1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi giatuan20, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống này là vô nghĩa thì đúng rồi, con người ta ai mà chả phải chết cũng đúng nốt. Tóm lại sống vô vị, chỉ để đợi chết! Có đôi khi người ta thấy được như vậy, nhưng rồi lại tìm ra lí do này hay lí do khác để tiếp tục tự bịt mắt mình. Đúng là cuộc sống này vô nghĩa, nhưng rồi người ta lại nghĩ ra một đống lí do để bào chữa cho nó
    Tiếc là thời nay cầu đạo hơi khó
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    BỊ BỆNH THÔI MÀ, ÁP LỰC NHIỀU QUÁ, CÓ NGƯỜI VƯỢT QUA CÓ NGƯỜI ĐANG BÍ, NHƯNG NGƯỜI CHẾT THÌ ÍT LẮM,
    ĐỂ HIỂU RỎ VẤN ĐỀ THÌ DAI DÒNG LẮM, NÓ LIÊN QUAN ĐẾN CĂN, NGHIỆP CỦA MÌNH,
    BJ MÌNH LÀM NGƯỜI LÀ ĐANG TRẢ NGHIỆP DO MÌNH TẠO RA ,
  3. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhấc mông, đứng dậy, và dạo một vòng quanh các bệnh viện, em sẽ có một phần câu trả lời. Hãy lấy can đảm hỏi các bệnh nhân ung thư giai đoạn 4, em sẽ có hơn cả một câu trả lời. Em có hiểu thế nào là "sướng quá hóa rồ" không?
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nghe ông ê a kiểu như vậy muốn chết đi cho anh
    cứ như gì mà vo ve vove điên cả tai ngộ không
  5. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã an ủi em.Em mới đi khám bác sĩ về,bác sĩ bảo em bị hội chứng cô-ta,nó làm cho người ta chán nản bi quan.Nguyên nhân là em ngồi trên máy quá nhiều, ko ra ngoài chơi,hay lo âu,bị quan về cuộc sống.Em đang bắt dầu điều trị,hi vọng là nhanh khỏi
  6. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị như thế này,trước đó dù em rất hay lo sợ nhưng em vẫn yêu cuộc sống lắm
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    okie !
    cuộc sống vui lém bạn ah, nhiều khi hụt hẫng bất ngờ, hoang mang và mệt mỏi 1 tí.
    nhưng nó đi qua rồi thì mình lại tìm đc niềm vui mới, mình lại vững vàng hơn
    ___________
    bác cuồng phong dạo này có vui hem !
    bác còn cặp với cô bồ 1 năm trước hem.
    con xe của bác nhổ ra rồi chứ, con xe bị bắt ý
    hihi, sắp đến năm mới rồi .
    bác ở trong huế nhỉ ?
    mây chưa vào đó bao giờ, nếu mây rảnh vào đó tìm bác chơi nhé
  8. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bị ung thư thực tràng thời kì cuối. Chuẩn bị tâm lí vậy cũng tốt. Nhập tịt.
  9. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em cảm thấy ổn ,dựa vào sách báo em đoán em bị bệnh trầm cảm.HỒi trước em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chán sống,giờ em mới hiểu mình còn yếu đuối quá,em từng dứng trên lầu 4 và định nhảy xuống,nguy hiểm quá
  10. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ủa
    chưa chịu chết ah
    năm mới kẹt xe,kẹt vé gê fớm nhẩy è

Chia sẻ trang này