1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào hở các bác!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonton1234, 27/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lost

    lost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chắc lần 2 quên không xịt Rexona nên hôi nách quá em nó sợ rồi .
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ơ, thì sau 2 lần đi chơi vui vẻ em ấy nhận ra là KHÔNG THÍCH đi chơi với bạn nữa. Đáng nhẽ như người lịch sự thì em ý không nên có cái thái độ đưa đt cho đứa khác nghe,rồi nói là bán sim...mà fải từ chối khéo 1 chút để bác đỡ sock. Nhưng vì em ý fũ fàng quá nên bạn không hiểu ra làm sao thôi.
    Tóm lại, với cái kiểu cắt cầu 1 cách không lịch sự như em này thì bạn cũng không nên dằn vặt làm gì. Đơn giản là em ý không muốn dây dưa gì đến bạn nữa. Chấm hết, đừng cố đấm ăn xôi mà xôi lại hỏng Đến cơ hội để bắt đầu chiến dịch cưa cẩm bạn còn không có nữa là...tìm mối khác thôi
  3. chimotetcna

    chimotetcna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này khá giống chuyện của mình. Gặp nhau 2 lần, mỗi lần 1 tiếng (có bố, mẹ cáo và cả bạn mình nữa), nói chuyện vui vẻ. Nhưng hôm sau mình gọi điện thì k nghe máy (01 lần), mình nt là: hôm nay đi chơi với tụi a nhé thì k trả lời. Từ đó mình k nt hay gọi gì nữa (đc 1 tháng rồi). Mình chỉ muốn hỏi mọi ng là mình làm như thế ng ta có đánh giá là thiếu nhiệt tình không? Có nên gọi điện lần nữa không? Hay là ca này hết phương án cứu chữa rồi?
  4. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác chủ topic, nhưng thôi cố vượt qua đi bác, đời còn dài gái còn nhiều. Trước em cũng giống bác đấy, giờ khá hơn tí.

Chia sẻ trang này