu tôi
    plz
  2. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh đang giúp em lấy lại tinh thần phải hok
  3. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    EM mới đọc về mấy vụ tai nạn,em tỉnh rồi,em nghỉ khùng rồi.HIc em còn hạnh phúc hơn người khác nhiều,thế mà em không nhận ra.Cảm ơn mọi người đã an ủi em
  4. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Em nói rất đúng, nó giống như 1 con virus vậy, em sợ nó phải không?
    Em có muốn tìm hiểu vì sao em lại sợ nó và có muốn vượt lên trên nó không? Nghĩa là em có thể cười vào mũi nó mỗi khi thấy nó xuất hiện, rồi ngược lại nó sẽ sợ em và không dám tới phá em nữa, hoặc là nó sẽ giúp em khám phá thêm nhiều điều mới mẻ và thú vị về thế giới của những con vius...
    Chúc em luôn có những ngày vui và ý nghĩa nhé !
  5. ContinuE

    ContinuE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn cảm giác như vậy ... em nên đi khám tại viện tâm thần bởi vì rất có thể em đang mắc dạng hoang tưởng nhẹ ... nếu thực sự không thể kiềm chế và kiểm soát được thì cần có những chuyên gia giúp em lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Hôm trước mình có đọc được 1 bài báo cuộc sống ngầm dưới thành phố Lasvegas trên tường có 1 câu triết lý rất hay em hãy đọc và chiêm nghiệm nhé :
    " Chết thì quá dễ còn sống mới thực sự quá khó " chúc em sớm lấy lại cân bằng và vui vẻ
  6. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em sẽ đi khám,cái cảm giác chán nản nó ngày nào cũng đeo bám em,có những lúc nó biến mất rồi nó trở lại,nguy hiểm quá huhu
  7. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua em đều tự hỏi tại sao mình phải sống,em tìm ra rất nhiều lí do để tự thuyết phục mình nhưng rồi em cảm thấy tất cả đều vô nghĩa,em tự chửi mình là thằng ngu để vực mình dậy nhưng rồi cũng như không.Em không biết sự sống trong vũ trụ có ý nghĩa gì,ai cũng phải chết, tại sao chúng ta phải sống tiếp
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Anh không biết có thể giúp được em không , nhưng anh xin post trang web sau đây .
    http://nhacdao.org/#Play,17
    Em thử tìm niềm vui trong việc quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh em xem .
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Mở to mắt ra mà nhìn cái ''Slogan'' của anh kìa. Ke ke.
  10. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thế em tưởng chết là hết sao?
    Nếu em biết được, "người chết" đi về đâu và "sống" đã lộn xộn thì "chết" còn lộn xộn hơn rất nhiều thì có lẽ em sẽ thay đổi cách nhìn nhận...
    Em tưởng, em đang tồn tại như thế mà gọi là Sống sao???

Chia sẻ trang này